• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Mẹ một chân lo hai con dang dở học hành

31/05/2020, 06:11

Chị Lê Thị Thúy mất chồng vì TNGT, lại cụt một chân, chân còn lại bị thương tật vì tai nạn lao động, một mình tần tảo nuôi 2 con 13 năm qua...

Chị Thúy vượt qua nỗi đau mất chồng vì TNGT, mất chân vì tai nạn lao động, tần tảo chăm hai con khôn lớn

Đau đớn chất chồng

Chiều tối ngày cuối tháng 5, trong căn nhà hai gian nằm sâu trong ngõ ở thôn Nam Bản, chị Lê Thị Thúy (thôn Nam Bản, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) dùng chiếc ghế nhựa có tay cầm thay nạng, nhanh nhẹn đẩy chiếc xoong cơm xuống bếp vo gạo dù một chân của chị đã cụt đến bẹn, chân còn lại khẳng khiu, chằng chịt những vết sẹo.

“Mới đầu tập đi bị ngã nhiều chứ giờ tôi quen rồi”, chị Thúy cười tâm sự khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của PV. Thắp nén nhang lên ban thờ chồng, chị Thúy kể, năm 2004, chị kết hôn với anh Đỗ Đình Mạnh, 1 năm sau, vợ chồng chị vui mừng đón con gái đầu lòng Đỗ Thị Kiều Trang.

Hơn 2 năm sau, tháng 8/2007, chỉ vài ngày sau khi anh Mạnh hào hứng khoe với bố mẹ hai bên việc vợ mang bầu bé thứ 2 được 4 tuần, trên đường đi đón bà về nhà, xe máy do anh điều khiển đã va chạm với ô tô khiến anh Mạnh tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra tại Cầu Cát (thị trấn Hương Canh) cách nhà chừng 10km.

Mất đi chỗ dựa tinh thần, trụ cột của gia đình, suốt gần 1 tháng sau, chị Thúy luôn trong tâm trạng hụt hẫng, chán chường. Được bạn bè động viên, nhìn con gái đầu thơ dại chưa hiểu nỗi mất mát to lớn khi mất bố, lại cảm nhận được bé con thứ hai đang lớn lên trong bụng từng ngày, chị quyết định nhờ bố mẹ chồng chăm con và trở lại công ty làm việc.

Sinh bé gái thứ 2 được vài tháng, chị lại gửi hai con cho ông bà nội rồi miệt mài đi làm, tăng ca đến 12 tiếng/ngày nhưng mỗi tháng cũng chỉ được 3 triệu đồng tiền lương, tích cóp từng đồng thay chồng lo cho các con.

Đưa tay chỉnh lại chiếc cửa sổ được chắp vá từ những miếng gỗ xin của hàng xóm, chị Thúy kể, căn nhà này được xây sau khi chồng chị mất từ số tiền đền bù tai nạn và chị vay mượn thêm của ngân hàng.

“Có mấy chục triệu nên chỉ đủ xây hai gian nhà, vừa lắp được cánh cửa chính, chưa góp được tiền làm cửa sổ thì năm 2012, trong ca làm việc tại nhà máy gạch, tôi bị máy nghiền nát 1 chân đến tận bẹn, còn 1 chân nham nhở vết chém. Máu chảy nhiều đến nỗi, khi mọi người đưa đến bệnh viện ở Hà Nội, chân phải của tôi bị khô lại vì hết máu, các bác sĩ phải làm phẫu thuật cắt chân phải”, chị Thúy kể.

Chân trái của chị một thời gian sau bị hoại tử vết thương, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, đến giờ teo lại chỉ còn da bọc xương, khẳng khiu, chằng chịt những vết sẹo.

“Con cố gắng học xong cấp 3, rồi mẹ tính tiếp...”

Sau tai nạn ấy, chị Thúy bị cụt một chân, chân còn lại bị ảnh hưởng nặng nề, biến dạng, yếu ớt, chị phải nằm một chỗ suốt 1 năm dài, nương tựa bố mẹ chồng và anh em gần xa.

Năm 2013, thương bố mẹ già yếu phải chăm mình từng miếng ăn, cái áo, chị gắng gượng ngồi dậy, dần dần tự lo được cho sinh hoạt cá nhân, lau nhà, nấu cơm, giặt quần áo, là chỗ dựa tinh thần cho các con.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ: Chị Lê Thị Thúy (thôn Nam Bản, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), số điện thoại: 0394468382, số TK: 0361000245909 chủ tài khoản Nguyễn Thị Út (cháu chị Thúy), ngân hàng Vietcombank. Hoặc qua Quỹ chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số TK: 102010001764880, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình chị Lê Thị Thúy) hoặc gửi trực tiếp tại Tòa soạn Báo Giao thông, số 2 Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, Hà Nội.


Thương mẹ, nên hai em Đỗ Thị Kiều Trang và Đỗ Thị Tú Quỳnh đều rất chăm ngoan, chịu khó học tập, nhiều năm liền nhận giấy khen học sinh giỏi và được chọn đi thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Trang tâm sự, mong muốn thi đỗ vào trường Đại học Y, trở thành bác sĩ chữa bệnh cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn và thay mẹ chăm sóc em gái.

“Mong ước là thế nhưng tôi chỉ dám động viên con cứ cố gắng học xong cấp 3 rồi mẹ tính tiếp”, chị Thúy nghẹn ngào.

Kinh tế gia đình chị Thúy hiện chỉ trông chờ vào 2 triệu đồng tiền bảo hiểm và trợ cấp dành cho 3 mẹ con. Có những tháng chi tiêu sinh hoạt và tiền học cho con không đủ, chưa kể khoản nợ và tiền lãi ngân hàng, chị Thúy phải vay mượn thêm từ hàng xóm, bạn bè để trang trải.

“Mình mượn rồi tháng sau có trợ cấp mình lại trả luôn, hết tiền lại vay tiếp. Cũng nhờ mọi người giúp đỡ nên các cháu mới được học hành đến bây giờ nhưng càng học lên cao, chi phí càng lớn, không biết tôi có thể lo cho cháu học tiếp được đến khi nào”, chị Thúy nói và nhìn xa xăm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.