• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Khó khăn bủa vây cô giáo nuôi hai con nhỏ mồ côi bố

28/10/2018, 06:33

Chồng mất, không nhà, lương giáo viên mầm non hợp đồng chưa đầy 2 triệu đồng, cô giáo trẻ xoay đủ cách nuôi...

11

Cô giáo Hằng cùng hai con trước cửa căn nhà đi mượn chật chội, cũ nát

Phận ở nhờ, chạy ăn từng bữa

Xẩm tối 20/10, chị Trần Thị Hằng (25 tuổi, ở thôn Tập Hạ, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) vừa đón hai con nhỏ từ trường mầm non về, vội sà xuống vườn nhặt mấy nắm rau chuẩn bị cho bữa tối. Ở góc sân, ông Đinh Văn Nhất, bố chồng chị Hằng cũng vừa chạy tới, đưa cho con dâu mấy con cua, cá nhỏ mới đánh bắt được để các cháu ăn tối. “Ngày cuối tuần, Hằng tranh thủ bắt cua, cá cải thiện cho con, còn ngày thường, mẹ con nó từ trường về muộn, nhiều khi chả có gì ăn thì ông bà tranh thủ gom bắt được cái gì ngoài đồng ruộng, lại dúi cho mẹ con nó”, ông Nhất thở dài.

Đẩy hai cánh cửa gỗ mục nát bước vào nhà, chị Hằng giải thích nhà chẳng có gì nên cũng không cần khóa. Đúng là, trong căn nhà chưa đầy 10m2 cũ nát sập xệ đến độ tường gạch vữa rơi lả tả chỉ đủ kê 1 chiếc giường, 1 chiếc tủ gỗ ép đã rơi cánh, ngoài hai chiếc xe đồ chơi của bọn trẻ được hàng xóm cho và 1 chiếc quạt điện cũ, không có bất cứ một tài sản gì có giá trị.

Để giúp đỡ ba mẹ con cô giáo Hằng vượt qua khó khăn, Báo Giao thông rất mong bạn đọc chung tay giúp sức. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Trần Thị Hằng (thôn Tập Hạ, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam); Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ ba mẹ con chị Hằng ở Bình Lục). Báo Giao thông xin trân trọng cảm ơn.

Thế nhưng, ngay cả căn nhà ọp ẹp ấy, mẹ con chị Hằng cũng chỉ là phận đi ở nhờ. Ông Nhất kể, trước đây cuộc sống khó khăn, vợ chồng ông cùng ba người con vào Gia Lai, rồi sang Đắk Lắk tìm kế sinh nhai, nhưng cũng không trụ được. Gia đình ông tìm lại về Bình Lục, được ông bà nội cho cái ao nhưng không có tiền nên đành cất tạm căn nhà rộng 25m2 trên mảnh đất ruộng của ông bà nội. Do căn nhà chật hẹp lại đông người, nên khi người con đầu là Đinh Hồng Ngọc (SN 1994) cưới chị Hằng, ông bà Nhất phải mượn căn nhà này cho vợ chồng chị Hằng ở.

Theo ông Nhất, căn nhà mẹ con chị Hằng đang ở là của anh trai ông hiện đang ở Đắk Lắk cho mượn. Khi mượn nhà, anh chị Ngọc - Hằng cũng tính cưới nhau xong thì chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền xây cất căn nhà của mình. Nhưng rồi, cưới xong thì hai vợ chồng liên tiếp sinh hai con nhỏ, chị Hằng mới xin được việc cũng chỉ là hợp đồng, sau đó anh Ngọc ra đi trong vụ TNGT năm ngoái nên ước mơ đó vẫn dang dở…

Ông Nhất vẫn nhớ, người con trai đầu của mình cao to, đẹp trai, là lễ tân Khách sạn Mường Thanh ở TP Phủ Lý. Hôm đó, ngày 10/10/2017, hết ca tối, khoảng 23h, anh Ngọc ra về đúng lúc trời mưa to gió lớn, chiếc áo mưa bay hất lên che mặt làm anh loạng choạng, đâm vào vệ đường, tử vong tại chỗ.

“Tôi nhận được tin con bị tai nạn vội nhờ người chạy xe máy lên với con, nhưng mưa to dọc đường đi không nổi, chúng tôi phải gọi taxi đi. Đến nơi thì cháu Ngọc đi rồi…”, ông Nhất nghẹn lời.

Nỗi lo con trẻ đứt gánh học hành

Chị Hằng lấy chồng khi chưa đầy 20 tuổi, lại sinh liền hai đứa con, nên mới vừa xin được làm giáo viên mầm non hợp đồng ở xã, lương chỉ 1,7 triệu đồng/tháng. Anh Ngọc ra đi để lại gánh nặng kinh tế oằn lên vai người vợ trẻ khi hai con thơ là cháu Đinh Thị Thùy Linh (SN 2013) và cháu Đinh Đức Trọng (SN 2015) còn quá nhỏ. Gia đình nội ngoại đều nghèo, nhà ông Nhất chỉ trông vào 4 sào ruộng, người em kế anh Ngọc do nhà nghèo nên học hết THPT cũng đã xin đi làm thuê kiếm sống, còn một người em út vẫn đang học THCS.

Để kiếm thêm tiền nuôi con, chị Hằng ngoài giờ lên lớp còn bán thêm hàng online, làm vườn, ra sông mò cua bắt ốc vào những quãng thời gian rảnh. Tuy nhiên, do hai đứa trẻ còn nhỏ vẫn cần người chăm sóc, nên chị cũng không làm thêm được nhiều, cuộc sống của ba mẹ con thiếu trước hụt sau.

“Giờ tôi chỉ cố kiếm sống đủ nuôi bọn trẻ không bị đói, bị rét, có thể đến trường, còn mơ ước có một cái nhà thì đã trở nên quá xa vời với ba mẹ con em”, chị Hằng trải lòng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã La Sơn cho biết, hoàn cảnh của gia đình ông Nhất rất khó khăn, 3 mẹ con cô giáo Hằng càng đặc biệt khó khăn. Vụ TNGT của anh Ngọc là tự gây nên không được đền bù gì, nhà cửa không có, lương chị Hằng rất thấp trong khi hai cháu lại còn nhỏ. Khi anh Ngọc mất vì TNGT, chính quyền xã và bà con cũng qua lại thăm hỏi, giúp đỡ nhưng không được nhiều vì điều kiện kinh tế ở vùng nông thôn cũng không khá giả. Rất mong các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ, hỗ trợ mẹ con chị Hằng để các cháu có thể dựng mái nhà ổn định cuộc sống, không bị đứt gánh học hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.