• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Mẹ già khóc nghẹn, 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau tai nạn kinh hoàng

13/11/2022, 16:13

Hai vợ chồng không may mất vì tai nạn giao thông (TNGT) bỏ lại 3 con thơ, phải nương nhờ vào sự yêu thương của bà nội nhưng tương lai mịt mù.

Nằm cuối con đường bê tông chạy sâu vào xóm Bàu Giếng Vịt, dưới chân núi Tà Zôn, thuộc thôn 4, xã Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc) là căn nhà của vợ chồng anh Trần Quang Vinh (40 tuổi) và Lê Thị Mỹ Dung (36 tuổi).

Khi chúng tôi đến viếng thăm, dù đã hai tuần sau vụ TNGT thảm khốc làm cả hai vợ chồng tử vong, nhưng không khí cô quạnh vẫn bao trùm căn nhà nhỏ.

Bà Quý bên di ảnh hai vợ chồng anh Vinh, chị Dung

Mồ côi cha mẹ trong một buổi sáng

Nhìn vào bên trong căn nhà rộng chỉ khoảng 40m2, ngoài bàn thờ đặt sát vách tường vẫn nghi ngút khói, không thấy có vật gì có giá trị. Điều không khỏi xót thương đó là hai vợ chồng anh Vinh, chị Dung ra đi để lại ba con thơ dại.

Cháu lớn nhất tên Trần Thị Bích Vy đang học lớp 9, con trai Trần Minh Chương đang học lớp 4 và cháu nhỏ Trần Lê Bảo Ngọc chỉ mới 7 tháng tuổi.

Chỉ tay về phía căn nhà trống vắng cùng hai đứa cháu nhỏ, bà Cao Thị Quý (60 tuổi, mẹ anh Vinh) ngân ngấn nước mắt nói: “Bố mẹ các cháu hàng ngày buôn bán mưu sinh ngoài chợ ổn định. Hằng đêm hai vợ chồng đi chợ mua nông sản rồi bỏ mối ngoài chợ Phú Long.

Đầu năm gia đình đón thêm thành viên mới, ai nấy đều vui mừng, dù cuộc sống vất vả hơn nhưng trong nhà vẫn đầy ắp tiếng cười. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng thôi mọi thứ đã không còn”.

Đêm 26/10 là ngày ám ảnh nhất cuộc đời bà Quý, khi nhận được hung tin bà ngã quỵ khóc đến ngất. Theo lời kể bà Qúy, gần 1h sáng đang chợp mắt bất ngờ nhận được điện thoại giữa đêm có người báo: “Dì Sáu (tên thường gọi ở nhà - PV) ơi! hai vợ chồng Vinh bị tai nạn tại ngã ba Hàm Đức (cách nhà chừng 2km) nặng lắm”.

Đến hiện trường và chứng kiến con trai tử vong, con dâu thoi thóp bà khóc lịm đi.

“Sáng hôm sau tiếp tục nhận tin xấu từ bệnh viện, con dâu không qua khỏi, trời đất như đổ sập trước mặt”, bà Qúy khóc nghẹn nói.

Tai nạn xảy ra làm hai cháu Vy, Chương mồ côi bố mẹ chỉ trong một buổi sáng.

Kể thêm về hoàn cảnh bi đát của gia đình, bà Cao Thị Qúy cho biết thêm, trước đây hai vợ chồng Vinh đi chợ bằng xe máy, sau thời gian việc buôn bán khấm khá hơn nên vay mượn mua lại chiếc xe tải nhỏ để tiện chở hàng. Cuộc sống đang dần ổn định, vậy mà chỉ trong một đêm mọi thứ đều mất hết.

“Hai đứa nhỏ sau ngày đám tang và cú sốc đầu đời nhất quyết không chịu đi học trở lại, bà và các cô cậu ruột an ủi động viên dữ lắm mới chịu đi học lại. Bé Ngọc mới 7 tháng tuổi vừa qua gửi ông bà ngoại nhưng cũng thường đau ốm, những ngày tới tôi lo cho các cháu quá không biết sẽ ra sao?”, bà Qúy đau buồn nói.

Tương lai mịt mù…

Chia sẻ với PV, bà Huỳnh Thị Mai, hàng xóm cho biết, dù mới sinh con, nhưng do công việc buôn bán, nên Dung cũng phải gồng sức tranh thủ cai sữa cho bé sớm để đi buôn bán lo cho các con.

“Hai vợ chồng ra đi cùng một lúc quá xót xa, không biết các cháu có vượt qua được nỗi đau này”, bà Mai cho hay.

Tai nạn xảy ra, hiện nay cháu nhỏ 7 tháng tuổi đã phải gửi về nhờ ngoại và các dì ở Tầm Hưng, thị trấn Ma Lâm chăm sóc. Khi chúng tôi đến thăm viếng, hai cháu Vy và Chương trong gương mặt hốc hác thẫn thờ, trước sự ra đi đột ngột của cha và mẹ mình.

Ẩn sâu trong đôi mắt của hai đứa trẻ là sự đau buồn mất mát vì nhiều đêm thức giấc khi thiếu hơi ấm của cha mẹ và khoảng trống thiếu vắng cho tương lai phía trước. Ngồi cạnh bên bà nội với khuôn mặt hốc hác, em Trần Thị Bích Vy mắt đỏ hoe nói: “Cháu rất thương cha, mẹ. Hai tuần qua cháu đã nghỉ học vì chưa vượt qua được cú sốc quá lớn.

Thấy bà nội vất vả nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, có lúc nghĩ phải nghỉ học để kiếm việc làm phụ giúp nuôi hai em. Nhưng nhờ bà nội động viên, cháu tiếp tục cố gắng đến trường”, Vy nói.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai vợ chồng anh Vinh, chị Dung tử vong thương tâm.

Trao đổi với PV ông Nguyễn Hồng Vương, Phó chủ tịch UBND xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết, sau vụ TNGT, chính quyền xã, Uỷ ban MTTQ xã đã đến thăm viếng, động viên hỗ trợ gia đình hơn 10 triệu đồng.

Ông Vương xác nhận hoàn cảnh gia đình anh Vinh giờ rất khó khăn, trước khi xảy ra vụ tai nạn vợ chồng anh đi buôn bán ngoài chợ cuộc sống ổn định. Nay cả hai vợ chồng đều mất bỏ lại 3 con nhỏ phải nương nhờ vào người thân.

“Để động viên các cháu tiếp tục đến trường, chúng tôi đã chỉ đạo bộ phận liên quan cuối năm sớm nhập khẩu cho 3 cháu vào một hộ gia đình người thân để xét và đưa vào diện hộ nghèo, cận nghèo để có chính sách hỗ trợ các cháu có thể tiếp tục đi học”, ông Vương nói.

Trước đó khoảng 1h sáng 26/10, tại ngã ba Hàm Đức, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc đã xảy ra vụ TNGT liên hoàn giữa 3 ô tô. Lúc này anh Vinh chở vợ trên xe tải đang trên đường đi thu mua nông sản đem ra ngoài chợ bán. Trong lúc qua đường tại điểm mở dải phân cách thì xảy ra tai nạn làm cả hai vợ chồng tử vong.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bà Cao Thị Qúy (60 tuổi, ngụ thôn 4, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ bà Cao Thị Qúy ở Bình Thuận”).

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp tại tòa soạn Báo Giao thông, số 2, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội hoặc VP đại diện Báo Giao thông tại TP.HCM số 17A, Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình. Các nhà hảo tâm cũng có thể ủng hộ trực tiếp tới địa chỉ: bà Cao Thị Qúy, thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, SĐT: 0902667359.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.