• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Những hiệp sĩ ngày lái xe, đêm đi cứu người

30/08/2020, 07:12

Những tài xế xe tải, xe ôm công nghệ đã thành lập Đội SOS Buôn Ma Thuột, sẵn sàng giúp đỡ người không may gặp sự cố trên đường trong đêm vắng.

Những thành viên của đội SOS Buôn Ma Thuột luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân khi gặp sự cố trên đường

Sẵn sàng giúp đỡ, mọi lúc mọi nơi

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những thành viên của Đội SOS Buôn Ma Thuột Đắk Lắk lên đường làm nhiệm vụ.

Ngoài việc tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân thông qua số hotline 0858.113.147 (được công khai trên mạng xã hội), Đội chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2 người đi trên 1 xe máy, lưu thông trên khắp các tuyến phố để sẵn sàng giúp đỡ những ai cần đến. Nếu gặp tình huống TNGT, một người sẽ hỗ trợ nạn nhân đi bệnh viện, thành viên còn lại bảo vệ hiện trường, báo tin cho lực lượng chức năng.

Anh Quảng Hồng Vương, Đội trưởng Đội SOS Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Tôi đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề tài xế xe tải, chở hàng đi khắp nơi. Trong một lần chở hàng về miền Tây, không may xe tôi bị thủng lốp, giữa đêm được một người dân nhiệt tình giúp đỡ, lúc đó mừng hơn bắt được vàng. Sau chuyến xe đó, tôi chia sẻ ý tưởng với mấy anh em và được anh em ủng hộ, ai cũng nhiệt tình tham gia, không chút do dự”.

Đội SOS Buôn Ma Thuột được thành lập vào ngày 22/12/2019, thành viên gồm các tài xế xe tải đường dài, xe ôm công nghệ, luôn sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ người đi đường gặp sự cố trong đêm như: Hỏng xe, xe thủng săm, hết xăng, người không may bị tai nạn giao thông…

Ngày đầu thành lập, đội chỉ có 6 người, đến nay là 18 người. Trong số các thành viên, có cả những người đã được đội giúp đỡ trước đây.

Bắt đầu từ 20 - 24h hàng ngày, người dân không may gặp sự cố trên đường chỉ cần gọi vào số hotline thì ngày lập tức các thành viên trong đội sẽ có mặt để giúp đỡ. Mọi chi phí đi lại, trang bị dụng cụ sửa xe, sơ cứu vết thương... đều từ tiền túi của thành viên đóng góp.

“Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”

Một người dân được Đội SOS Buôn Ma Thuột giúp đỡ khi xe bị thủng săm

Anh Đinh Bảo Khoa, một trong những thành viên trong ngày đầu đội Đội SOS Buôn Ma Thuột được thành lập, tâm sự: “Ngày đầu thành lập, đội cũng có nhiều khó khăn nhất định. Một phần vì người dân đa nghi, khi được giúp đỡ cứ nghĩ mình là người xấu nên phản ứng lại, phần nữa người thân, bạn bè dị nghị “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Nhưng một thời gian, thấy anh em giúp đỡ được nhiều người và không vì vụ lợi gì, dần dần rồi họ cũng hiểu và ủng hộ”.

Trong quá trình hoạt động cũng xảy ra những tình huống trớ trêu. Chẳng hạn như vừa mới đây, đường dây nóng của đội nhận được yêu cầu giúp đỡ từ một người phụ nữ bị thủng săm xe máy trên đường Trường Chinh. Lúc khoảng 22h, anh Khoa đến kiểm tra rồi thay săm giúp người phụ nữ nọ.

“Lát sau, tôi bị hai người đàn ông đến quát mắng, đe dọa và đuổi đi. Họ nói để cho họ làm ăn thì tôi mới biết đó là những người đã rải đinh để bẫy người đi đường”, anh Khoa kể.

Ông Nguyễn Văn Trung, làm nghề thợ xây, từng được Đội SOS Buôn Ma Thuột giúp đỡ, cho hay: “Hôm đó, tôi đi làm về trễ, không may xe bị thủng săm, đang dắt bộ đi tìm chỗ vá thì gặp mưa. Tôi đang loay hoay không biết làm sao thì bắt gặp mấy thành viên của đội SOS chạy lại hỏi thăm, giúp đỡ. Tôi trả tiền nhưng anh em họ không nhận. Tôi mong những việc làm này được lan tỏa nhiều hơn, để mọi người không may gặp sự cố được về nhà an toàn”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.