• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nhói lòng gia cảnh 2 nạn nhân tử vong sau vụ tai nạn trên QL6 qua Hòa Bình

19/05/2023, 07:03

Gia đình vốn khó khăn, bố mẹ già yếu, con nhỏ, hai người vợ không biết sẽ xoay xở ra sao sau vụ tai nạn.

Gia đình mất đi trụ cột

Chiều 17/5, có mặt tại xóm Đảy, xã Thạch Yên, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình, PV Báo Giao thông ghi nhận không khí tang thương bao trùm cả một xóm nhỏ - nơi đang có lễ tang anh Đinh Công Thi (SN 1990) và anh Bùi Văn Thắng (SN 1985) tử vong trong vụ tai nạn giao thông ngày 16/5, tại Km76+800 QL6 thuộc địa phận phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Tang thương bao trùm xóm Đảy, xã Thạch Yên, huyện Cao Phong

Nơi tổ chức tang lễ cho anh Thi là một căn nhà sàn nhỏ cũ kỹ, xuống cấp. Chỗ sân kê bàn uống nước được che bằng những tấm bạt đã bạc màu.

Người dân đến viếng đám tang cho biết, do chưa có nhà riêng nên thi thể anh Thi được đưa về nhà mẹ ruột để tổ chức lễ tang. Chỗ ở hiện tại của vợ chồng anh Thi cùng 2 con nhỏ (cháu lớn học lớp 2, cháu bé năm nay 3 tuổi) cũng gần đây nhưng là đi thuê

Nơi ăn ở, sinh hoạt của gia đình chỉ là 1 căn nhà rộng chừng 15m2 được lợp bằng những tấm fibro xi măng. Khi bước vào bên trong, chúng tôi không khỏi xót xa bởi gọi là nhà nhưng đây chỉ là một căn phòng gần như trống rỗng, không bàn ghế, không giường tủ. Trong nhà chỉ có một chiếc bàn gấp nhỏ để bé lớn dùng làm bàn học. Phía bên cạnh là khu vực bếp lụp xụp với những tấm fibro xi măng đặt tạm.

Căn bếp của gia đình anh Thi

Chia sẻ với PV, chị Hoàng Thị Tuyến (vợ anh Thi) cho biết, hiện tại chị chỉ đi làm thuê ở khu vực gần nhà và chăm sóc mảnh ruộng khoảng 100m2 với 2 vụ lúa.

“Vợ chồng tôi chưa có nhà, thuê chỗ này ở tạm với giá 300.000 đồng/tháng. Nhà xuống cấp, ngày mưa thì bị dột, ngày nắng nóng hầm hập do lợp tấm fibro xi măng. Khi còn sống, nhiều lần chồng tôi cũng tâm sự, động viên tôi rằng 2 vợ chồng cố gắng đi làm, dành dụm rồi làm một căn nhà để các con ở cho đỡ khổ.

Nhà tôi và nhà anh Thắng coi nhau như người trong nhà, hôm qua chồng tôi bảo xuống thăm mẹ anh Thắng, trên đường về thì bị tai nạn. Chồng mất rồi, giờ mẹ con tôi không biết sống sao”, chị Tuyến bật khóc.

Không có giường tủ, mỗi ngày gia đình phải ngủ đất

Cách đó không xa là gia đình anh Bùi Văn Thắng (SN 1985). Bố mẹ anh năm nay đã ngoài 60 tuổi, con trai duy nhất đang học lớp 9. Gần đây, mẹ anh thường xuyên đau ốm, không đi lại được, liên tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình nên anh Thắng phải thường xuyên lên viện chăm sóc mẹ.

Chị Bùi Thị Hương (vợ anh Thắng) lau nước mắt nói: "Tôi không biết chồng đi từ lúc nào, đang ở nhà bỗng nhận được thông báo của công an mà tôi như chết lặng. Gia đình đang nợ khoảng 100 triệu đồng. Trước tôi nghĩ là 2 vợ chồng cùng nhau cố gắng làm rồi trả nợ dần, giờ anh ấy mất, gia đình tôi không biết phải sống sao".

Đứng trước nguy cơ tái nghèo

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Bùi Văn Yển, Trưởng xóm Đảy, xã Thạch Yên cho biết: Anh Thi và anh Thắng đều là trụ cột của gia đình, sống hiền lành, chăm chỉ, vui vẻ hoà đồng, trước nay không có điều tiếng gì.

“Anh Thắng là một người hiền lành, chăm chỉ, nỗ lực và gia đình vừa thoát nghèo. Hiện gia đình có khoảng hơn 200m2 đất lúa, tuy nhiên thu nhập chính của gia đình là từ công việc của anh Thắng. Hằng ngày, anh Thắng đi giao bia, lúc rảnh rỗi làm thuê thêm các công việc khác. Anh Thi làm phụ hồ, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Sự ra đi của 2 anh là mất mát lớn cho gia đình”, ông Yển nói.

Chồng mất, mẹ già nhiều bệnh, con đang còn tuổi đi học khiến cuộc sống càng thêm khó khăn

Ông Bùi Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Thạch Yên cho biết, hoàn cảnh 2 gia đình còn nhiều khó khăn, đặc biệt là sau vụ tai nạn vừa xảy ra. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ xem xét và đề xuất những chính sách hỗ trợ nhằm giúp 2 gia đình. Đặc biệt, là gia đình anh Thi có 2 con nhỏ và chưa có nhà. Trong chương trình xoá nhà tạm sắp tới chúng tôi sẽ đề xuất ưu tiên để 3 mẹ con chị Tuyến có nhà ở để ổn định cuộc sống.

"Bên cạnh đó, rất mong có được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cơ quan đoàn thể đến những trường hợp đặc biệt khó khăn trong xã hội, nâng cao tinh thần lá lành đùm lá rách”, ông Chung chia sẻ.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình nạn nhân Đinh Công Thi, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: Chị Hoàng Thị Tuyến (vợ nạn nhân Thi), xóm Đảy, xã Thạch Yên, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình. Số tài khoản Ngân hàng Agribank 3010205158157.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình nạn nhân Thắng xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: Chị Bùi Thị Hương (vợ nạn nhân Thắng), địa chỉ xóm Đảy, xã Thạch Yên, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình, ĐT: 0975547402. Số tài khoản Ngân hàng Agribank: 3010205139884.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nếu ủng hộ gia đình anh Thi ghi rõ nội dung ủng hộ: “Ủng hộ gia đình nạn nhân Thi ở Hoà Bình. Nếu ủng hộ chi gia đình anh Thắng ghi rõ nội dung ủng hộ: “Ủng hộ gia đình nạn nhân Thắng ở Hoà Bình).

Nạn nhân TNGT tử vong trên QL6 sau khi mang tiền vào viện điều trị cho mẹ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.