• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Mẹ đơn thân tử vong, đàn con bơ vơ

18/08/2019, 06:49

Chị Nguyễn Thị Thảo bị TNGT tử vong để lại đàn con nhỏ bơ vơ, nương tựa bà ngoại già yếu.

Các con chị Thảo nhận được sự hỗ trợ từ các tấm lòng hảo tâm

Trên đường đi làm về, chị Nguyễn Thị Thảo gặp TNGT, dù được đưa đi cấp cứu và điều trị tích cực nhiều ngày nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong, để lại đàn con nhỏ bơ vơ, nương tựa bà ngoại già yếu.

3 đứa trẻ bơ vơ

Trưa 11/7, trong căn bếp nhỏ nằm sâu trên đồi ở thôn Cộng Hòa, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, em Nguyễn Diệu Linh (SN 2004, con gái đầu chị Nguyễn Thị Thảo) nhễ nhại mồ hôi đang phụ bà ngoại nấu cơm trưa.

“Từ ngày mẹ các cháu mất, để tiết kiệm, mấy bà cháu tôi vẫn tranh thủ đi nhặt củi khô về nấu. Vất vả chút nhưng quen rồi”, bà Vũ Thị Liên (62 tuổi, mẹ chị Thảo) nói và cho biết, chị Thảo vốn là công nhân làm việc tại TP Vĩnh Yên. Khoảng 5h30 sáng 18/10/2018, sau ca làm đêm, trên đường trở về nhà, xe máy do chị Thảo điều khiển bất ngờ đâm vào cột điện ven đường khiến chị bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

“Các bác sĩ chẩn đoán Thảo bị đa chấn thương: Dập gan, dập lá lách, dập phổi, tụ máu não, gãy chân và tay trái, vỡ xương hàm mặt, chết não... chỉ còn tim hoạt động. Điều trị và trải qua nhiều ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đến ngày 31/10, các bác sĩ cho biết tình trạng con gái tôi chuyển xấu, khuyên gia đình đưa về lo hậu sự. Lúc này, tôi như chết lặng, bủn rủn chân tay”, bà Liên nghẹn ngào kể.

Chị Nguyễn Thị Hiền (chị gái chị Thảo) tiếp lời: “Với suy nghĩ còn nước còn tát nên gia đình tôi tiếp tục đưa Thảo lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị nhưng chỉ vừa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ cho biết, Thảo đã tử vong. Lúc mới nhận tin em gặp tai nạn, tôi cứ ngỡ bị nhẹ thôi, đến khi vào viện thấy em nằm băng bó đủ chỗ, gọi không tỉnh, cả người và mặt sưng phồng, biến dạng, thương em vô cùng nhưng vẫn hi vọng sau điều trị em sẽ tỉnh lại để chăm sóc các con thơ dại. Nào ngờ đâu, em lại ra đi đau đớn thế!”.

Bà Liên tâm sự, năm Thảo 7 tuổi, bố mất, một mình bà bươn chải nuôi 4 con ăn học. Kinh tế khó khăn, Thảo phải nghỉ học sớm đi làm thuê kiếm sống. Năm 2003, chị kết hôn với người chồng ở xã bên rồi lần lượt 3 đứa con ra đời: Cháu Nguyễn Diệu Linh (SN 2004), Nguyễn Hải Ly (SN 2006) và Nguyễn Thùy Dung (SN 2010).

Khi bé Dung 1 tuổi, vợ chồng chị ly hôn, một mình chị với đồng lương ít ỏi nuôi 2 con là Linh, Dung và mẹ già đau yếu, còn bé Ly về ở với bố.

Ngày mẹ nằm viện, vào thăm mẹ, Linh và Dung cứ nắm chặt tay mẹ, vừa khóc vừa động viên mẹ cố gắng điều trị để về với các em. Từ khi mẹ mất, Linh trở nên trầm tính, ít nói hơn, thời gian đầu, đêm nào em cũng nằm khóc.

“Những năm trước, Tết dù thiếu thốn nhưng 4 mẹ con, bà cháu quây quần vẫn vui. Tết vừa rồi, Thảo mất, đêm 30 Tết, nhà nhà sum vầy, 3 bà cháu tôi nằm khóc cả đêm vì thương con, thương cháu”, bà Liên nghẹn ngào nói.

Tương lai mờ mịt

Bé Nguyễn Thùy Dung (con gái út chị Thảo) bật khóc bên giường bệnh khi vào thăm mẹ bị TNGT ngày 23/10/2018 trước khi chị tử vong

Chị Hiền kể, cách đây 5 năm, chị Thảo xin làm công nhân ở công ty may trên địa bàn huyện Lập Thạch, lương mỗi tháng chỉ hơn 3 triệu đồng. Năm 2017, thương con gái đã lớn phải sống trong căn nhà dưới chật hẹp của bà ngoại, chị Thảo dùng số tiền tích cóp được và vay mượn họ hàng, làng xóm, xây căn nhà mái bằng ở mảnh đất phía sau nhà mẹ.

Mọi sự giúp đỡ cho các con chị Thảo, xin gửi về chị Nguyễn Thị Hiền (chị gái chị Thảo), số tài khoản: 2808205107723, Ngân hàng Agribank, Chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại: 0399616899.
Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ các con chị Thảo, Lập Thạch, Vĩnh Phúc).


“Để có tiền lo cho con và xây nhà, Thảo nghỉ làm ở Lập Thạch, xin vào làm công ty ở TP Vĩnh Yên cách nhà 20km, lương tháng cũng chỉ hơn 5 triệu đồng. Nó là đứa chăm chỉ, tháo vát, vừa đi làm công ty vừa nhận đấu thầu hơn một mẫu ruộng để cấy, lấy thóc gạo nuôi mẹ và các con. Thời gian xây nhà, ngày đi làm, tối về Thảo lại quần quật chở cát, bê gạch phục vụ thi công. Vất vả là thế, nhà xây xong, mới ở được 1 năm thì lại gặp tai nạn”, chị Hiền lau nước mắt, nói.

Nghe người lớn nói chuyện, Linh ngồi giường bên lặng lẽ khóc vì thương, nhớ mẹ. Biết mẹ vất vả, từ nhỏ, Linh đã tự lập, nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi của trường. Sau ngày mẹ mất, dù đau buồn, em vẫn nỗ lực học tập và thi đỗ vào trường THPT Trần Nguyên Hãn (huyện Lập Thạch) thừa 12 điểm so với điểm chuẩn của trường.

Sau giờ học, Linh thường phụ bà chăm em, lo cơm nước, em mong muốn được học đại học chuyên ngành kế toán hoặc an ninh, ra trường xin được việc làm để thay mẹ lo cho bà và em gái.

“Thảo là lao động chính của gia đình, số tiền chạy chữa cho em những ngày nằm viện lên đến hơn trăm triệu đồng, nhờ mọi người giúp đỡ đã trả xong nhưng vẫn còn đó khoản nợ hơn 185 triệu đồng vay xây nhà. Mẹ tôi tuổi cao lại ốm yếu, gia đình vừa đưa mẹ đi khám và truyền máu do thiếu máu trầm trọng. Không biết tương lai các cháu sẽ đi về đâu”, chị Hiền tâm sự và bày tỏ mong muốn các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để tương lai các cháu Linh, Dung được tốt hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.