• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Nhân chứng kể phút kinh hoàng xe container cán chết người ở Long An

02/01/2019, 20:49

Chiếc xe container như bị "ma nhập", cuốn phăng hàng chục người. Sau vài phút sững sờ chúng tôi mới dám chạy tới cứu...

30667ada100df353aa1c

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Đến hơn 19h tối 2/1, các cơ quan chức năng tỉnh Long An đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khu vực xảy ra tai nạn kinh hoàng khiến 4 người chết và nhiều người bị thương.

Tại hiện trường, chị Phan Thị Kim Dung (35 tuổi, bán bánh bao ngay ngã tư Bình Nhựt) vẫn còn run rẩy kể lại: "Lúc đó tôi đang bán bánh cho khách, nhìn ra thấy xe container cứ lao như điên vào đoàn người đi xe máy đang dừng đèn đỏ ở phía trước. Nó chạy như "ma nhập", không bấm còi cũng không dừng lại. Nó (xe) ào ào cuốn phăng hết đoàn xe máy như cơn sóng thần tràn qua. Khi chạy tới cầu Bến Lức thì chiếc xe "điên" mới chịu dừng lại”.

Đứng đối diện hiện trường chưa đầy 100m, anh Trần Quốc Vinh (chủ quán tạp hóa) bàng hoàng kể: “Lúc đó nghe mọi người kêu cứu thất thanh, phải mất mấy phút sau mọi người xung quanh mới dám chạy tới, xem những ai bị thương thì đưa đi cấp cứu”.

Tài xế xe ôm Trần Quốc Lợi,  người đưa 5 nạn nhân đầu tiên trong vụ tai nạn thảm khốc trên đến bệnh viện cho biết, lúc này anh đang ngồi uống cafe gần đó, nghe tiếng rầm chạy ra thì cảnh tượng giống như cơn bão vừa tràn qua. 

“Tôi thấy người bị thương nhiều quá, chở xe máy không được nên đã gửi xe tại quán cà phê, vội vàng chạy ra chặn xe ba gác đưa 5 người vào bệnh viện đa khoa Long An”, anh Lợi nói.

49129680_354308685398279_2587212256714424320_n

Xe container "điên" đang được đưa ra khỏi hiện trường

49342332_1939407243035570_5882232082972803072_n

Các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy

Tại Bệnh viện chợ Rẫy, BS Từ Quốc Tài, Khoa cấp cứu cho biết, bệnh viện tiếp 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Bến Lức trong tình trạng đa chấn thương.

Trong đó, bệnh nhân Trần Ngọc Thuý (sinh năm 1994) chấn thương đầu, gãy cẳng chân phải, bệnh nhân Lê Trọng Nguyễn (sinh năm 1999) bị chấn thương sọ não, bàn chân trái, đùi phải.

Bệnh nhân Đinh Quốc Duy (sinh năm 1990, chấn thương cột sống cổ bàn chân trái), bệnh nhân Hà Mỹ Xuân (sinh năm 1996), chấn thương sọ não, chấn thương chân trái, dập cẳng bàn chân phải.

Bệnh nhân Trần Thị Cẩm Tú (sinh năm 1993) choáng đa chấn thương, gãy xương đùi, chấn thương cẳng chân, bị tụt huyết áp nên phải vào khoa hồi sức cấp cứu. Hiện các bác sỹ đang tích cực cứu chữa cho các nạn nhân...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.