• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Người mẹ nghèo chờ phép màu để con tỉnh lại!

29/12/2019, 06:46

Từ ngày con trai nằm bất động sau tai nạn, bà Thân chỉ mong có phép màu để con tỉnh lại và tự bảo mình phải mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho con.

Hai mẹ con Tuấn sống nghèo khổ trong căn nhà 20m2

Gặp nạn trên đường đi sinh nhật bạn

Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng chừng 20m2 nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ là nơi trú ngụ của hai mẹ con bà Doãn Thị Thân (SN 1972) và Nguyễn Quang Tuấn (SN 2001, trú xóm Thái Học, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Căn nhà dường như lạnh lẽo hơn từ khi Tuấn không may bị TNGT phải sống thực vật.

Bà Nguyễn Thị Hà (hàng xóm của bà Thân) nghẹn ngào cho biết: “O (Cô - PV) Thân khổ lắm. Vợ chồng o ấy đường ai nấy đi khi thằng Tuấn còn đỏ hỏn. 18 năm qua, một mình o ấy gồng gánh làm đủ thứ nghề để nuôi con ăn học trưởng thành. O ấy cũng dự định ăn Tết xong sẽ vay mượn anh em ít tiền cho Tuấn học tiếng đi nước ngoài. Nào ngờ, tai họa ập đến, giờ thằng Tuấn phải sống lay lắt trên giường bệnh”.

Hai hàng nước mắt ngấn lệ, bà Thân nhớ lại: Tối 17/10, Tuấn được một người bạn cùng xã chở đi sinh nhật ở TP Vinh. Khi đang đi trên đường ven Sông Lam (đoạn qua xã Hưng Hòa - PV) chiếc xe mất lái đâm vào cột đèn chiếu sáng khiến cả hai ngã văng ra đường. Người bạn đi cùng bị đa chấn thương, còn Tuấn bị vỡ hộp sọ, máu tụ trong não, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

“Khi tôi đến bệnh viện, các bác sĩ thông báo Tuấn bị tụ máu não, đồng tử giãn, thương tích 90% và nếu phẫu thuật tỉ lệ sống là 5%, khả năng sống thực vật suốt đời. Và họ bảo gia đình về chuẩn bị để đưa cháu ra Hà Nội mổ gấp may ra mới duy trì được sự sống. Sau ca phẫu thuật kéo dài, Tuấn đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết đây chỉ là ca phẫu thuật đầu tiên, một phần xương sọ đang được lưu lại để nuôi tại Bệnh viện Việt Đức, nếu sức khỏe ổn định Tuấn sẽ phải phẫu thuật thêm nhiều lần nữa mới khắc phục được những tổn thương trong não”, bà Thân nghẹn ngào.

Sau gần một tháng điều trị ở Bệnh viện Việt Đức, Tuấn vẫn nằm bất động, trong khi tiền bạc đã khánh kiệt, bà Thân đành xin cho con về bệnh viện tỉnh để thuận tiện đi lại và đỡ tốn kém. “Ở Hà Nội mới nửa tháng, tiền phẫu thuật, tiền thuốc men cũng ngót 200 triệu đồng rồi. Thương con, nhưng tôi chỉ biết gạt nước mắt bởi gia đình quá nghèo…”, bà Thân nức nở.

Chỉ mong con gọi hai tiếng “mẹ ơi”

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ em Nguyễn Quang Tuấn xin gửi về bà Doãn Thị Thân (trú xóm Thái Học, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), SĐT: 0383243779. Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung ủng hộ gia đình em Tuấn - Nghệ An).


Từ ngày Tuấn gặp nạn, bà Thân phải chạy đôn, chạy đáo khắp nơi vay mượn tiền đưa con đi chữa trị ở bệnh viện tuyến Trung ương, rồi bệnh viện tỉnh. Trong khi Tuấn không có bảo hiểm y tế nên toàn bộ chi phí điều trị gia đình tự chi trả. “Nhiều người cũng bảo tôi buông đi, chứ thằng Tuấn chỉ sống thực vật như vậy thì khổ mình. Nhưng là mẹ, tôi làm sao có thể bỏ con. Dù chỉ 1% hi vọng tôi cũng sẽ bám bệnh viện, ở bên chăm sóc con và chờ phép màu”, bà Thân ngậm ngùi.

Có lẽ, nghe và hiểu được nỗi lòng của mẹ nên Tuấn hồi phục rất nhanh. Hơn một tháng nằm ở bệnh viện tỉnh, Tuấn đã dần cử động được tay chân. Tuy nhiên, do khánh kiệt tiền bạc, bà Thân lại một lần nữa gạt nước mắt đành đưa con về nhà chăm sóc.

Mặc dù chưa thể nói, nhưng em vẫn nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình và ú ớ nhờ mẹ đỡ dậy để tập đi lại. Nắm chặt tay con trai dìu đi quanh nhà, bà Thân nghẹn ngào: “Giờ chỉ mong Tuấn nhanh phục hồi để ghép sọ và được nghe con gọi hai tiếng “mẹ ơi” là tôi mãn nguyện rồi”.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu con trai duy nhất đang chập chững những bước đi khó nhọc, bà Thân bảo mình phải mạnh mẽ hơn nữa để làm chỗ dựa cho Tuấn. Có lẽ, đây là nguồn sống và là hi vọng để bà tiếp tục cùng con cố gắng.

Ông Đặng Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Nghi Thái cho biết: Hoàn cảnh gia đình bà Thân rất khó khăn, bản thân bà thường ốm đau bệnh tật, không có công việc ổn định, trong khi con trai bị tai nạn phải nằm viện hàng tháng trời. Hiện tại, chính quyền địa phương đã làm thủ tục đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất cho gia đình. “Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ gia đình, để Tuấn có thêm tiền trang trải thuốc men”, ông Phương nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.