• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Nhọc nhằn "gà trống" nuôi 3 con thơ sau TNGT bất ngờ cướp đi người vợ trẻ

Chung tay vì ATGT

Nhọc nhằn "gà trống" nuôi 3 con thơ sau TNGT bất ngờ cướp đi người vợ trẻ

21/11/2022, 20:55

Hình ảnh người đàn ông còn trẻ tuổi bồng bế, chăm sóc 3 con nhỏ khi vợ bất ngờ tử vong do TNGT sau buổi chợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Gánh trên vai cả trọng trách làm bố, làm mẹ

Vụ tai nạn xảy ra ngày 30/10 vừa qua trên tuyến QL2 (thuộc thôn Dân Chủ, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) giữa ô tô BKS 19H-032.XX kéo theo rơ moóc BKS 19R-015.XX do tài xế Nguyễn Văn Duy (SN1989, trú tại xã Hùng Long, Đoan Hùng, Phú Thọ) với xe mô tô BKS 19E1-299.XX do chị Nguyễn Thị Dương (SN 1989, trú tại thôn Hưng Quốc, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn) điều khiển khiến chị Dương tử vong tại chỗ.

Anh Vương Văn Hợi một mình chăm sóc 4 con thơ do vợ mất vì TNGT.

Từ ngày vợ mất, anh Vương Văn Hợi một mình gồng gánh chăm lo cho 3 đứa con nhỏ, cháu bé nhất mới 20 tháng tuổi đang tập đi.

Cảnh "gà trống nuôi con" của anh Hợi khiến nhiều người không khỏi cảm thương, xót xa. Gia đình anh vốn thuộc diện hộ nghèo nay mất đi người vợ tảo tần khiến cuộc sống của 4 bố con đã khó khăn càng thêm túng quẩn.

Trong căn nhà gỗ lợp bro xi măng tạm bợ rộng chừng 50m2 trống hoác, không có lấy một thứ gì đáng giá. Sát vách tường, anh Hợi kê một chiếc bàn để di ảnh, làm nơi nhang khói cho người vợ xấu số.

Hơn một tháng qua, từ ngày vợ mất, anh Hợi vừa làm bố, vừa làm mẹ chăm sóc các con. Những lúc đi bốc vác thuê, anh mua thức ăn gửi cho bác hàng xóm nhờ nấu cơm giúp để các con đi học về ăn.

“Ngày vợ mất, được chính quyền, hàng xóm giúp đỡ, lo hậu sự cho vợ xong, bốn bố con chỉ biết ôm nhau khóc. Nhìn cảnh các con níu quan tài mẹ, tôi như đứt từng khúc ruột”, anh Hợi chia sẻ, mẳt rơm rớm: "Thương nhất là con trai út mới được 20 tháng tuổi, chưa thể cảm nhận hết được nỗi đau mất mẹ".

Anh Vương Văn Hợi chăm sóc con trai thứ 3 mới 20 tháng tuổi.

Cảnh nghèo lại càng thêm khó

Ngồi cạnh bàn thờ vợ với ánh mắt buồn rười rượi, anh Hợi kể, năm 2009 anh quen biết và kết duyên với chị Nguyễn Thị Dương (SN 1989) . Rồi hai vợ chồng ở với nhau có 3 mặt con, bé lớn Vương Ngọc Quỳnh (học lớp 7), bé kế Vương Trà My (học lớp 3) và con trai út Vương Tuấn Kiệt được 20 tháng tuổi.

Hai vợ chồng cưới nhau nhưng chỉ có hai bàn tay trắng, rồi gia đình cho mảnh đất cạnh bên để cất căn nhà tranh ở tạm. Dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng, con cái sống hạnh phúc, ấm êm.

Nào ngờ, tai hoạ từ đâu ập đến, trong lúc chạy xe đi chợ mua rau, trên đường trở về nhà, chị Dương không may bị tai nạn giao thông và tử vong tại chỗ.

“Khi nghe tin dữ, tôi tức tốc chạy ra tới hiện trường, tôi thấy chiếc xe máy vỡ nát, vợ nằm đắp chiếu bên đường. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm vợ gào khóc”, anh Hợi bần thần nhớ lại.

Anh Hợi chuẩn bị cơm cho những đứa con thơ.

Ngồi lủi thủi bên bố, bé lớn Vương Ngọc Quỳnh cho hay: “Ngày còn mẹ, mẹ đưa đón mấy chị em đi học, giờ không còn mẹ, mọi thứ chị em con phải tự lo. Giờ con động viên em cố gắng học để mai này có công việc làm tốt hơn, phụ giúp bố cho bố đỡ khổ”.

“Cuộc sống quá cơ cực, nhà vốn hộ nghèo, giờ càng thêm khó khi không còn vợ đỡ đần. Giờ đây tương lai của bốn bố con ra sao, tôi cũng không biết nữa, chỉ biết cố gắng và mong ông trời cho sức khỏe để đi làm. Khổ cực mấy tôi cũng chịu được”, anh Hợi tâm sự.

4 bố con thắp hương cho mẹ.

Ông Trần Công Định (Chủ tịch UBND xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết: “Gia đình anh Hợi thuộc diện hộ nghèo của xã.

Từ khi vợ mất đi, gia cảnh càng thêm khó khăn. Chính quyền địa phương cũng đã động viên, hỗ trợ nhưng cũng không đáng là bao. Rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các nhà hảo tâm để chung tay lo cho tương lai của cháu.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin gửi về: Anh Vương Văn Hợi - thôn Hưng Quốc, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Số điện thoại: 0327.963.112

Độc giả cũng có thể hỗ trợ qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ anh Vương Văn Hợi ở Tuyên Quang”).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.