Xã hội

Người bán thịt may mắn nhận lại tiền đánh rơi từ CSGT giữa "bão" Covid-19

Số tiền hơn 5 triệu dù nhỏ với nhiều người, nhưng vô cùng quan trọng đối với gia đình anh Minh lúc này.

Vào lúc 14h ngày 8/8, Tổ công tác Đội CSGT - Trật tự (Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chấp hành quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Khi đến ngã tư cầu Nguyễn Trung Trực, thuộc ấp Thượng 2, thị trấn Phú Mỹ, tổ nhặt được số tiền 5.650.000 đồng.

img

CSGT huyện Phú Tân trao trả lại số tiền bị đánh rơi cho anh Nguyễn Văn Minh.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành xác minh thì biết được đó là số tiền của anh Nguyễn Văn Minh, cư trú ấp Trung 2, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân vừa đi bán thịt heo về đánh rơi.

Tổ công tác đã liên hệ được anh Minh đến Công an thị trấn Phú Mỹ để nhận lại số tiền trên.

Nhận lại tiền, anh Nguyễn Văn Minh xúc động, vui mừng và gửi lời cám ơn đến tổ công tác.

Được biết, trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, buôn bán rất khó khăn nên số tiền trên - dù nhỏ với nhiều người, nhưng vô cùng quan trọng đối với gia đình anh Minh.

Bằng hành động nhỏ, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phú Tân mong muốn lan tỏa nhiều hơn những việc làm tốt, những hành động đẹp để xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.