• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nghẹn lòng 2 đám tang nạn nhân ở cùng thôn trong vụ TNGT ở Quảng Trị

18/11/2022, 19:52

Tai nạn bất ngờ ập đến đã cướp đi 2 sinh mạng là lao động trụ cột của 2 gia đình ở cùng thôn tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Ngày 18/11, Ban ATGT tỉnh Quảng Trị đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ 2 gia đình không may gặp nạn tử vong trong vụ TNGT trên tuyến QL1 tránh di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Cả 2 nạn nhân trong vụ TNGT nhà ở cùng thôn, gặp nạn trên đường đi làm về nhà khi chỉ còn cách nhà hơn 1 cây số.

Đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Trị, Ban ATGT huyện Vĩnh Linh đến thắp hương chia buồn, động viên gia đình nạn nhân không may tử vong trong vụ TNGT.

Căn nhà chị Võ Thị Giang (SN 1974) nằm sâu trong con đường bê tông nhỏ thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị buồn thương tiếng khóc bi ai. Người thân đang gạt nước mắt để chuẩn bị đưa người phụ nữ không may gặp nạn về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo người thân, vợ chồng chị Giang có 2 người con. Ngoài mấy sào ruộng, chị Giang hàng ngày chạy lên chợ huyện buôn bán gà, còn anh Trần Duy Thức (SN 1974, chồng chị Giang) bươn chải đi làm thuê để có thêm ít tiền nuôi con ăn học.

Cách đây mấy tháng, đôi vợ chồng vui mừng khôn xiết khi đứa con đầu - cháu Trần Duy Nhất (SN 2000) tốt nghiệp Học viện Lục quân 2 tại Đồng Nai ra trường chuẩn bị được vào làm việc tại một đơn vị quân đội. Đứa con gái, cháu Trần Linh Chi (SN 2004) thi đỗ vào Trường Đại học Y - Dược Huế.

Nhưng rồi tai họa bất ngờ ập đến. Cách đây mấy tháng, anh Thức trong lúc đi làm phụ hồ công trình xây dựng ở TP Đông Hà, không may bị bê tông từ gàu xe máy múc rơi xuống trúng, bị thương ở đầu, gãy chân, gãy 2 xương sườn... Khó khăn chất chồng thêm khó khăn.

Ông Nguyễn Tấn Phương, Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Trị trao số tiền hỗ trợ của Ban ATGT tỉnh cho gia đình nạn nhân Võ Thị Giang

“Người lái máy múc gây ra tai nạn hoàn cảnh cũng rất khó khăn, gia đình chỉ nhận 15 triệu đồng tiền thuốc, còn phía chủ công trình hỗ trợ 2 triệu đồng”, người thân cho hay.

Sau thời gian nằm viện điều trị được về nhà nhưng còn phải dùng nạng hỗ trợ trong đi lại, sức khỏe người đàn ông lao động trụ cột của gia đình tiến triển tốt lên khiến ai cũng mừng. Thế nhưng tai họa một lần nữa bất ngờ ập đến gia đình nhỏ. Chị Giang đang trên đường chạy chợ trở về nhà thì không may gặp nạn và tử vong ngay tại hiện trường.

“Đứa lớn học mới ra trường đi làm được mấy tháng nay, đứa còn lại cũng mới vào đại học y khoa năm 1 ở Huế mà không may lâm cảnh bố gặp nạn chưa bình phục thì mẹ bị tai nạn giao thông mất, xót xa quá trời ơi”, người thân nấc nghẹn.

Cách nhà vợ chồng chị Giang không xa, tiếng khóc bi ai trong đám tang anh Võ Xuân Thình (SN 1974), ở cùng thôn khiến ai cũng không thể cầm lòng.

Vụ TNGT cướp đi sinh mạng 2 người ở cùng thôn khiến người dân xót xa, bàng hoàng

Anh Thình quê ở Nam Thành, Đông Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhưng vào Quảng Trị làm ăn, rồi nên duyên với chị Nguyễn Thị Nhung, giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Làm việc cho một doanh nghiệp lớn ở huyện Gio Linh, công việc của anh Thình chủ yếu lăn lộn ở công trường. Cũng như mọi ngày, sau giờ làm việc ngày 16/11, anh Thình điều khiển xe máy trở về nhà, nhưng khi đến đường QL1 tránh di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đoạn qua thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh thì không may xảy ra va chạm với xe máy do chị Võ Thị Giang điều khiển.

Vụ TNGT đã khiến cả anh Thình và chị Giang tử vong tại chỗ, 2 xe máy hư hỏng.

Anh Thình bất ngờ mất đi bỏ lại người vợ cùng 2 người con đang ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, trong đó đứa lớn (SN 2007, đang học lớp 10 Trường THPT Bến Hải) và đứa nhỏ (SN 2013, học sinh Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh).

Đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Trị, Ban ATGT huyện Vĩnh Linh đến thăm hỏi động viên, trao số tiền hỗ trợ của Ban ATGT tỉnh cho gia đình nạn nhân Võ Xuân Thình

Trưa 18/11, đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Trị và Ban ATGT huyện Vĩnh Linh trực tiếp đến thôn Phan Hiền thăm hỏi động viên, trao số tiền hỗ trợ của Ban ATGT tỉnh (5 triệu đồng/trường hợp) đến 2 gia đình nạn nhân tử vong trong vụ TNGT trên.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 18h10 ngày 16/11, trên QL1 tránh di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đoạn qua thôn Huỳnh Thượng (xã Vĩnh Sơn) xảy ra vụ TNGT khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, xe máy BKS 73V1 - 5677 do anh Võ Xuân Thình điều khiển va chạm với xe máy BKS 74F1 - 7477 do chị Võ Thị Giang điều khiển. Vụ TNGT đã khiến anh Thình và chị Giang chết tại chỗ, 2 xe máy hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Vĩnh Linh và các đơn vị liên quan đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc. Lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương làm rõ thời điểm xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe máy trên có ô tô chạy qua hay không...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.