Vợ tử nạn, chồng bị thương
Sáng 8/2, những hành khách bị thương trong vụ lật xe khách ở Phú Yên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) để điều trị. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra.
Đang được điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu, anh Đỗ Minh Thiện đau xót khi chị Đỗ Thị Kim Chi (vợ anh Thiện) được xác định là 1 trong 3 nạn nhân tử vong.
Anh Thiện cho hay, cả nhà về quê ở Quảng Ngãi ăn Tết, vừa bắt xe khách lên Lâm Đồng làm việc trở lại.
Rạng sáng 8/2, xe đến Phú Yên. Lúc này, anh đang ôm con gái 3 tuổi nằm giường tầng dưới, còn vợ nằm tầng trên. Khi đang ngủ thì thấy xe rung lắc dữ dội, sau đó nghiêng dần rồi va chạm mạnh vào cái gì đó.
"Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Tôi nghe một tiếng đùng, sau đó một thanh niên khác rơi xuống đè lên người tôi, mắt tôi không nhìn thấy gì nữa", anh Thiện bàng hoàng nhớ lại.
Khi xe khách lật, anh Thiện ôm con bò thoát ra được ngoài xe. Rất may, anh và con chỉ bị xây xát nhẹ nhưng người vợ thì đã tử vong do bị văng từ tầng trên xuống, người va đập vào kính.
Chuyến du lịch kinh hoàng
Cũng được theo dõi tại bệnh viện với một số vết thương, anh Nguyễn Văn Gia Bảo (trú TP Đà Nẵng) cho biết, xuất phát từ Đà Nẵng để lên Đà Lạt, dự tính cùng vợ sắp cưới đi chụp ảnh cưới. Xe xuất bến khoảng hơn 17h ngày 7/2.
"Khi xe đến Phú Yên, lúc này tôi đang ngủ nhưng giật mình vì thấy xe chao đảo rồi va chạm vào vật gì đấy khiến xe bị nghiêng rồi lật hẳn. Sau khi xe lật, tôi nghe thấy mọi người la hét xung quanh. Tôi bị đè lên người, sau đó nghe thấy có phụ xe hay tài xế cầm búa đập kính xe phía trên để mọi người thoát ra. Một số người bị mắc kẹt lại. Cảnh tượng rất hỗn loạn", anh Bảo chia sẻ.
Anh Huỳnh Minh Đ cùng bạn bè đi Đà Lạt du lịch trên chuyến xe này. Anh cho biết, xe xuất phát từ Đà Nẵng, suốt quãng đường, anh cùng bạn cười đùa vui vẻ và chờ đợi một chuyến đi thú vị.
"Đến khuya, ai cũng mệt nên ngủ hết. Bỗng dưng nghe xe rung lắc rồi nghe một tiếng nổ ấm lớn. Lúc đấy tôi mới biết xe gặp tai nạn. Quay qua thấy rất nhiều người, trong đó có bạn bè tôi nằm đè lên nhau. Ai cũng kêu cứu, la hét. Một số người đập cửa bò ra ngoài. Đến giờ tôi vẫn còn sợ vì khung cảnh khi đấy rất hỗn loạn. Rất may, tôi chỉ bị xây xước nhẹ", anh Đ kể.
Theo anh Đ, vụ tai nạn nghiêm trọng nhưng lực lượng cứu nạn đến rất nhanh để đưa mọi người đi cấp cứu. Anh và bạn bè man mắn đều chỉ bị thương nhẹ.
"Chuyến đi chơi đầy háo hức giờ trở nên kinh hoàng. Tôi và bạn bè nghỉ ngơi rồi về chứ vẫn còn sợ, không dám đi nữa", anh Đ nói.
Ông Lâm Duy Dũng, Phó chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban ATGT tỉnh Phú Yên và UBND thị xã Sông Cầu đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình của 3 nạn nhân tử vong, đồng thời mỗi nạn nhân tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân.
Theo ông Dũng, ngoài các gia đình nạn nhân tử vong, Ban ATGT tỉnh và UBND thị xã Sông Cầu còn thăm hỏi người bị thương tại 2 bệnh viện đa khoa thị xã Sông Cầu và tỉnh Bình Định, hỗ trợ mỗi trường hợp 2 triệu đồng.
Theo báo cáo ban đầu của Công an thị xã Sông Cầu, khoảng 1h sáng 8/2 tại Km 1269+250m trên tuyến quốc lộ 1, thuộc thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, xe khách BKS 50H- 355.47 (chưa rõ tài xế điều khiển; chạy tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt) lưu thông theo hướng Bắc - Nam đến khu vực trên thì tự đâm vào dải phân cách.
Vụ tai nạn đã làm 3 người tử vong. Gồm chị Đỗ Thị Kim Chi (34 tuổi, trú thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) và 2 người chưa rõ nhân thân. Nhiều người trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận