• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Một người gặp tai nạn giao thông, cả gia đình khánh kiệt

30/05/2021, 06:48

Sau hơn một năm chữa trị, bệnh tình của Lân không tiến triển là bao, trong khi đồ đạc trong nhà lần lượt "đội nón ra đi", vay mượn nhiều nơi...

Sau khi xuất viện, sức khỏe của Lân tiến triển rất chậm, anh mới chỉ có thể tập tễnh đi loanh quanh trong sân

Tai họa ập xuống gia đình nghèo khó

Căn nhà nhỏ cấp 4 nằm khuất trong ngõ nhỏ, ngồi trước sân, một chàng thanh niên tuổi ngoài 20, dáng người mập mạp, khuôn mặt điển trai nhưng sở hữu một cái nhìn đờ đẫn, vô cảm trước mọi thứ xung quanh. Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần, với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn đau.

Người thanh niên ấy là Phạm Văn Lân, năm nay 24 tuổi, ở xóm 8, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Lân là nạn nhân của một vụ TNGT xảy ra gần 1 năm trước tại huyện Hóc Môn, TP HCM. Còn người phụ nữ là bà Lê Thị Nghị (mẹ của Lân).

Bà Nghị kể lại, vợ chồng bà có 5 người con, 4 trai, 1 gái. Hàng năm, sau khi ăn Tết xong, cả gia đình khăn gói vào TP HCM làm thợ hồ. Con gái út học lớp 7 cũng theo vợ chồng bà vào đó để vừa đi học, vừa phụ giúp việc gia đình.

Tháng 8/2020, khi Lân cùng với em trai đang trên đường đi làm về thì bất ngờ bị xe máy do một thanh niên quê ở Đắk Lắk (cũng vào TP HCM làm thợ hồ) tông trúng.

Cú tông quá mạnh khiến Lân bị thương nặng, người em trai cũng phải vào viện cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, TP HCM kết luận, Lân bị tổn thương nội sọ, dập bán cầu não trái. Từ năm ngoái đến nay, Lân được gia đình đưa đi điều trị ở một số bệnh viện khác nhằm phục hồi chức năng, nhưng tiến triển rất chậm.

Sau gần 1 năm điều trị tại TP HCM, gia đình kiệt quệ về tài chính, Lân được đưa về quê.

“Đến nay, nó mới tập đi, một chân tập tễnh, tay phải bị liệt, mắt phải không nhìn thấy. Dù tập nói rất nhiều nhưng chỉ mới ú ớ được thôi. Đặc biệt, tính khí nó bất thường, không nhớ nổi hành vi của mình. Mỗi khi thay đổi thời tiết, nó đòi đuổi mẹ và em gái ra khỏi nhà bằng cách dùng tay còn lại đóng cửa, một mình ở trong nhà la hét. Hàng xóm nhiều lúc cũng phải chạy sang”, giọng bà Nghị buồn bã.

Trăm bề khốn khó

Được biết, người tông xe khiến hai anh em Lân bị tai nạn cũng có hoàn cảnh khó khăn nên việc hỗ trợ tiền thuốc thang không đáng kể. Và kể từ khi Lân gặp nạn, gia đình bà Nghị đã phải chạy vạy vay mượn của người thân, bạn bè để cứu chữa cho con.

Hết cửa vay, vợ chồng bà đang tính chuyện bán miếng đất ở chưa đầy 100m2 trước đây đã chia cho người con trai thứ 2, để lo thuốc thang cho Lân.

Hàng ngày, bố và 2 anh trai Lân phải lao động cật lực để kiếm tiền. Nhưng ngặt nỗi, gần đây bố của Lân là ông Phạm Do, tuổi đã gần 60, bỗng mắc thoái hóa cột sống và một số bệnh khác, cũng thường xuyên phải nhập viện điều trị. Bản thân bà Nghị cũng bị bệnh nan y, phải điều trị thường xuyên ở bệnh viện tuyến Trung ương.

Từ ngày được đưa về quê, sức khỏe của Lân không tiến triển là bao, đặc biệt là phần não bên trái. Mới đây, bà Nghị đã đưa con xuống TP Vinh điều trị. Được một thời gian, người ta khuyên bà nên đưa Lân ra Hà Nội, may ra còn có hi vọng.

“Nó còn trẻ, tương lai còn dài. Nhưng điều trị cả năm, gia đình chúng tôi đã kiệt sức mất rồi, giờ không biết phải làm thế nào nữa”, bà Nghị sụt sùi.

Ông Nguyễn Văn Nhã, Xóm trưởng xóm 8, xã Thọ Thành cho biết, gia đình của bà Nghị rất khó khăn, cả nhà phải đi phụ hồ ở miền Nam. Bản thân bà Nghị và ông Do đều bị bệnh, tốn nhiều thời gian để điều trị ở bệnh viện. Xóm cũng đã tạo điều kiện đưa vào bình xét để hưởng chính sách hộ nghèo, song chẳng đáng gì so với hoàn cảnh vô cùng khó khăn mà họ đang gặp phải.

Còn ông Võ Thành Đồng, Chủ tịch UBND xã Thọ Thành cho biết thêm, sắp tới, xã sẽ hướng dẫn gia đình làm mọi thủ tục để xin cho Lân hưởng chính sách trợ cấp xã hội cho người bị TNGT theo quy định.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ anh Phạm Văn Lân, xin độc giả và các nhà hảo tâm liên hệ với bà Lê Thị Nghị; Địa chỉ: Xóm 8, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Số điện thoại: 0392171279.

Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (nội dung gửi ủng hộ anh Phạm Văn Lân).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.