• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Mổ cứu thai nhi trong bụng mẹ tai nạn: Bé trai nặng 2,1 kg

19/05/2016, 10:22
image

Ngay sau vụ tai nạn giao thông, người mẹ hôn mê, các bác sỹ đã mổ cứu sống thai nhi trong bụng nạn nhân.

10

Ông Khuất Việt Hùng thăm cháu bé được cứu sống sau ca phẫu thuật cấp cứu người mẹ mang thai 8 tháng bị TNGT

Cả gia đình gồm chồng, vợ (đang mang thai 8 tháng), 2 con đi trên một xe máy đã va chạm với chiếc ô tô 4 chỗ. Các bác sỹ đã tiến hành mổ gấp để cứu sống thai nhi 8 tháng tuổi trong bụng mẹ. Những người còn lại đều chấn thương rất nặng.

Phẫu thuật thai phụ bị TNGT cứu sống thai nhi 8 tháng tuổi

Tối 15/5, tại khu vực đường liên xã thuộc thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe máy do anh Cao Đức Dương (SN 1986) điều khiển va chạm với xe ôtô 4 chỗ.

Khi xảy ra tai nạn, anh Cao Đức Dương chở vợ là chị Đồng Thị Cúc (SN 1989) đang có thai tháng thứ 8 và các con Cao Đức Huy (SN 2008), Cao Thị Ngọc Quỳnh (SN 2011). Vụ tai nạn khiến anh Dương bị chấn thương sọ não nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. 2 cháu Quỳnh, Huy cũng bị chấn thương, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng. Đến 16h ngày 17/5, cháu Huy đã được xuất viện về nhà. Cháu Quỳnh bị chấn thương sọ não hiện tỉnh táo nhưng hầu như không ăn uống được gì, uống sữa cũng nôn. Bác sỹ lo ngại bé Quỳnh có biến chứng, muốn chuyển bé lên tuyến trên điều trị cho yên tâm hơn.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng trên, chị Cúc được đưa thẳng vào Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp. Do chị Cúc bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, các bác sỹ đã hội chẩn gấp và quyết định phẫu thuật cấp cứu lấy thai nhi. Bé trai sau khi mổ cấp cứu được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đức chăm sóc đặc biệt, hiện đang được nuôi dưỡng trong lồng ấp.

Bác sỹ Vũ Hữu Quyền, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đức cho biết, đêm 15/5, nhận thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp, Bệnh viện Nhi Đức đã khẩn trương chuẩn bị đón bé sơ sinh con sản phụ Cúc được chuyển đến sau ca mổ cấp cứu. Bé trai, nặng 2,1kg, dù sinh non nhưng kết quả thăm khám cho thấy bé mạnh khỏe, phát triển bình thường.

Điều dưỡng viên Hoàng Thị Thảo - người được phân công trực tiếp chăm sóc cháu bé kể, bé sơ sinh mạnh khỏe, nhưng có một vài dấu hiệu sang chấn ở phía sau gáy phải (do mẹ va đập vì TNGT) nhưng chưa có biến chứng nào đáng kể.

“Thật là một ca mổ hy hữu, mẹ bé bị tai nạn nặng thế nhưng bé vẫn được cứu sống an toàn”, bác sỹ Tô Văn Thái, Trưởng khoa Hồi sức tích cực ngoại, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết.

Tới tối 18/5, anh Dương sau 3 ngày điều trị tích cực vẫn hôn mê sâu. Chị Cúc được gia đình đưa về nhà do tiên lượng xấu.

Bài học đau xót

Chạy tất bật giữa các khoa, phòng, bệnh viện chăm con gái, con rể, các cháu bị thương, bà Phạm Thị Thảo, 53 tuổi, mẹ chị Cúc kể trong nước mắt: Vợ chồng Cúc nhà nghèo đông con. Cúc làm công nhân giầy da ở Cụm công nghiệp Hưng Đạo, Dương Kinh, lương tháng được 5 triệu đồng. Dương đi phụ xây và làm thuê trong làng, thu nhập cũng không đáng là bao. “Tai họa ập đến bất ngờ và quá lớn khiến cho cả 2 bên gia đình không kịp trở tay. Thấy bác sỹ bảo Dương uống rượu trước khi lái xe, nếu đúng thế thì đây là bài học đau xót quá”.

Bác sỹ Thái cho biết, kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân Dương cho thấy, nồng độ cồn trong máu lên tới 192,5ml/100ml máu (gấp gần 5 lần mức cho phép), chứng tỏ trước khi xảy ra vụ TNGT anh Dương đã uống rất nhiều rượu. “Từ trước đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân bị TNGT do rượu, bia. Nếu mỗi người trước khi tham gia giao thông ý thức được việc uống rượu, bia thì sẽ giảm được nhiều nạn nhân TNGT như thế này”, bác sỹ Thái nói.

Nhằm san sẻ nỗi đau ập đến với gia đình anh Dương, chiều 18/5, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Ban ATGT Hải Phòng, Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp và Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng thăm hỏi, trao quà hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

"Chúng tôi đang chờ kết luận nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thương tâm này nhưng chắc chắn trước khi xảy ra TNGT anh Dương đã uống rất nhiều rượu. Hiện mẹ cháu bé tiên lượng rất xấu, tương lai của ba đứa trẻ, trong đó có một đứa trẻ sinh non 8 tháng sẽ ra sao?", ông Hùng xót xa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.