• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nam sinh viên tử vong do TNGT, đám tang không có chỗ để quan tài

28/03/2023, 11:19

Nam sinh viên năm thứ 3 chưa kịp thỏa niềm ước mơ trở thành huấn luyện viên môn bơi thuyền, TNGT ập đến khiến em tử vong.

Bỏ dở ước mơ trở thành huấn luyện viên bơi thuyền

Trong căn nhà, đúng hơn chòi lá lụp xụp trống trước, hở sau là nơi gia đình ông Võ Văn Liệt (52 tuổi) sinh sống tại ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Căn chòi lá này cũng được một người anh rể cho mượn để ở, chứ gia đình ông Liệt không có đến mảnh đất cắm dùi.

Ông Võ Văn Liệt cùng gia đình bên căn nhà lá lụp xụp được người anh rể cho ở tạm

Ngồi bệt dưới nền đất, không thể kìm được những giọt nước mắt khi kể lại ngày định mệnh của con trai út, Võ Hoài Nhân (22 tuổi).

Hôm đó, ngày 15/10/2022, tôi đang đi làm phụ hồ công trình điện gió tại địa phương thì nhận được điện thoại của người thân báo con trai gặp tai nạn.

Vội chạy về nhà liên lạc khắp nơi để tìm hiểu rõ sự việc, bởi Nhân đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Thể dục Thể thao Hà Nội.

Sau đó, chính quyền địa phương và nhà trường thông báo chính thức Nhân đã tử vong do chấn thương sọ não vì TNGT trên QL5A, đoạn Km 23+557 thuộc phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. "Lúc đó, tim tôi như ngừng đập" - người đàn ông lặng đi khi kể. Cũng từ đó, ông Liệt bệnh tật liên miên, có thời gian nằm bất động ở nhà.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, bà Trần Thị Tuân (48 tuổi), vợ ông Liệt nói: “Thấy con ham học và theo đuổi ước mơ làm huấn luyện viên môn bơi thuyền cả nhà ai cũng mừng. Nhà tôi nghèo nên các cháu không được học hành đến nơi, hai vợ chồng dồn hết sức lực cho con đi học. Nhưng ước mơ chưa kịp đến thì con trai đã không còn nữa", nói đến đây bà Tuân nghẹn giọng.

Mong lắm những tấm lòng hảo tâm

Theo ông Trương Văn Phước (ngụ cùng địa phương), ngày đưa thi thể Nhân về quê, mọi người đều rơi nước mắt khi nhìn căn chòi lá chơi vơi giữa đồng, bên trong chẳng có vật dụng gì trị giá. Quan tài của Nhân cũng để tạm mái hiên chứ trong nhà cũng không có chỗ.

Do sống ở vùng đất khô cằn, không nghề nghiệp ổn định, vợ chồng ông Liệt làm thuê đủ công việc để nuôi con. Năm 2018, ông Liệt đau nhiều ở vùng ngực và lưng. Khi đi bệnh viện khám phát hiện chứng bệnh hở van tim, gai mấy đốt cột sống lưng và tổn thương khớp gối... Người vợ và hai cô con gái phải đi làm thợ hồ, bốc vác để có thêm thu nhập trang trải gia đình và thuốc men cho chồng.

Đến khi hai cô con gái lớn lấy chồng, một mình người vợ tần tảo gánh vác, làm thuê làm mướn đủ việc để nuôi chồng và cố gắng cho Nhân đi học đến nơi đến chốn.

Ông Võ Văn Liệt cùng vợ bên trong căn nhà trống trước, hở sau

"Gia đình ông Liệt thiếu thốn trăm bề, nhưng em Nhân rất phấn đấu đi học và thi đạt vào Trường Năng khiếu TDTT tỉnh Bến Tre, sau đó trở thành vận động viên bơi thuyền quốc gia, ai cũng mừng thay cho gia đình ông Liệt. Nhưng tai nạn đã cướp đi niềm hy vọng lớn nhất của gia đình, chòm xóm ai cũng thương tiếc", ông Phước chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hải cho biết, thấy hoàn cảnh gia đình ông Liệt có người bị mất do TNGT rất thương tâm, chính quyền cũng đã nhiều lần hỗ trợ gạo, thực phẩm để gia đình bớt khó khăn. Nhưng việc hỗ trợ sửa sang lại mái nhà thì khá khó khăn, bởi nguồn kinh phí địa phương có hạn.

Theo ông Cao Minh Đức, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Bến Tre, sau khi nắm được thông tin hoàn cảnh gia đình ông Liệt, Ban ATGT tỉnh phối hợp với địa phương đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng.

"Chúng tôi cũng đang kêu gọi và mong muốn các nhà hảo tâm có thể có những chương trình nào đó để hỗ trợ cho gia đình ông Liệt trong việc sửa sang mái nhà", ông Đức nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình ông Võ Văn Liệt, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ gia đình ông Liệt, Bến Tre”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.