• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Kinh hoàng giây phút xe tải cày nát hông xe khách

09/12/2014, 15:19

Đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, tài xế, kỹ sư, công nhân trên xe khách BKS 76M-2619 chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút bị xe tải đấu đầu, cày nát bên hông.

Nhiều nạn nhân chưa hết bàng hoàng nhớ lại vụTNGT nghiêm trọng
Nhiều nạn nhân chưa hết bàng hoàng nhớ lại vụ TNGT nghiêm trọng

Như Báo Giao thông đưa tin, vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6h30" sáng 9/12 trên QL 1 đoạn qua thôn Liên Hiệp 1, phường Trương Quang Trọng. Thời điểm này, xe tải BKS 76C-02732 va chạm xe khách BKS 76M-2619 khiến ít nhất 15 người thương nặng.

Tài xế xe khách Đinh Thượng Dũng, chở khoảng 40 công nhân cho Công ty Quảng Liên (Khu kinh tế Dung Quất) chưa hết bàng hoàng, kể: lúc đó trong đầu anh nghĩ mình sẽ không thể sống sót được bởi chiếc xe tải lao qua đường quá nhanh và rất khó để thoát khỏi cú húc từ xe tải.

 “Không thể tin nổi, lúc đó trên xe có đến hơn 40 con người gồm công nhân, kỹ sư… đang trên đường ra công ty làm việc. Khi vừa qua địa phận trên, tôi có nhìn thấy chiếc xe tải chạy ngược chiều có biểu hiện chạy lảo đảo nhưng không nghĩ là chiếc xe đó lại lao sang đường rồi tông vào mình”, anh Dũng nhớ.

Theo anh Dũng, anh bẻ vô lăng hết cỡ để né xe tải khiến cho xe ép sát vào hộ lan đường như muốn lật xuống ruộng nhưng vẫn không né được cú tông mạnh dù đã có 20 năm ôm vô lăng.

"Lúc đó trong đầu nghĩ mình sẽ không thể sống sót được bởi chiếc xe tải lao qua đường quá nhanh và rất khó để thoát khỏi cú húc từ xe tải..."

Tài xế xe khách bàng hoàng kể lại

Còn chị Phan Thị Huyền, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi vẫn còn bàng hoàng cho biết, lúc đó chị và nạn nhân Lê Cảnh Trâm Hằng, đang ngồi nói chuyện và ăn sáng thì nghe cái rầm, kính xe bể nát bay tứ tung găm vào khắp người và ngã dụi về phía trước.

“Thật kinh hoàng! Lúc đó, cả người tôi đau nhức, đến khi mọi người chạy đến đưa chị Hằng đi cấp cứu tôi mới thấy máu chảy khắp người. Còn chị Hằng ngồi bên cạnh thì bất tỉnh, máu chảy từ mặt, đầu và hai mắt” – chị Huyền bàng hoàng kể lại.

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, chúng tôi nhận thấy khoảng cách giữa xe tải và xe khách sau tai nạn xảy ra khoảng 30m, toàn bộ phần đầu xe tải bị hư hỏng nghiêm trọng, hông bên trái xe khách bị xe tải cày nát, toàn bộ phần kính xe hầu như không còn. Trên đường, hàng nghìn mảnh kính lớn nhỏ nằm la liệt.

Đo nồng độ cồn tài xế Minh
Lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế Minh

Theo nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên, xe tải chạy theo hướng Bắc-Nam, khi đến địa phận trên đã tông vào cụ ông Nguyễn Thuấn (77 tuổi, trú xã Tịnh Ấn Đông, TP. Quảng Ngãi) đang di chuyển bằng xe đạp cùng chiều. Sau đó, chiếc xe tải tiếp tục lao qua bên kia đường, tông vào xe khách chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến cho giao thông qua tuyến đường bị kẹt hơn 1km. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông, đồng thời đưa người bị nạn đi cấp cứu. “Sau khi được thông tin về tai nạn, chúng tôi đã chạy đến tìm cách cứu người bị thương. Lúc đó, thấy tài xế xe tải nồng nặc mùi rượu” – ông Cẩm, một người tham gia cứu nạn cho biết.

Có mặt tại bệnh viện, ông Đinh Thượng Như - Trợ lý Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Quảng Liên - cho biết, trước mắt, công ty sẽ cử người chăm lo cho các công nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

 “Hiện, chúng tôi vẫn chưa xác định được mức độ vết thương của các công nhân. Nhưng nếu có bệnh nhân nào bị nặng, chúng tôi sẽ đưa đi Đà Nẵng điều trị. Điều chúng tôi lo ngại nhất là hầu như gần 20 công nhân, kỹ sư đều bị kính găm vào mắt nên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị giác, sau này sẽ không thể làm việc được” – ông Như nói.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, tài xế Phạm Ngọc Minh (34 tuổi, trú xã Tịnh Minh, Sơn Tịnh), là lái xe cho Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Thượng Hải. Theo kết quả đo nồng độ cồn do lực lượng chức năng tiến hành đối với tài xế Minh là ở mức 1,496mg/l.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hữu Trí

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.