• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Mịt mờ tương lai hai trẻ mồ côi mẹ, bố thiểu năng

10/11/2019, 08:02

Hình ảnh hai đứa trẻ thơ dại, chị cả mới 7 tuổi, em trai mới lên 2, hàng ngày chỉ biết quấn quýt bên người bố thiểu năng trí tuệ cứ ám ảnh...

Ba bố con anh Hoàng Văn Việt

TNGT bất ngờ xảy ra khiến người mẹ tử vong, cuộc sống của hai đứa trẻ mới lên 2 và 7 tuổi đang phụ thuộc vào người bố thiểu năng trí tuệ. Đó là hoàn cảnh éo le của gia đình anh Hoàng Văn Việt (SN 1973, thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Tai nạn bất ngờ cướp đi trụ cột gia đình

Đến thăm gia đình anh Hoàng Văn Việt tại thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, hình ảnh hai đứa trẻ thơ dại, chị cả mới 7 tuổi, còn người em trai mới lên 2, hàng ngày chỉ biết quấn quýt bên người bố thiểu năng trí tuệ cứ ám ảnh trong tâm trí chúng tôi. Mở đầu câu chuyện, người bố đang là trụ cột, lao động duy nhất trong gia đình cứ vò đầu, dứt tóc mãi mới nhớ được mình tên Việt, còn họ gì thì chịu, chưa thể nhớ ra. Chỉ đến khi ông Hoàng Văn Đối, là cậu ruột ở gần nhà sang nhắc, anh mới trả lời ngắn gọn: “Họ khó thế thì làm sao mà nhớ được”.

Trước tình huống trên, ông Đối cũng ngao ngán: “Việt nó bị thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển từ nhỏ nên gần như không nhớ được gì, bảo trước quên sau. Mọi công việc lớn, nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của cả 3 bố con đều do tôi gánh vác”.

Ngập ngừng hồi lâu, ông kể tiếp: “Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên Việt nó sang ở hẳn với tôi. Năm 2010, vợ nó là Lê Thị Cẩm (SN 1978, quê Thanh Hóa) đến địa phương làm thuê, kiếm sống. Do hai đứa đều có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, lại chưa ai có nổi mối tình vắt vai nên mọi người đã làm mối, gán ghép cho về chung một nhà. Sau ngày cưới, tôi cũng cắt cho khu lán trại chăn nuôi cũ để tự lo cuộc sống. Hàng ngày, Cẩm nó vẫn đạp xe hơn 10km đến xưởng gỗ ở xã Tân Thịnh làm thuê, trang trải cuộc sống”.

Tuy nghèo khổ nhưng gia đình nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười khi 2 đứa con một gái, một trai lần lượt ra đời, lớn lên khỏe mạnh. Thế nhưng, cái ngày định mệnh đã xảy ra khiến gia đình khốn khó càng thêm cùng quẫn. Đó là ngày 12/11/2018, trong lúc đạp xe đến nơi làm việc, chiếc xe đạp của chị Lê Thị Cẩm đã va chạm với ô tô khách di chuyển cùng chiều. Do vết thương quá nặng, chị đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Cần sự chung tay của cộng đồng

Anh Hoàng Văn Huế, Bí thư Đoàn xã Đông Sơn chuyển quà của nhà hảo tâm đến giúp đỡ gia đình

Cuộc sống gia đình vốn nghèo khó, nay càng khó khăn hơn gấp bội. Từ ngày chị Cẩm mất, ba bố con anh Việt vẫn sống tạm bợ trong túp lều lụp xụp ở khu chăn nuôi cũ. Mỗi khi có mưa lớn, nước sông dâng cao ngôi nhà lại bị ngập lụt, nước lênh láng khắp sàn. Trước hoàn cảnh éo le này, anh Hoàng Văn Huế, Bí thư Đoàn xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đã viết bài phản ánh lên mạng xã hội và được cộng đồng mạng chia sẻ, chung tay giúp đỡ các cháu. Nhờ đó, chỉ trong một tháng trước Tết Nguyên đán, nhiều nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước đã chung tay quyên góp, ủng hộ tiền của. Anh, em, họ hàng người thì giúp công, vật liệu cùng xây dựng căn nhà cấp 4 trị giá khoảng 200 triệu đồng tại vị trí cao ráo hơn để không còn cảnh nhà ở lụp xụp, ngập nước, chờ sập. Đoàn thanh niên xã Đông Sơn cũng vận động quyên góp số tiền 30 triệu đồng, lập sổ tiết kiệm lấy 5 triệu đồng/năm giúp các cháu trang trải một phần chi phí ăn học.

Mọi hỗ trợ gia đình anh Hoàng Văn Việt xin gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ anh Việt và hai con, tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).


Nhằm giúp 3 bố con anh Việt ổn định cuộc sống, ông Hoàng Văn Đối cũng chia thêm ruộng, vườn, chỉ bảo phương pháp canh tác... Tuy vậy, các cháu càng lớn, nhu cầu ăn học càng cao; các điểm trường lại ở cách xa nhà từ 3 đến gần 10km. Trong khi đó, sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng, nhà hảo tâm lại thưa dần nên cuộc sống hàng ngày gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Hoàng Văn Huế, Bí thư Đoàn xã Đông Sơn thông tin: “Hiện nay, tôi vẫn giữ liên lạc với các nhà hảo tâm, tranh thủ sự giúp đỡ của họ để các cháu có thêm nghị lực đến trường. Thỉnh thoảng cũng có người chuyển vài trăm nghìn đồng nhờ tôi ủng hộ các cháu. Những lúc như vậy, không kể ngày hay đêm, tôi đều vượt gần 10km đường rừng chuyển đến gia đình. Mới đây, có cô Nguyễn Phương Uyên quê ở thôn Đồi Lánh, cùng xã Đông Sơn, đang sinh sống, làm việc tại Bình Dương gửi hỗ trợ các cháu số tiền 200.000 đồng. Tôi đã kịp thời chuyển đến để gia đình có điều kiện chuẩn bị cho các cháu vào năm học mới”. Nhận món quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa, ông Hoàng Văn Đối ngậm ngùi: “Với trách nhiệm là ông, cậu ruột của 3 bố con, tôi hứa ngày nào còn sống, còn có sức khỏe sẽ nỗ lực hết sức chăm lo cho ba bố con chúng nó đủ 3 bữa rau, cháo/ngày. Tuy vậy, năm nay tôi cũng đã ngoài 70 tuổi, nhà lại đông con cháu, kinh tế cũng chẳng lấy gì là khá giả, không biết sau này ba bố con nó sẽ dựa vào đâu mà sống”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.