• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Khi làng xã cần, đất vàng cũng hiến

02/05/2023, 18:05

Đồng bào Ca Dong ở xã miền ngược Sơn Bua, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi đã cùng nhau hiến hàng nghìn m2 đất để mở đường, xây trường.

Với họ - một mét đất cho đi là cả một sự hãnh diện to lớn. Đi khắp xã miền ngược Sơn Bua (Sơn Tây - Quảng Ngãi) đến nhà nào cũng thấy tấm bằng khen mà tỉnh Quảng Ngãi trao tặng được người dân treo nơi trang trọng nhất.

Việc làng, việc xã cao hơn việc nhà

Sải bước trên con đường mà gia đình đã hiến gần 600m2 đất để mở đường từ xóm Ông Me đi Khu dân cư Nước Toa, ông Đinh Văn Nam, tuổi đã ngoài 70 cho biết, từ hồi sinh ra và lớn lên, chưa khi nào con đường dẫn về nhà lại sạch sẽ và thông thoáng đến vậy.

Giao thông ở xã miền núi Sơn Bua, Sơn Tây trở nên thông thoáng và liên hoàn nhờ sự đóng góp rất lớn của người dân địa phương trong việc hiến đất mở đường

“Khi xã vận động hiến đất mở đường, hai hàng cau đang cho trái sẽ phải đốn hạ, lúc đầu tôi cảm thấy tiếc. Nhưng nghĩ lại mình hiến đất làm đường thì phục vụ cho mình và cho người dân trong làng, vậy nên khi cán bộ đến nhà vận động, tôi đồng ý luôn. Giờ nhìn lại mới thấy mình làm đúng và càng có ý nghĩa hơn khi con cháu mình cũng hiến đất cho làng, cho xã", ông Nam tâm sự.

Nếu bán mảnh đất rộng hơn 400m2 mặt tiền đường Đông Trường Sơn sẽ thu về không dưới 200 triệu đồng, một số tiền đủ để gia đình ông Đinh Văn Chơi thay đổi cuộc sống. Thế nhưng, người đàn ông Ca Dong này quyết định hiến đất cho địa phương để mở đường lớn vào làng.

Nghe ông Chơi đồng ý hiến đất, chính quyền xã Sơn Bua cũng… bất ngờ. Bởi lẽ, ông Chơi gật đầu quá lẹ và quá giản dị như tấm lòng của chính con người Ca Dong với quê hương mình.

“Vậy rồi nhà nước làm đường, xe chạy qua đất của nhà mình thấy rất vui”, già Chơi cười vui.

Thong dong trên con đường bê tông vừa được mở rộng và bê tông kiên cố, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Bua Cao Văn Chung bảo, ở thời điểm 5 năm về trước hạ tầng của xã rất… thảm. Khi xã bắt đầu tính đến chuyện xây dựng nông thôn mới, bàn bạc điều gì cũng thông. Riêng, chuyện làm đường giao thông thì “bế tắc” vì muốn làm đường phải mở rộng để đủ chuẩn, nhưng không có kinh phí bồi thường. Trong đó, giai đoạn 2015-2017 là khó khăn nhất.

“Cả xã vào thời điểm đó đấu tranh dữ lắm, vì nếu không xây dựng được lộ trình thì không được nhận xi măng, tiền hỗ trợ từ các chương trình để làm đường. Bàn tới bàn lui cuối cùng cả xã quyết định… cán bộ làm trước. Đầu tiên là lãnh đạo xã hiến đất mở đường qua chính nhà họ, sau đó đến đường các thôn, xóm khác. Tiếp đến là cán bộ thôn, xóm và sau đó đến đảng viên để làm gương. Từ đó, người dân trong xã nhiệt tình hiến đất mở đường. Cao điểm là vào năm 2019 khi cả xã có 59 hộ dân hiến hàng chục nghìn m2 đất để làm đường, xây trường”, ông Chung nhớ lại.

Anh Đinh Văn Tanh cùng hàng xóm tự hào bên tấm bằng khen mà UBND tỉnh Quảng Ngãi trao tặng

Cứ thế, phong trào hiến đất mở đường ở Sơn Bua đã tạo luồng gió mới thổi vào từng góc làng, ngõ xóm nơi rẻo cao này và người dân đồng thuận làm theo. Khi mọi thứ hanh thông thì đường nhỏ mở to ra, ngõ xóm được nâng cấp thành đường. Nhờ đó, sau 5 năm vận động xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Sơn Bua đã tiếp nhận hàng chục nghìn m2 đất của hơn 200 hộ dân hiến để mở đường, xây trường, trạm.

