• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nguôi ngoai nỗi đau tai nạn thảm khốc bên QL5 qua Hải Dương

16/11/2019, 19:31

Đã gần 1 năm sau TNGT thảm khốc tại xã Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương) khiến 8 người thiệt mạng, gia đình các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sáng 7/11, đại diện lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Hải Dương thăm, động viên và tặng quà các bệnh nhân bị TNGT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Nỗi đau người ở lại

Gia đình bà Bùi Thị Tần, vợ của ông Hứa Như Doanh (thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương) - một trong số nạn nhân tử vong hôm ấy, giờ lúc nào cũng vắng vẻ. Từ ngày ông Doanh mất, bà chỉ biết lủi thủi một mình. Hai ông bà lấy nhau khá muộn, nên dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông bà chỉ có một cô con gái, hiện đang học lớp 10. Cuộc sống trước đây vốn khó khăn, sinh hoạt gia đình đều trông chờ vào mấy thửa ruộng. Sau khi ông Doanh mất, gia cảnh càng khốn khó hơn. Trong phút chốc, bà mất đi chỗ dựa lớn. Hàng ngày, bà Tần vẫn phải gồng gánh để trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học.

Những ngày này, khi khắp nơi trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT, các gia đình có người thân mất trong vụ tai nạn ở xã Kim Lương đều dọn dẹp bàn thờ, chuẩn bị hoa, nến để tưởng nhớ đến người xấu số. Trong sâu thẳm cõi lòng, họ mong người đã mất được yên nghỉ và cầu cho những gia đình khác sẽ không phải gặp cảnh tang thương, chia lìa.

Ở ngôi nhà nhỏ trong thôn Cổ Phụ Bắc, xã Kim Lương, bà Bùi Thị Ngoạn, vợ ông Phạm Văn Thuấn (cũng là 1 trong 8 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn ấy) vẫn bao trùm không khí đau thương. Từ ngày ông Thuấn mất, bà Ngoạn không bước chân ra khỏi làng vì nỗi đau mất chồng quá lớn. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt thâm quầng đẫm lệ, bà Ngoạn chia sẻ: “Chúng tôi lấy nhau được hơn 30 năm thì gần 2/3 thời gian ông ấy đi bộ đội xa nhà. Khi trở về, thương vợ vất vả, một tay ông ấy lo cho gia đình. Đến khi 5 đứa con đều trưởng thành, tưởng sẽ gắn bó với nhau đến hết đời vậy mà bỗng chốc ông ấy lại ra đi”.

Trong tâm trí người dân xã Kim Lương, ngày 21/1/2019 là một ngày đen tối khi phải chứng kiến vụ TNGT thảm khốc khiến 8 người tử vong, 8 người mang thương tật suốt đời. Hôm đó, khoảng 14h chiều 21/1, lái xe Lương Văn Tâm (ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) điều khiển ô tô tải BKS 29C - 719.53 chạy tốc độ cao trên QL5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng. Đến Km 76+500 thuộc địa phận thôn Cổ Phục Nam, xã Kim Lương, do buồn ngủ và thiếu quan sát, Tâm đã để xe đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ. Vụ tai nạn làm 8 người chết, 8 người bị thương và trở thành vụ TNGT kinh hoàng gây nhiều ám ảnh nhất.

Chung tay cùng xoa dịu nỗi đau

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Hải Dương, trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 177 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 166 người chết, 85 người bị thương; tăng 19 vụ, 23 người chết và 7 người bị thương so với cùng kỳ. Trong đó, có 2 vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng làm 13 người chết, 10 người bị thương trên địa bàn huyện Kim Thành.

Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, Ban ATGT tỉnh Hải Dương đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, tập trung vào việc kêu gọi toàn xã hội cùng tham gia để chung tay xoa dịu nỗi đau cho gia đình các nạn nhân.

Ngày 7/11, đại diện lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Hải Dương đã tới thăm hỏi, tặng quà trị giá 8 triệu đồng cho 4 nạn nhân bị TNGT đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, đại diện lãnh đạo Ban ATGT tỉnh đề nghị bệnh viện huy động thiết bị, máy móc, các y sĩ, bác sĩ có chuyên môn tốt, tập trung chữa trị giúp các nạn nhân sớm hồi phục.

Trong dịp này, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, Ban ATGT tỉnh Hải Dương yêu cầu mỗi Ban ATGT cấp huyện tổ chức các đoàn thăm, động viên, chia sẻ với ít nhất 3 gia đình nạn nhân. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm và toàn xã hội cùng chung tay xoa dịu nỗi đau TNGT. Ông Vũ Xuân Phong, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hải Dương cho biết: “Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT là một hoạt động mang tính nhân văn cao cả. Bên cạnh việc thể hiện trách nhiệm với xã hội, đây cũng là một hình thức tuyên truyền để người dân hiểu được những hậu quả nghiêm trọng do TNGT gây ra. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành quy định đảm bảo ATGT, tránh những hậu quả xấu xảy ra cho chính bản thân mình và những người xung quanh”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.