• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Mẹ nghèo bệnh tật gắng gượng nuôi con sống thực vật

05/04/2020, 14:11

“Nhìn con sống cảnh thực vật, tôi đau lắm. Nhưng cũng chẳng biết làm gì cho con cả vì gia đình nghèo, không có tiền chữa trị”, bà Phượng nức nở.

Bà Triệu Thị Phượng chăm con sống thực vật do TNGT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Đã hơn 4 tháng nay, bà Triệu Thị Phượng (SN 1969, dân tộc Dao, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Lê Lợi, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chưa một lần về nhà vì phải luôn bám víu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để chạy chữa những vết thương trên cơ thể của đứa con trai Linh Tài Tình (SN 1992) sau một vụ TNGT.

Tai họa bất ngờ

Ngồi túc trực bên giường bệnh của con, bà Phượng luôn phải tựa sát vào bức tường, bàn tay chai sạn, nhăn nhúm cố bấu víu vào thành giường để dễ thở hơn. Do mang trong mình căn bệnh viêm phổi mãn tính nên mọi hành động, lời nói của bà Phượng luôn chậm chạp, khó khăn. Mỗi lần chỉnh sửa lại gối, bóp tay chân hay bón cơm cho con trai, bà đều phải cố nén sự mệt mỏi.

Giọng thều thào, bà Phượng nói: “Nhiều lúc tôi không chịu nổi, chỉ muốn chết đi để được thoải mái. Nhưng nghĩ đến cảnh con trai nằm bơ vơ trên giường bệnh, tôi phải cố gắng sống để chăm sóc cháu được ngày nào hay ngày đấy”.

“Nhìn con sống cảnh thực vật, tôi đau lắm. Nhưng cũng chẳng biết làm gì cho con cả vì gia đình nghèo, không có tiền chữa trị”, bà Phượng nức nở.

Bà Phượng cho biết, bản thân bà đã từng bị TNGT với vết mổ não cách đây hơn 10 năm nên giờ trí nhớ cũng không được tốt. Căn bệnh viêm phổi mãn tính cũng đã cướp đi sức lao động của bà nên toàn bộ công việc kiếm tiền để gia đình trang trải đều phụ thuộc vào đứa con trai và người chồng sức cũng đã yếu.

Mới đây, bà Phượng đã được Hội đồng giám định y khoa thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh xác định khuyết tật thần kinh với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 75%. “Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo, cả nhà chỉ có một mẫu ruộng để cày cấy. Ruộng khô khó trồng, lại hay mất vụ nên may mắn lắm mới được khoảng 5-6 bao thóc mỗi khi thu hoạch. Tình là đứa con duy nhất nhưng cũng không có công việc ổn định, chỉ đến mùa keo thì đi chặt thuê cho người ta”, bà Phượng nói.

Bà Phượng kể lại, chiều tối ngày 26/10/2019, Tình khoe với cả nhà là đi chặt keo ngày cuối để nhận tiền công rồi đi mua đồ sơ sinh cho đứa con sắp chào đời. Tình cũng báo không ăn cơm nhà vì mấy anh em đi liên hoan để kết thúc mùa vụ. Khi trời đã tối muộn, bà Phượng gọi điện cho con trai để giục về nhưng không thấy bắt máy. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà Phượng cố gọi cho những người bạn của con trai thì nhận được tin Tình bị TNGT khi va chạm với chiếc xe ô tô bán tải và đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin dữ, bà lên cơn hen xuyễn, thở không ra hơi. Người mẹ già dường như sụp đổ, ngã quỵ khi được thông báo Tình bị chấn thương sọ não và có nguy cơ tử vong. Thức trọn đêm ngay trước cánh cửa phòng mổ, bà chỉ biết chắp tay cầu khấn cho con trai vượt qua tai họa. Sau ca mổ, bác sĩ thông báo Tình đã qua cơn nguy kịch nhưng phải sống cảnh thực vật.

Rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ của cộng đồng

Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ: Triệu Thị Phượng, thôn Yên Mỹ, xã Lê Lợi, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hoặc qua Quỹ chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, Số TK: 102010001764880, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình chị Triệu Thị Phượng) hoặc gửi trực tiếp tại Tòa soạn Báo Giao thông, số 2, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.


“Còn nước, còn tát”, bà Phương loay hoay vay mượn họ hàng, láng giềng để chữa trị cho con trai nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Giờ đây, trong người bà không còn một đồng và bệnh tình của con trai cũng chẳng khá lên được. “Thương con chín thì thương vợ con của nó mười. Chỉ sau một tháng bị tai nạn thì vợ Tình sinh con thứ hai. Hai đứa con của nó còn nhỏ quá mà phải chịu cảnh xa bố, sống chết còn chưa biết như thế nào”, bà Phượng rơi nước mắt.

Từ ngày Tình bị TNGT, bà Phượng chưa được ăn một bữa cơm nhà. Thậm chí, thời gian gần đây, bà cũng không thể đi mua cơm ăn vì chẳng còn đồng tiền nào. Bao nhiêu tiền tích cóp cả đời của vợ chồng già đã dành cho việc chữa trị của con trai. “Hai mẹ con may mắn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bệnh viện khi cấp phiếu ăn miễn phí 2 bữa/ngày tại căng tin. Bữa ăn giúp hai mẹ con cầm cự qua ngày nhưng cũng không biết đến ngày nào sẽ kết thúc vì tình hình sức khỏe của cháu không có tiến triển”, bà Phượng nói.

Bác sĩ Lương Toàn Thắng, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Tình trong tình trạng đa chấn thương, não bị tác động mạnh gây chấn thương sọ.

“Di chứng để lại khiến đường dẫn lưu dịch não tủy bị tắc gây giãn não thất làm cho bệnh nhân không hồi phục được, phải sống cảnh thực vật. Hiện đã đặt đường dẫn lưu từ trong não xuống ổ bụng để dẫn dịch vào ổ bụng nhằm giảm áp lực trong não, nhanh hồi phục tổ chức não”, Bác sĩ Thắng nói về tình trạng của bệnh nhân Tình và cho biết, dù bệnh nhân đã được hưởng bảo hiểm y tế 100% nhưng hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn. Phía bệnh viện đã có những hỗ trợ về ăn uống, thuốc thang chữa trị nhưng cũng rất cần sự hỗ trợ, động viên của cộng đồng để chia sẻ nỗi đau của gia đình nghèo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.