• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Mẹ đơn thân mất vì tai nạn, hai con mịt mờ tương lai

11/06/2023, 06:00

Người mẹ đơn thân tử vong vì TNGT, hai con nhỏ côi cút chỉ còn người thân là bà ngoại ngoài 60 tuổi đang lâm trọng bệnh.

Cả cuộc đời chìm trong nước mắt

Hai đứa con chị Thảo bơ vơ, ôm nhau khóc trước bàn thờ mẹ

Cả xóm nhỏ xôn xao khi chiếc xe cứu thương chở thi thể chị Tạ Ngọc Thảo (SN 1988) về đến nhà tại thôn Nhật Lâm 1, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đội SOS 115 Bình Định - một nhóm thiện nguyện chuyên giúp đỡ những nạn nhân không may gặp TNGT có hoàn cảnh khó khăn đã tổ chức chuyến xe này.

Xót xa thay, khi về đến nơi, thi thể chị Thảo không được đưa vào nhà mà đưa thẳng ra một bãi đất trống để làm lễ mai táng. Lý do là vì ngôi nhà của của chị quá nhỏ, lại lụp xụp nên vừa được một người thân giúp sửa lại.

Vượt quãng đường hơn 200km từ Bình Định vào đến huyện miền núi Tây Hòa, các thành viên của nhóm SOS 115 Bình Định cũng ngỡ ngàng.

“Từng ngược xuôi nhiều chuyến hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, chúng tôi cũng ít gặp trường hợp nào khó khăn như thế”, một thành viên trong nhóm chia sẻ.

Cả cuộc đời chị Thảo là những tháng ngày chìm trong nước mắt. Ba mất lúc chị mới tròn 5 tuổi, mẹ một mình vất vả nuôi 4 đứa con bằng nghề làm thuê làm mướn và trông chờ vào mấy sào ruộng. Chị Thảo lớn lên trong sự thiếu thốn cả vật chất và tình thương của người cha.

15 năm trước, chị Thảo kết hôn với một người đàn ông cách nhà chừng 5km. Hạnh phúc vỡ òa khi chị sinh ra cháu Ngô Gia Long. Nhưng rồi, cuộc sống hôn nhân sau đó không hạnh phúc.

Nỗi lo cơm áo cứ đè nặng, những lần cãi vã vì sinh kế cứ tăng dần. Sau nhiều lần “cơm không lành, canh không ngọt”, vợ chồng đường ai nấy đi. Chị Thảo lại phải khăn gói về lại túp lều tranh của mẹ cùng với đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học.

Một năm trước, chị Thảo quen với một người đàn ông quê ở tỉnh Bình Định, cũng vì mong muốn mẹ con có một chỗ vững chãi để dựa vào. Nhưng rồi, cuộc đời một lần nữa lại bạc bẽo với chị. Lúc chị mang bầu và hạ sinh đứa con cho người đàn ông ấy thì anh ta dứt áo ra đi.

Sinh con mới được 3 tháng, chị cắn răng đùm bé ra thuê một phòng trọ ở miền quê nghèo của xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định để đi làm kiếm tiền gửi về nuôi đứa con đầu đang đi học và người mẹ già.

Con nhỏ khát sữa mẹ nhưng chị đành lòng gửi nhờ một người lớn tuổi cạnh đó trông coi, ai kêu gì chị làm nấy, tối lại về với con.

Bỗng đâu tai họa ập đến. Tối ngày 5/6 vừa qua, chắc do quá mỏi mệt, chị điều khiển xe máy tông vào một trụ điện, ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Mịt mờ tương lai 3 bà cháu

Xe cứu thương vừa đưa thi thể chị Thảo về đến nhà, mẹ chị là bà Lê Thị Ưng ngã khuỵu.

Chị Thảo mất đi để lại cháu Long năm nay đã bước vào cấp 3 và cháu nhỏ vừa hơn 9 tháng tuổi. Nhìn đứa nhỏ khát sữa liên tục quấy khóc, ai thấy cũng chạnh lòng thương cảm.

Lo tang lễ xong cho chị Thảo là lúc gia đình cũng gần như kiệt quệ. Bà Lê Thị Hoa (dì ruột chị Thảo) dường như là người cứng cỏi nhất trong gia đình. Bà chạy tới chạy lui để lo hậu sự cho cháu và trông giúp đứa con của chị Thảo.

Chia sẻ với PV, bà Hoa cho biết, hoàn cảnh quá khó khăn nên chị Thảo nhận bất cứ việc gì được thuê. Đợt gần đây chị nhặt củ hành cho người ta để bán. Mỗi ngày được hơn một trăm nghìn nhưng ngày có ngày không.

Số tiền ít ỏi đó, chị Thảo gửi về phụ nuôi đứa con đầu đang ăn học. Bà Ưng mẹ chị năm nay đã ngoài 60, lại bị bệnh tim, vừa mới phẫu thuật xong cách đây không lâu, tốn kém rất nhiều.

Bây giờ xuất viện về nhưng bà đi đứng không được bình thường. Tuổi già, sức yếu thêm bệnh tật, bà Ưng cũng không làm được việc gì cả.

“Giờ tương lai của 2 đứa con Thảo phải trông chờ vào sự giúp đỡ của xã hội chứ biết làm sao.

Gia đình ai cũng nghèo cả, mẹ Thảo thì đang ốm đau như thế. Đứa lớn có nguy cơ dang dở chuyện học hành. Tội nhất là đứa nhỏ, mới hơn 9 tháng đã mồ côi mẹ. Không biết tương lai sắp tới sẽ thế nào”, bà Hoa nghẹn ngào nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ các con và mẹ chị Thảo, xin các nhà hảo tâm và độc giả gửi trực tiếp về gia đình bà Lê Thị Ưng. Địa chỉ: Thôn Nhật Lâm 1, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Số điện thoại: 0969207878. Qua tài khoản ngân hàng Agribank. Số tài khoản: 4305205038236. Tên tài khoản: Lê Thị Hoa (dì ruột chị Thảo).

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Giúp 2 con chị Thảo Phú Yên).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.