Tự hào vì góp phần xây dựng quê hương

Phía bên kia tuyến đường Đông Trường Sơn đoạn qua trung tâm xã Sơn Bua là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Bua. Trước năm 2018, ngôi trường chật hẹp, khuôn viên trường chỉ có mỗi hai dãy phòng học, hai bên hông trường là nhà dân, đất canh tác hoa màu, phía sau là vực núi.

Nhưng nay ngôi trường ấy đã trở nên khang trang với 4 dãy phòng học, dãy nhà hiệu bộ, sân bóng đá, bóng chuyền và cả khu nhà bán trú được xây dựng lên rất quy mô. Nhìn cơ ngơi của trường, thầy Nguyễn Ngọc Huề - Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Bua khẳng định: Nhờ các hộ dân tình nguyện hiến đất mà nhà trường mới có được cơ ngơi khang trang, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Các em học sinh có nơi vui chơi, nhà trường có nơi để tổ chức các hoạt động ngoài trời. Đặc biệt, các em được học bán trú tại trường, không phải vất vả về nhà sau mỗi buổi học như trước.

Anh Dình Văn Thuộc (bìa trái) trò chuyện với các cháu học sinh trên sân trường, nơi trước đây là đất canh tác hoa màu của gia đình được anh hiến tặng để địa phương xây trường, xây nhà bán trú

Nhìn khu nhà ở bán trú, khu vui chơi thể thao cùng nhà ăn rộng thoáng hiện diện trên mảnh đất mà gia đình hiến tặng, anh Đinh Văn Thuộc, khu dân cư Nước Ma, thôn Mang He bảo, ngày trước xã chưa có trường, anh cùng các bạn phải cuốc bộ đường rừng vài cây số mới đến được trường.

Thấm nỗi khổ ấy nên khi xã vận động hiến đất mở rộng trường và làm đường giao thông anh không ngần ngại gật đầu đồng ý, đó là vào năm 2019.

Trong căn nhà trống hoác không có vật dụng gì giá trị, nhưng anh Đinh Văn Tanh, 36 tuổi, thôn Mang Tà Bể bảo rằng, trong nhà anh có thứ còn quý giá hơn cả vàng. Nói rồi anh chỉ về phía tường nhà, nơi treo tấm bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi trao tặng, cạnh đó là giấy khen của UBND huyện Sơn Tây.

“Đây là Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng mình, vì mình hiến đất để mở đường. Từ ngày con đường được mở mới bà con đi lại thuận tiện, hàng hóa bà con làm ra được bán với giá cao hơn, mình rất vui. Những tấm bằng khen, giấy khen sẽ là “bằng chứng” để mình “khoe” với con cháu mình sau này vì mình đã làm được việc tốt”, anh Tanh tâm sự.

Trước đó,vào năm 2018, anh Tanh đã hiến tặng cho xã hơn 500m2 đất để mở con đường dẫn vào khu sản xuất của người dân địa phương mà lâu nay không có đường đi.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bua Đinh Minh Tôn cho hay, để xây dựng xã Sơn Bua có diện mạo như ngày hôm nay là nhờ tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân và sự gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên trong việc hiến đất mở đường, xây trường.

Nhưng quan trọng hơn là ghi nhận kịp thời, nhanh chóng của chính quyền các cấp, nhất là UBND tỉnh đã tặng bằng khen, UBND huyện tặng giấy khen đã tạo sự khích lệ lớn trong nhân dân. Đồng thời, người dân cảm nhận rõ được hạnh phúc và niềm tự hào nên không ngần ngại hiến tặng thêm đất đai để địa phương mở đường, xây trường…

Với mỗi người dân nơi rẻo cao Sơn Bua, tấm bằng khen UBND tỉnh trao tặng được họ treo nơi trân trọng nhất

“Một cuộc dân vận hiệu quả đã tạo sức lan tỏa lớn và gần như 100% người dân trên địa bàn xã có đất nằm trong vùng quy hoạch xây dựng hạ tầng đều đồng thuận hiến đất. Nhờ đó, xã mới có điều kiện để xây dựng mới gần 8km đường bê tông nông thôn, mở mới gần 10km đường vào khu sản xuất, mở rộng trường học, trạm y tế… Dẫu cuộc sống còn khó khăn, nhưng người dân luôn chung tay cùng chính quyền xây dựng quê hương”, ông Tôn khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.