• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Khách Việt kể lại giây phút xe khách Lào lao vực

27/12/2014, 16:53

Đang nằm ngủ, thấy chủ xe hô lớn "xe mất phanh", mọi người hoảng loạn rồi xe chao đảo, lăn nhiều vòng trước khi nằm gọn dưới vực.

Nạn nhân
Nạn nhân Lang Thị Thương đang được điều trị tại bệnh viện

Như Báo Giao thông đã đưa tin vào khoảng 6h ngày 25/12, tại khu vực đèo đá Na Hín, thuộc huyện Cam Kớt (tỉnh Bolykhamxay, Lào) cách cửa khẩu Cầu Treo khoảng 100 km về phía tây, xe khách mang BKS Lào UN 3456 của nhà xe Thuận Thanh chở 42 người trên đường từ Lào về Việt Nam đã đâm vào taluy rồi lao xuống vực. Vụ tai nạn khiến anh Lưu Thiên Thái (SN 1991, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) tử vong, 7 hành khách khác bị thương. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng 2 nước đã tổ chức ứng cứu và đưa người bị thương về Nghệ An điều trị. Sáng 27/12, mặc dù còn nằm trên giường bệnh với vết thương nặng, nhưng chị Lang Thị Thương (26 tuổi, quê ở xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An – 1 trong 4 hành khách đang điều trị tại bệnh viện này) vẫn cố gắng chia sẻ với PV Báo Giao thông về giây phút kinh hoàng trước khi xe khách Lào lật nhào xuống vực. Chị Thương nhớ lại, tối 24/12, tôi ra bến xe Việt – Lào ở thủ đô Viêng Chăn – Lào để đón xe về Nghệ An. Sau đó, tôi lên xe khách giường nằm của nhà xe Thuận Thanh. Đến khoảng 21h thì xe bắt đầu khởi hành hướng về cửa khẩu cầu Treo. Khi xe được một quãng đường dài thì nhà xe dừng xe và cho hành khách nghỉ ngơi, ăn uống. Sau đó, xe đi tiếp, đến tầm khoảng 1 – 2 giờ sáng thì bất ngờ chủ xe hô lớn “xe mất phanh”. Tôi và hàng chục hành khách trên xe đang ngủ bỗng bật dậy, nháo nhào tìm cách giữ an toàn cho mình. Lái xe, phụ xe liên tục tìm cách trấn an hành khách. Xe đi thêm được gần 1km xe bắt đầu chao đảo, rồi nghe tiếng rầm và xe bắt đầu lăn xuống. “Khi đó mọi người hốt hoảng, có người la hét, còn tôi sợ quá chỉ biết bám chặt vào giường. Xe lăn nhiều vòng, mọi thứ bay tứ tung. Tiếng la hét, tiếng kính vỡ, xe va đập khiến tôi có cảm giác như mình sắp chết. Sau đó, một lúc mọi người đến đưa tôi ra khỏi xe. Khi mọi người đến cứu tôi ra thì tay vẫn bám chặt vào giường xe, bị sắt đè lên tay. Thấy tay bị gập hình chữ V tôi mới biết bị gãy tay và cảm thấy đau ở vùng mặt. Rồi sau đó tôi cũng ngất lịm đi không biết gì nữa” chị Thương cho hay. Sau khi được đưa ra khỏi xe, chị Thương cùng với 7 nạn nhân khác được lực lượng chức năng nước bạn đưa đến bệnh viện Lạc Sao (huyện Căm Dớt, tỉnh Bô ly khăm xây, Lào) để chữa trị tiếp. Đến chiều 26/12, chủ xe cùng lực lượng chức năng Việt Nam đưa những người bị nạn về Bệnh viện đa khoa Nghệ An để điều trị tiếp. Theo các bác sĩ tại bệnh viện chị Thương nhập viện trong tình trạng bị gãy tay trái, gãy 3 chiếc răng, chân trái bị bầm dập. Ngoài thương còn có chị Cao Thị Thiện (20 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) là người nhà của chủ xe. Tuy nhiên, do chị Thiện bị chấn thương ở vùng bụng, sức khỏe chưa đảm bảo nên chưa thể trò chuyện được. 2 các nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện là chị Chu Thị Thuận (36 tuổi, quê ở Hoằng Đồng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Cao Thị Lương (23 tuổi, quê ở Diễn Châu, Nghệ An).

Văn Thanh – Trần Lộc  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.