• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Nhói lòng phận trẻ mồ côi bố, mẹ vì tai nạn giao thông

17/11/2017, 14:20

TNGT đã khiến nhiều gia đình lâm vào túng quẫn, kiệt quệ cả về tinh thần lẫn vật chất...

Nhoi-long-con-tre-bo-vo-khong-noi-nuong-tua-vi-TNG

Ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng ban ATGT TP Đà Nẵng thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân TNGT

Căn nhà cấp 4 của anh Võ Đình Dương (SN 1986, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nằm hút sâu trong con đường Phạm Đức Nam. Trời Đà Nẵng hửng nắng nhưng không xóa hết được không khí tang thương. Anh Dương là nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông giữa tháng 9 vừa qua. Chị Lê Thị Hồng Kim (SN 1989, vợ anh Dương) kể: Chập tối ngày 13/9, sau khi hết giờ làm việc, chồng chị điều khiển xe máy về nhà. Đến đường Mai Đăng Chơn (phường Hòa Quý) thì xảy ra tai nạn với một xe máy khác khiến chồng chị tử vong tại chỗ.

Anh Dương vốn là nhân viên kỹ thuật máy tính tại một cửa hàng máy tính lớn ở Đà Nẵng. Tai nạn bất ngờ khiến anh Dương ra đi bỏ lại người vợ trẻ và đứa con gái đầu lòng mới 18 tháng tuổi. "Bên phía người gây tai nạn cũng khó khăn nên gia đình em không đòi hỏi bồi thường gì. Chỉ buồn anh ra đi sớm quá...!" - chị Kim nghẹn ngào. 

Tìm về tổ 4, phường Bình Hiên (quận Hải Châu, Đà Nẵng), hỏi nhà bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1968) không ai không biết. Căn nhà nhỏ cũ kĩ càng hiu quạnh hơn khi bà Liên bị TNGT mất hồi tháng 8 vừa qua. Nhiều tháng nay, cậu sinh viên Huỳnh Ngọc Trung (con trai duy nhất của bà Liên) ôm chặt nỗi đau mất mẹ vừa cố gắng học hành. 

Họ hàng của Trung kể, bố cậu mất cách đây 12 năm do ung thư. Thấy con thiếu vắng tình cảm của cha, thiệt thòi so với các bạn bè cùng lứa, bà Liên mỗi ngày "gánh nắng đội mưa" với chiếc xe đạp cũ kỹ bán hàng rong nuôi cậu ăn học. Năm nay ,Trung đã là sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng - Khoa Quản trị kinh doanh Khách sạn. Tương lai đang mong chờ phía trước, Trung chờ ngày ra trường đi làm chăm lo cho mẹ.

Nào ngờ, sáng ngày 20/8, như thường lệ, bà Liên đạp xe chở hàng đi bán. Lúc đến ngã 4 Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hoàng thì gặp TNGT tử vong. Còn một mình, Trung nương nhờ dì dượng qua ngày.

Chia sẻ với những mất mát của gia đình, ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Đà Nẵng động viên Trung cố gắng vượt qua nỗi đau, học hành tốt để không phụ lòng mẹ. Theo ông Cường, TNGT xảy ra bất ngờ không ai lường trước được. Nỗi đau mà TNGT để lại là quá lớn, là hệ lụy cho cả xã hội. 

Cùng ngày, Ban ATGT Đà Nẵng cũng đến thăm 5 gia đình khác ở các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà. Hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân TNGT 2 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.