• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Mất chồng sau TNGT, vợ trẻ bơ vơ nuôi 2 con nhỏ dại

08/11/2020, 08:46

Mới 27 tuổi, chị Hà Thị Nga (xã Ea Pil, huyện M’đrắk, Đắk Lắk) đã thành góa phụ, bơ vơ phận nghèo một mình nuôi 2 con thơ dại…

Chị Hà Thị Nga đang lau vết thương và bôi thuốc cho cháu Quý

Vụ tai nạn không chỉ cướp mất người chồng mà cũng khiến đứa con nhỏ của anh chị bị gãy chân.

Con nhỏ để tang bố trên giường bệnh

Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng ở thôn 1 (xã Ea Pil), chị Nga cố dỗ dành con trai Vi Đức Quý (học sinh lớp 2) vừa ra viện, đang bị cơn đau hành hạ. Ngồi bôi thuốc cho con mà nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt tiều tụy của chị.

Một bên góc nhà là chiếc bàn thờ anh Vi Văn Xiêm (chồng chị Nga) nghi ngút khói hương. Chỉ trong một ngày, TNGT ập đến khiến anh Xiêm tử nạn, còn con trai bị gãy chân.

Chị Nga nghẹn ngào kể, chị và anh Xiêm lấy nhau được 8 năm và sinh được hai con trai là cháu Quý và cháu Vi Đức Quốc (đang học mầm non). Ngày lấy nhau, cả hai nghèo lắm. Hàng ngày, anh Xiêm đi làm phụ hồ, còn chị Nga đi cắt mía, cuốc cỏ mướn, rồi ai thuê gì làm nấy.

Năm 2015, trong lúc đi làm thuê, chị bị ngất xỉu. Chuyển đến bệnh viện, chị được phát hiện bị suy tủy, đái huyết sắc tố. Sau một thời gian điều trị, chị xuất viện về nhà nhưng hàng ngày phải uống thuốc.

Lúc này, mọi lo toan trong gia đình do một tay anh Xiêm gánh vác. Đến năm 2018, bệnh của chị trở nặng, hàng tháng phải đi truyền máu, mất đến 1,5 triệu đồng/lần.

“Em bị bệnh, hầu như không làm được gì. Thấy chồng vất vả, chỉ biết nén nước mắt thương cảm. Ai ngờ, giờ anh ra đi, để lại ba mẹ con bơ vơ, chẳng biết trông nhờ ai…”, chị Nga nghẹn giọng.

Trưa 15/9 vừa qua, đang tranh thủ về nhà chở con trai đi học, bất ngờ bố con anh Xiêm gặp TNGT. Cú va chạm khiến anh Xiêm nằm bất động, cháu Quý bị gãy chân. Hai bố con được người dân chuyển đến bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, anh Xiêm tử vong sau đó.

“Cháu Quý mỗi lần lên cơn đau lại liên tục gọi bố. Đến khi cháu tỉnh lại, mọi người mới dám đeo khăn tang để cháu bái vọng bố trong bệnh viện”, chị Nga kể.

Lời hứa chưa tròn của người quá cố

Chị Nga bộc bạch: “Trường ở cách nhà 11km nên bình thường anh Xiêm tranh thủ chở hai con đến lớp rồi ghé chỗ làm luôn. Giờ mất bố, mẹ đau bệnh khiến việc đến trường của hai cháu thêm bấp bênh. Đầu năm học, em phải vay mượn bà con ít tiền để mua đồng phục, sách vở cho con”.

Chỉ tay vào chiếc tủ gỗ mới đóng, giọng chị Nga nghẹn ngào: “Lúc còn sống, anh Xiêm hứa với Quý sẽ đóng cho con một cái tủ thật đẹp để con cất sách vở, quần áo. Cái tủ mới lên khung thì anh ra đi. Sau nhờ hàng xóm sang đóng giúp để hoàn thành ý nguyện của anh với con”.

“Em không biết tương lai ba mẹ con như nào nữa. Bệnh của em giờ sống được ngày nào hay ngày đó. Em chỉ cầu xin ông trời cho hai con được khỏe mạnh và được đến trường như chúng bạn”, chị Nga nói.

Ông Vi Tiến Văn (bố đẻ anh Xiêm) cũng không giấu được nước mắt chia sẻ: “Gia đình từ Bắc vào Tây Nguyên lập nghiệp, đất đai cũng không có cho con. Khi cưới nhau, hai đứa dắt nhau về huyện M’drắk sinh sống, đi làm thuê nuôi nhau. Khi còn sống, nó còn bảo bố mẹ giữ gìn sức khỏe, con cố gắng đi làm dành tiền mua đất rồi đón bố mẹ xuống ở, ai ngờ…”.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng thôn 1, xã Ea Pil, gia đình anh Vi Văn Xiêm thuộc diện hộ nghèo nhất của xã. Đất đai không có, thấy hai vợ chồng ở trong chòi rẫy, hai bên gia đình góp tiền mua cho mảnh đất, xã hỗ trợ 30 triệu đồng, anh chị vay thêm Ngân hàng Chính sách Xã hội 42 triệu đồng nữa để làm nhà.

“Cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng anh Xiêm đều chịu khó làm lụng, không bao giờ mất lòng bà con lối xóm”, ông Hùng nói.

Anh Nguyễn Sơn, Trưởng Công an xã Ea Pil cho biết: “Anh Xiêm là lao động chính mất đi, chị Nga thường xuyên đau ốm, hàng tháng phải đi truyền máu rất tốn kém, trong khi đang phải nuôi hai con ăn học. Chúng tôi rất mong có thêm sự chung tay, hỗ trợ từ cộng đồng, nhà hảo tâm để chia sẻ khó khăn với gia đình”.

Mọi sự chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ gia đình chị Hà Thị Nga (thôn 1, xã Ea Pil, huyện M’drắk, Đắk Lắk), độc giả, nhà hảo tâm có thể gửi về “Quỹ Chung tay vì ATGT” của Báo Giao thông qua số tài khoản 115000106087, Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội (nội dung ghi rõ ủng hộ hoàn cảnh gia đình Hà Thị Nga, tỉnh Đắk Lắk).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.