• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Lùi xe cán chết 3 mẹ con: Dù cầu nguyện, phép màu... không đến!

01/06/2018, 10:56

Cầu mong có một phép màu như trường hợp cháu bé ở An Giang năm nào nhưng...

22

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm làm 3 mẹ con thai phụ tử vong

Một vụ TNGT thương tâm xảy ra vào ngày cuối cùng của tháng 5 khiến ba mẹ con thai phụ cùng tử vong. Đau lòng hơn là chiếc xe chèn lên thai phụ làm thai nhi 8 tháng tuổi bị vọt ra khỏi bụng mẹ, song phép màu đã không xảy ra…

Chưa từng chứng kiến tai nạn nào thương tâm thế…

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra khoảng 7h30 sáng 31/5 tại đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Xe tải BKS 29C- 499.02 gắn cẩu tự hành do tài xế Bùi Tuấn Anh (SN 1992, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, trong khi đang lùi đã đâm trúng xe máy BKS 37P1-386.21 do anh Nguyễn Văn Hoàng cầm lái, phía sau chở vợ đang mang bầu 8 tháng và con gái nhỏ 3 tuổi. Mặc dù đã được đưa vào Bệnh viện 198 cấp cứu, song cả ba mẹ con thai phụ đều không qua khỏi.

Trung tá, BS chuyên khoa II Mạch Thọ Thái - Phó trưởng khoa Cấp cứu BV 198 nhớ lại: “Lúc đó, chúng tôi vừa kết thúc cuộc họp giao ban. Nhận tin, tất cả ào ra mong có thể cứu được nạn nhân của vụ tai nạn. Đáng tiếc, cả ba đều đã tử vong”.

Đôi mắt BS Thái đỏ hoe khi kể lại câu chuyện vô cùng thương tâm đó: “Hơn 11 năm công tác tại Khoa Cấp cứu của viện, đây là lần đầu tiên tôi cùng các đồng nghiệp chứng kiến vụ tai nạn thương tâm đến thế. Cả ba mẹ con nạn nhân vụ tai nạn đều tử vong trước khi được xe cứu thương đưa vào viện”.

Điều khiến BS Thái ám ảnh mãi là phải chứng kiến cơ thể người mẹ và đứa con gái nhỏ 3 tuổi không còn nguyên vẹn. Đặc biệt, chị Phan Thị Huệ bị xe tải chèn qua người, khiến thai nhi vọt ra ngoài ngay khi xảy ra tai nạn. Song khi được đưa vào viện, cháu bé đã ngừng thở, da tím lạnh. “Chúng tôi cũng mời hội chẩn cố gắng cấp cứu với hy vọng cứu được cháu bé nhưng đành bất lực. Cầu mong có một phép màu như trường hợp cháu bé ở An Giang năm nào nhưng phép màu đã không xảy ra”, BS. Thái rớm nước mắt.

Còn anh Hoàng, khi vào viện, dù không có vết thương nào trên cơ thể nhưng tinh thần hoảng hốt, vô cùng sốc, không thốt lên lời. Phải an ủi rất lâu, người chồng mới có thể bình tĩnh để kể lại sự việc.

23

Anh Hoàng khóc cạn nước mắt trước tai nạn bất ngờ cướp đi 3 người thân yêu nhất của mình 

“Chỉ ít ngày nữa con tôi chào đời…”

Ngồi gục bên ngoài hành lang nhà tang lễ, anh Hoàng gần như suy sụp hoàn toàn. Trong câu chuyện đứt quãng vì những tiếng nấc nghẹn ngào, anh Hoàng kể: Sáng nay, anh chở vợ cho con gái nhỏ đi uống vitamin A. Khi đến khu vực đường Võ Quý Huân thì gặp một xe tải đi phía trước. Sau đó, xe tải bất ngờ lùi lại rất nhanh khiến cả gia đình anh bị cuốn vào gầm.

“Lúc đó, tôi hét rất lớn, nhưng lái xe tải không hề nghe thấy tiếng kêu của chúng tôi. Do bị cuốn hết vào gầm nên vào trong viện tôi mới biết vợ cùng hai con đã tử vong. Chỉ ít ngày nữa con chào đời, vậy mà tai nạn đã cướp hết vợ con tôi. Vậy là tôi mất tất cả rồi”, anh Hoàng nấc nghẹn.

Chiều 31/5, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đang tạm giữ hình sự tài xế xe tải Bùi Tuấn Anh, người đã lùi xe khiến 3 mẹ con thai phụ 8 tháng tử vong để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng nói trên, tài xế Bùi Tuấn Anh đã đến Công an phường Phú Diễn để trình diện. Danh tính các nạn nhân vụ tai nạn là: Anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991), chị Phan Thị Huệ (SN 1990) cùng thai nhi 8 tháng và con gái Nguyễn Phan Bảo Anh (SN 2015), cùng trú tại Yên Thành, Nghệ An.

Cũng theo người thân của anh Hoàng, chị Huệ đang mang thai đứa con thứ 2 ở tháng thứ 8. Mới hôm qua, cả hai vợ chồng vào Bệnh viện 198 để đăng ký sinh. Các bác sĩ bảo thai đã ở tuần thứ 36, cháu nặng 2,8kg. Vậy mà hôm nay, cả gia đình anh cũng vào bệnh viện đó, nhưng trong tình cảnh mẹ mất, con mất. Và các bác sỹ cũng không thể làm được gì để cứu người vợ cùng hai con của anh Hoàng. Và rồi, bệnh viện mà gia đình anh chọn làm nơi con trai chào đời lại là nơi mà bé được khâm liệm, cùng với mẹ và người chị gái mà con chưa một lần gặp mặt.

Người cha đang phải chịu đựng nỗi đau lớn, bật khóc: “Con gái gần 3 tuổi của tôi rất ngoan. Hôm qua cháu gọi điện bảo rằng “sao bố ngày nào cũng đi làm về muộn thế”. Nghe con nói mà tôi đau lòng vô cùng. Do công việc của tôi làm kỹ sư xây dựng khá bận rộn, vợ cũng làm cùng công ty. Thế nhưng, tôi không có sự may mắn được đưa vợ con đi làm hay đi học. Bởi lẽ buổi sáng tôi đi làm từ rất sớm, tối về muộn, mẹ con cháu đều đã ngủ cả rồi…”.

Trưa 31/5, rất đông người thân, đồng nghiệp của anh Hoàng đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện 198 để làm lễ khâm liệm cho 3 mẹ con thai phụ xấu số. Sau đó, thi thể của họ được đưa về mai táng tại quê nhà Nghệ An.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.