• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Mắt cay thương 3 trẻ mồ côi sau TNGT

16/07/2016, 11:01

Hàng đêm, đứa bé khóc ngằn ngặt nhớ mẹ, đứa lớn vừa dỗ em vừa khóc theo, khiến bé nhỡ cũng gào lên khóc...

ảnh 1

Hình ảnh 3 cháu bé ngây thơ thắp hương mời bố mẹ về ăn cơm khiến ai cũng xót xa

Chiếc xe máy mới mua chở 5 người trong gia đình anh Tài gặp tai nạn, anh Tài và vợ lần lượt ra đi, để lại 3 con thơ, đứa lớn nhất 8 tuổi, nhỏ nhất 15 tháng tuổi. Hàng đêm, đứa bé khóc ngằn ngặt nhớ mẹ, đứa lớn vừa dỗ em vừa khóc theo, khiến bé nhỡ cũng gào lên khóc...

Xót xa cảnh ba cháu nhỏ gào khóc bên thi thể mẹ

Đã gần một tháng trôi qua, người dân thôn Hoàng Xá, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội vẫn còn bàng hoàng khi nhắc về vụ TNGT xảy ra trên chính đường làng mình. Bởi, hình ảnh ba đứa trẻ lít nhít, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỡ 6 tuổi và đứa bé 15 tháng tuổi gào khóc bên bố mẹ bị thương, bất tỉnh bên vũng máu, khiến ai chứng kiến cũng đều day dứt.

Trong căn nhà nhỏ nghi ngút khói hương, ông Trương Anh Tuấn, bố anh Trương Anh Tài (33 tuổi) và chị Đặng Thị Hồng (31 tuổi) buồn rầu kể: Lúc đó khoảng 13h chiều 18/6, vợ chồng Tài cùng ba con vừa ăn cơm bên nhà ông thì kéo nhau ra về để kịp giờ cho cháu Hiền đến trường học. Đoạn đường làng từ nhà ông về nhà anh Tài, chị Hồng chỉ chưa đầy 1km.

“Các con, các cháu vừa về được 5 phút thì tôi nhận được tin gia đình nó gặp tai nạn. Vợ chồng tôi vội chạy ra, đến nơi thấy các cháu đang la khóc bên cạnh bố mẹ nằm bất tỉnh. Cho tới giờ, mỗi đêm nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại hiện rõ trong đầu tôi”, ông Tuấn nhắm chặt đôi mắt, cố ngăn dòng lệ trào ra.

Vừa đi chơi về, thấy ông khóc, cháu Hiền liền chạy tới, nắm chặt tay ông lắc lắc, mắt bé cũng hoe đỏ. Ông Tuấn cho hay, từ hôm xảy ra tai nạn, chứng kiến cảnh bố mẹ bất tỉnh, Hiền thường giật mình, bật dậy khóc trong đêm. Hơn nữa, bé út nhớ sữa mẹ, quấy khóc nên ban đêm Hiền thường phải giúp ông bà dỗ em.

“Ngay khi xảy ra tai nạn, chiếc xe kia vội vàng bỏ chạy, người dân thấy các cháu khóc liền chạy ra đỡ các cháu dậy, báo cho gia đình và đưa bố mẹ các cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (huyện Thanh Trì). Chính cháu Hiền nhớ lại kể, thời điểm xảy ra tai nạn có 1 chiếc xe máy đi ngược chiều va vào tay lái của bố rồi cả xe và người ngã ra. Trán bố cháu bị đập xuống nền đường còn mẹ cháu trong lúc đưa tay đỡ con đã ngã xuống, phần gáy va mạnh vào bậc thềm của ngôi nhà ven đường”, ông Tuấn trầm giọng.

“Vào bệnh viện được 10 phút thì mẹ cháu trút hơi thở cuối cùng. Còn bố cháu, do vết thương nặng, các bác sĩ đã làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Không còn cách nào, gia đình buộc phải đưa thi thể mẹ cháu về gửi nhờ ở Đài hóa thân Hoàn Vũ sau đó vội vàng lên Bệnh viện Việt Đức để chăm sóc cho bố cháu. Nhưng do vết thương quá nặng, 1 tuần sau, bố các cháu cũng ra đi”, bà Tô Thị Thủy, bà nội các cháu nấc nghẹn.

Nỗi lo đứt gánh học hành

Ông Tuấn cho biết, anh Tài và chị Hồng cưới được 9 năm thì sinh liền 3 đứa con gái xinh xắn. Cháu đầu tên Trương Thị Thu Hiền (8 tuổi), cháu thứ hai tên Trương Thanh Thảo (6 tuổi) và cháu bé nhất năm nay 15 tháng tuổi tên Trương Khánh My. Anh Tài là công nhân Công ty Chế tạo máy biến thế ở huyện Thường Tín, lương mỗi tháng được 4 triệu đồng. Còn chị Hồng ở nhà lo đồng ruộng, thỉnh thoảng nhờ bố mẹ ruột ở Phú Xuyên gửi vào cho mấy cân thịt bò bán cho các đám cưới, hỏi tại làng.

Mọi thông tin hỗ trợ, chia sẻ tới các cháu xin gửi tới ông Trương Anh Tuấn (thôn Hoàng Xá, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội), SĐT: 0947522289.

Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông: 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình ông Trương Anh Tuấn).

Do cuộc sống khá chật vật nên mãi gần đây anh chị mới sắm được chiếc xe máy. “Tài sản quý giá nhất của chúng nó nhưng giá không có chiếc xe máy ấy thì các con tôi vẫn còn. Giờ tôi phải bán xe đi để lo cho các cháu…”, ông Tuấn đưa ánh mắt buồn nhìn các cháu mà nói.

Ôm cháu nhỏ Khánh My trên tay vỗ về, ông Tuấn xót xa: “Cháu 15 tháng rồi mà chưa được 7kg. Từ ngày mất mẹ, cháu không chịu uống sữa, lại bị sốt mọc răng nên người cứ gầy xọp đi. Đêm bé My khóc đòi sữa mẹ, cứ bám lấy chị Hiền. Con bé Hiền vừa dỗ em vừa khóc theo, khiến con bé Thảo không ngủ được cũng dậy gào lên khóc”.

“Hai vợ chồng tôi đã ngoài 60 tuổi, kinh tế gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng. Bà nhà tôi mới mổ sỏi thận, sức khỏe yếu nên muốn đi làm thuê cũng không được. Lo ăn cho bọn trẻ đã khó, làm sao tôi lo nổi học hành cho tụi nhỏ bây giờ…”, ông Tuấn thở dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.