• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Ngày cưới cận kề, đại tang ập về khiến 4 người chết

26/12/2017, 07:25

Bốn người thân ra đi ngay trước mắt, khiến anh Tùng như hóa đá trong nỗi đau không thể nói nên lời.

14

Ông Khuất Việt Hùng (ngoài cùng bên trái) thăm hỏi gia đình anh Tùng có vợ và hai con trai tử vong trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng

Một cú đâm xe lấy đi 4 mạng người

Chiều 25/12, trong căn nhà nhỏ ở tổ 34, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, ông Phạm Hữu Thắng, bố anh Phạm Thanh Tùng (SN 1985, chồng sắp cưới của chị Ngọc) ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh của ba mẹ con chị Ngọc nghi ngút khói hương. “Sáng nay, sau khi gắng gượng cùng gia đình đưa vợ và hai con về nơi an nghỉ, cháu Tùng mệt quá đã nằm gục trong phòng. Bốn người thân thiết, ruột rà cùng ra đi trong một vụ tai nạn, thật đau xót quá”, ông Thắng than.

Nén lại bình tĩnh, ông Thắng kể, anh Tùng đã qua một lần hôn nhân đổ vỡ và có được cháu Phạm Trần Việt Anh (SN 2009). Hơn một năm nay, anh Tùng yêu chị Hoàng Thị Ngọc (SN 1987) và hai người đã có cháu Phạm Minh Anh (9 tháng tuổi). Sau khi cháu Minh Anh cứng cáp, hai vợ chồng anh Tùng đưa nhau xuống TX Phổ Yên mở cửa hàng kinh doanh điện thoại ven QL3 kiếm sống và dự tính, sẽ làm đám cưới vào cuối tháng này.

- Khoảng 21h ngày 23/12, tại Km 43+200 trên QL3 thuộc địa phận tổ 4, phường Ba Hàng, TX Phổ Yên, Thái Nguyên xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô BKS 20C-112.36 do Đỗ Văn Đồng (SN 1987, trú tại xã Hồng Tiến, Phổ Yên) với bốn người đang đi bộ sang đường. Hậu quả, bốn nạn nhân Hoàng Thị Ngọc (SN 1987); Phạm Trần Việt Anh (SN 2009); Phạm Minh Anh (SN 2017) đều trú tại tổ 34, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên và Hoàng Thị Thoa (SN 1996, trú tại xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) đều tử vong.

- Ngày 25/12, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã tới thăm hỏi, trao bốn suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho bốn nạn nhân trong vụ TNGT thảm khốc tại Thái Nguyên.

“Bình thường, cháu Việt Anh ở với ông nội trên thành phố, nhưng cuối tuần dì cháu đón Việt Anh xuống TX Phổ Yên chơi với bố mẹ. Tối 23/12, sau khi cơm nước xong xuôi, mấy mẹ con dì cháu rủ nhau sang nhà đối diện bên kia đường chơi. Tôi nghe Tùng kể lại, lúc đó Ngọc bế con trai nhỏ 9 tháng, còn dì Thoa dắt tay cháu Việt Anh, vừa ra khỏi nhà thì nghe tiếng xoảng, nên kêu lên “tai nạn rồi” và chạy ra đường. Ra đường, Tùng thấy 1 chiếc giày của con trai nhỏ rơi ngay đó, nhưng không thấy người đâu, nhìn ra xa, thấy vợ, con, em bị ô tô húc văng đi một đoạn dài”, ông Thắng nghẹn lời.

Cả 4 nạn nhân bị xe ô tô húc văng thêm mấy chục mét mới dừng lại. Chị Ngọc tử vong ngay tại chỗ cùng cháu Việt Anh. Chị Thoa được đưa đi Bệnh viện Thái Nguyên cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. Riêng cháu Minh Anh chắc được vòng tay mẹ che đỡ, nên vẫn sống nhưng nguy kịch. Đêm 23/12, ông Thắng cùng người thân tức tốc đưa bé Minh Anh lên Bệnh viện Nhi Trung ương với hy vọng “còn nước còn tát” nhưng các bác sỹ ở đây nói cháu bị phù não, không có cơ hội sống sót. “Tôi ôm cháu về nhà, đến 3h sáng 24/12, cháu trút hơi thở cuối cùng”, ông Thắng nấc lên.

Ngồi kế bên, anh trai anh Tùng xót xa cho hay, Tùng tình duyên lận đận, lần này kết duyên với chị Ngọc, gia đình ai cũng mừng, hân hoan chuẩn bị cho đám cưới trong vài ngày tới. Cũng trong khoảng thời gian anh chị tổ chức đám cưới, cháu Việt Anh tròn 9 tuổi. “Ngày vui chưa tới, đại tang đã tới rồi. Gia đình chỉ mong pháp luật phân xử đúng người, đúng tội để xã hội không còn những cái chết tức tưởi như bốn người thân gia đình tôi”, anh trai anh Tùng nói.

Hiện trường không có vết phanh

Ngày 25/12, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã có buổi làm việc với UBND, Công an TX Phổ Yên, trực tiếp khảo sát hiện trường vụ tai nạn và thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Tại hiện trường vụ tai nạn ở Km 43+200 QL3 thuộc địa phận tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, TX Phổ Yên, dễ dàng nhận thấy vị trí các nạn nhân sang đường rộng, thoáng, có đầy đủ biển báo hiệu, có cả biển cảnh báo nguy hiểm và chú ý có trẻ em qua đường. Vị trí từ nơi nạn nhân sang đường tới nơi các nạn nhân rơi xuống cách nhau hơn 20m và từ đó đến vị trí xe dừng cũng khoảng 20m nữa. Trên mặt đường, từ vị trí nạn nhân sang đường đến nơi nạn nhân rơi xuống, không thấy có dấu phanh xe.

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Công an TX Phổ Yên cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lái xe đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đã lập tức có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đến 8h sáng 24/12, lái xe Đỗ Văn Đồng đến cơ quan điều tra Công an TX Phổ Yên đầu thú, khai báo vi phạm. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự lái xe này.

“Các lời khai của tài xế và nhân chứng tại hiện trường cho thấy, tài xế Đồng đã điều khiển xe ôtô chạy nhanh trước thời điểm gây tai nạn. Tài xế Đồng khai, lúc đó xe chạy khoảng 60km/h, bật đèn pha sáng và không nhìn thấy nhóm người sang đường nên đã hất văng bốn người lên nắp capo rồi xe tiếp tục chạy làm rơi bốn nạn nhân xuống đường. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sáng 24/12 cho thấy, tài xế Đồng không có nồng độ cồn khi điều khiển xe trên đường”, Thượng tá Thắng cho hay.

Chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân TNGT, ông Khuất Việt Hùng đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. “Nỗi đau mất người thân không gì bù đắp nổi. Việc tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ tai nạn, sự thành khẩn của tài xế với những vi phạm đã gây ra sẽ là bài học cho người tham gia giao thông khác về sự cẩn trọng, chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông”, ông Hùng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.