• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Người vợ chăm chồng liệt quyết không đầu hàng số phận

06/10/2019, 06:59

Chồng bị bại liệt sau TNGT, chị Phạm Thị Quỳnh đang gắng sức kiếm tiền chạy chữa cho chồng, nuôi hai con.

Hơn 1 năm sau khi chồng gặp tai nạn, chị Quỳnh nghỉ việc để chăm chồng bị bại liệt và chấn thương sọ não khiến kinh tế gia đình kiệt quệ

Chồng bị bại liệt sau TNGT, chị Phạm Thị Quỳnh (SN 1985, trú tại Thái Nguyên) nghỉ việc hơn một năm để chăm chồng, rồi gạt nước mắt đưa chồng từ bệnh viện về nhà nhờ bố chăm sóc để đi làm, tiếp tục kiếm tiền chạy chữa cho chồng. Tương lai 2 con thơ cũng đầy trắc trở, mờ mịt.

Gặp nạn nơi đất khách

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ anh Nguyễn Trung Thành xin gửi về chị Phạm Thị Quỳnh (xóm Phúc Thịnh, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), SĐT: 0987.894.171, số tài khoản: 0351000930633, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh. Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình anh Thành - Thái Nguyên).


Đã gần 2 năm nay, anh Nguyễn Trung Thành (SN 1985, trú xóm Phúc Thịnh, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) nằm bất động trên giường, cơ thể chỉ còn da bọc xương, đôi tay co quắp, mắt mở to đờ đẫn.

Hơn một năm sau ngày anh bị tai nạn, chị Phạm Thị Quỳnh (vợ anh Thành) phải nghỉ việc để đưa chồng đi khắp các bệnh viện điều trị.

Sinh ra ở Tuyên Quang, năm 2009, chị Quỳnh chuyển đến làm công nhân may ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh) và gặp anh Thành. Đồng cảm vì cùng cảnh công nhân xa nhà, anh chị đem lòng yêu mến và đi đến hôn nhân. Một năm sau, 2 cậu con trai sinh đôi là Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Nam Anh ra đời, trở thành nguồn động lực để hai vợ chồng cùng cố gắng dù cuộc sống nhiều khó khăn.

2 năm sau sinh con, để phụ chồng kinh tế, chị Quỳnh gửi con nhờ bố mẹ chồng chăm sóc rồi theo chồng ra Yên Phong thuê phòng trọ và tiếp tục làm công nhân may.

“Tối 5/12/2017, tôi đi làm tăng ca, lúc trở về phòng trọ thì không thấy chồng. Sốt ruột đang định gọi cho chồng thì nhận được điện thoại báo tin anh ấy gặp tai nạn, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong cấp cứu. Chiếc xe máy đâm phải anh Thành đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Rụng rời tay chân không thể đi xe, tôi phải nhờ bạn chở vào bệnh viện”, chị Quỳnh nhớ lại.

Do vết thương quá nặng, sau khi làm các biện pháp sơ cấp cứu, anh Thành được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán, anh bị liệt tứ chi, chấn thương sọ não và tổn thương tủy sống. Trải qua nhiều ca phẫu thuật, với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng, cuối cùng, anh Thành cũng tỉnh lại.

Tuy mở mắt nhưng anh bị liệt toàn thân. Cũng từ đó, anh không muốn ăn uống, như muốn quyên sinh. Gần 2 năm nay, để duy trì sự sống cho chồng, mỗi ngày, chị Quỳnh phải nấu cháo xay nhuyễn bỏ vào xi lanh bơm vào dây gắn ở mũi xông thẳng xuống dạ dày của chồng.

Thấy mẹ khóc, 2 anh em Việt Anh và Nam Anh chạy đến, đứa ôm cổ động viên mẹ, đứa bóp tay, bóp chân thì thầm với bố: “Bố ơi, bố cố gắng mau khỏe, dậy đưa cả nhà mình đi chơi bố nhé. Bố nằm mãi thế, ông bà, mẹ và anh em con buồn lắm”. Nghe con nói, dù không đáp lại bằng lời được nhưng anh Thành vẫn hiểu, đôi mắt anh đỏ hoe, ngấn lệ.

Ông Nguyễn Nam Cường (bố anh Thành) chia sẻ: “Từ ngày gặp TNGT, gia đình tôi đưa con đi khắp các bệnh viện Trung ương điều trị nhưng sức khỏe của Thành tiến triển chậm, thậm chí còn mất tiền oan vì nghe người ta mua phải thuốc giả. Cách đây 2 tháng, vì điều kiện kinh tế quá khó khăn, gia đình đành nuốt nước mắt đưa Thành về nhà chăm sóc”.

Vợ quyết tâm không đầu hàng số phận

Dù đã tỉnh lại nhưng anh Thành vẫn chưa nhận thức được, kinh tế khó khăn khiến tương lai 2 con thơ mờ mịt

Chị Quỳnh kể, trước khi anh Thành gặp TNGT, 2 vợ chồng đi làm, tranh thủ tăng ca, lương mỗi tháng khoảng 14 - 15 triệu đồng, cuộc sống không khá giả nhưng ổn định. Năm 2017, vợ chồng anh cố gắng xây ngôi nhà mái bằng thay cho ngôi nhà cũ chật chội, dột mốc mỗi khi mưa xuống để bố mẹ và các con được ở thoải mái hơn.

Xây nhà xong được mấy tháng thì tai nạn xảy đến. Từ ngày chồng gặp nạn, chị Quỳnh phải nghỉ việc để chăm sóc, tất cả tài sản trong nhà lần lượt “đội nón ra đi” chưa kể các khoản vay mượn để đưa anh đi chữa trị, đến nay, lên tới 1 tỷ đồng. Vậy mà, bệnh tình anh không thuyên giảm.

“Nhưng dù có khó khăn đến đâu, em cũng cố vực chồng dậy vì em cần chồng và các con em không thể mất bố. Đưa chồng về nhà, em nhờ bố chăm sóc rồi xin quay lại công ty may ở Bắc Ninh làm việc, mỗi tháng lương được 4 - 5 triệu đồng nhưng vẫn không đủ lo sinh hoạt phí trong gia đình và tiền thuốc cho chồng”, chị Quỳnh khóc nghẹn và cho biết, lo nhất 2 đứa con trai phải đứng trước nguy cơ thất học và số tiền nợ vẫn còn quá lớn.

Trao đổi với PV, Đại tá, bác sĩ Quách Tuấn Vinh, Giám đốc Trung tâm Cấy chỉ phục hồi chức năng Minh Quang cho biết: Tình trạng sức khỏe của anh Thành khi đến với trung tâm để trị liệu rất nặng. Chúng tôi đã trao đổi với gia đình bệnh nhân và thống nhất “còn nước còn tát”, áp dụng phương pháp cấy chỉ thuốc kích thích khả năng tự phục hồi, kích thích trung khu lành bù đắp cho trung khu bị tổn thương, mỗi tháng cấy một lần, nhưng cơ thể anh Thành hấp thụ thuốc kém, chân tay co quắp”, bác sĩ Vinh nói.

“Sau 5 tháng điều trị, đến nay, tuy anh Thành đã có tiến triển về sức khỏe như nhận biết được mọi người nói chuyện, một vài ngón tay bắt đầu cử động nhẹ. Tuy nhiên, để có thể phục hồi trở lại như trước kia đòi hỏi thời gian và sự kiên trì của cả gia đình và chính bản thân bệnh nhân”, bác sĩ Vinh cho biết thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.