• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Người già khốn khổ, con trẻ bơ vơ sau mỗi vụ tai nạn giao thông

15/11/2019, 18:58

Ngày 15/11, Ban ATGT tỉnh Phú Yên trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân TNGT trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Thơm (69 tuổi, P. Phú Thạnh ,TP. Tuy Hòa, Phú Yên) ngấn lệ kể về hoàn cảnh gia đình sau sự ra đi đột ngột của con dâu vì TNGT

Gần 2 năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Thơm (69 tuổi, P. Phú Thạnh ,TP. Tuy Hòa, Phú Yên) vắng đi tiếng cười hạnh phúc. Nỗi đau mất vợ, mất mẹ, mất con dâu vẫn chưa nguôi ngoai với các thành viên trong gia đình. Cuộc sống gia đình vốn hoàn cảnh khó khăn, nay càng thêm túng quẫn.

Ngấn lệ kể về sự việc, bà Thơm cho biết, sáng sớm 13/9/2017, con dâu bà là Dương Thị Thái Thanh (SN 1980) lấy xe đạp đi làm mướn, không may va chạm với xe máy đi cùng chiều khiến chị bị chấn thương sọ não rồi qua đời.

“Chồng nó làm thợ hồ, ngày làm được mấy đồng, không đủ nuôi tôi và 2 đứa con. Đã thế giờ đứa lớn đang học đại học, đứa nhỏ học lớp 7. Túng thiếu nhưng cha nó không nỡ để con nghỉ học đi làm nên phải vay mượn, bươn chải ngược xuôi. Tôi già rồi không đỡ đần con được mấy”, bà Thơm chia sẻ.

Chồng mất sau vụ TNGT, chị Dương Thị Bích Ly (Bình Kiến, Tuy Hòa) một mình nuôi 2 con nhỏ và mẹ chồng. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Cách đó không xa, chị Dương Thị Bích Ly (thôn Thượng Phú, Bình Kiến, Tuy Hòa) cũng lâm vào tình cảnh khó khăn sau khi chồng chị là Trần Văn Tường (SN 1973) qua đời do TNGT.

2 năm trước, trong khi đang lái xe máy đi làm, anh bị 2 thanh niên gây tai nạn rồi bỏ chạy. Anh Tường bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu, chữa trị nhưng không có kết quả. 5 tháng sau tai nạn, anh qua đời.

“Hồi trước, lương vợ chồng cũng vừa đủ tằn tiện chi tiêu gia đình. Ngày anh bị tai nạn, tôi chạy vạy khắp nơi lo chữa trị. Từ ngày anh đi, mọi thứ mình tôi kham hết. Hằng ngày, tôi làm công nhân hạt điều nên thu nhập không được bao nhiêu. Tranh thủ đi làm thêm vẫn không đủ”, chị Ly tâm sự.

Ông Nguyễn Bá Khải, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Trọng Trí, người không còn khả năng lao động sau TNGT

Còn anh Nguyễn Trọng Trí (SN 1980), giờ phải sống nhờ nhà bạn ở thôn Bàn Nham Bắc (Hòa Sơn Tây - Đông Hòa). Sau vụ TNGT khiến anh gần như mất khả năng lao động, còn người bạn đi cùng đã qua đời. Sau tai nạn, bố mẹ già gần 70 phải làm đi làm thuê để có tiền mua thuốc chữa bệnh cho anh nên gửi người bạn chăm sóc.

Hay như hoàn cảnh anh Hồ Văn Huy (SN 1982, trú Hòa Đa, An Mỹ, Tuy An) bị tai nạn cách đây 1 tháng khiến anh chấn thương sọ não vẫn đang điều trị ở bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên. Vợ anh - chị Phạm Thị Khen vì thế cũng phải bỏ việc ở lại chăm sóc chồng. 2 đứa con, đứa lớn lớp 4, đứa nhỏ lớp 1 gửi lại bà ngoại.

“Tôi cũng muốn đưa anh vô bệnh viện lớn chữa trị để anh khỏe mạnh nhưng thật tình không có tiền. Hiện vẫn đang vay mượn họ hàng để chữa trị”, chị Khen ngậm ngùi.

Nhiều gia đình nạn nhân TNGT trên địa bàn tỉnh Phú Yên có hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ là nỗi đau mất người thân sau TNGT, hệ lụy mà nó mang lại cho chính gia đình là điều các thành viên Ban ATGT tỉnh Phú Yên cảm nhận được trong chuyến thăm hỏi các nạn nhân trong ngày hôm nay (15/11).

Tôi mong muốn các nạn nhân sau khi khỏe mạnh về nhà, từ chính câu chuyện bản thân sẽ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở tới người thân, cộng đồng thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông”, ông Nguyễn Bá Khải, Phó giám đốc Sở GTVT Phú Yên chia sẻ.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm chia sẻ những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT nhân dịp Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2019.

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân tử vong do TNGT, các nạn nhân TNGT cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.