• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Khắc khoải ánh mắt trẻ thơ

08/11/2014, 13:51

Hằn sâu trong ánh mắt trẻ thơ - những người con của các nạn nhân TNGT vẫn đượm vẻ khắc khoải, nhớ thương...

Sáng 7/11, Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Cục trưởng Cục xe-máy (Tổng cục Kỹ Thuật, Bộ Quốc phòng), Ủy viên Ban thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia làm trưởng đoàn cùng Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên-Huế, Ban ATGT quân khu 4, ngành chức năng thăm hỏi, trao tặng quà hỗ trợ nạn nhân TNGT trên địa bàn.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm để hướng tới “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”. Trước đó, đoàn đã thăm, tặng quà cho các gia đình nạn nhân TNGT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dịp này, đoàn trao 7 suất quà (2 triệu đồng/suất) tại Quảng Trị và 6 suất cho các nạn nhân TNGT Thừa Thiên-Huế.

Một số hình ảnh của chuyến thăm hỏi đến các gia đình nạn nhân TNGT.

, Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Cục trưởng Cục xe-máy (Tổng cục Kỹ Thuật, Bộ Quốc phòng), Ủy viên Ban thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đại diện Ban ATGT Thừa Thiên-Huế, Ban ATGT Quân khu 4 thăm hỏi gia đình nạn nhân anh Ngô Việt Đức (SN 1986 Thủy Bằng, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế).
Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Cục trưởng Cục xe-máy (Tổng cục Kỹ Thuật, Bộ Quốc phòng), Ủy viên Ban thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đại diện Ban ATGT Thừa Thiên-Huế, Ban ATGT Quân khu 4 thăm hỏi gia đình nạn nhân anh Ngô Việt Đức (SN 1986 Thủy Bằng, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế).
"Đầu bạc phải tiễn đầu xanh. Đau lắm con ơi!", bà Hồ Thị Trâm (70 tuổi), mẹ anh Đức nghẹn ngào. Ngày 12/5/2014, anh Đức trên đường đi phu hồ về bị 2 thanh niên cùng xã tông phải. 3 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện nhưng vết thương quá nặng, anh Đức tử vong.
Người vợ trẻ và 3 đứa con thơ dại mất bố. Gia đình thêm khó khăn, khánh kiệt. Anh Đức làm nghề thợ hồ. Hiền lành, chất phát, chăm chỉ mưu sinh để lo cho gia đình. Nhưng không ngờ tai nạn ập đến
Người vợ trẻ và 3 đứa con thơ dại mất bố. Gia đình thêm khó khăn, khánh kiệt. Anh Đức làm nghề thợ hồ. Hiền lành, chất phát, chăm chỉ mưu sinh để lo cho gia đình. Nhưng không ngờ tai nạn ập đến.
"Ba con đâu không về hả chú!", cậu con trai út Ngô Quốc Vũ (3 tuổi), hỏi với theo đoàn khi thấy vài người đàn ông trạc tuổi ba mình. Vũ ngày nào cũng nhớ gọi tên ba.
Con trai lớn Ngô Quốc Anh mới 5 tuổi, con thứ Ngô Quốc Tuấn 3 tuổi, và con út Ngô Quốc Vũ mới chỉ 3 tuổi. Ba trẻ thơ quá nhỏ để hiểu hết thế nào là nỗi đau, mất mát, hậu quả của TNGT
Con trai lớn Ngô Quốc Anh mới 5 tuổi, con thứ Ngô Quốc Tuấn 3 tuổi, và con út Ngô Quốc Vũ mới chỉ 3 tuổi. Ba trẻ thơ quá nhỏ để hiểu hết thế nào là nỗi đau, mất mát, hậu quả của TNGT
Chị Trần Thị Vẻ, vợ anh Đức khóc đến khô nước mắt. không nghề nghiệp ổn định, chị Vẻ đi làm vật liệu thuê, đồng lương chẳng đủ cái ăn qua ngày. Nỗi đau người lớn kéo dài xuống đôi mắt trẻ thơ, thêm khắc khoải.
Chị Trần Thị Vẻ, vợ anh Đức khóc đến khô nước mắt. không nghề nghiệp ổn định, chị Vẻ đi làm vật liệu thuê, đồng lương chẳng đủ cái ăn qua ngày. Nỗi đau người lớn kéo dài xuống đôi mắt trẻ thơ, thêm khắc khoải.
Đôi mắt trẻ thơ thêm khắc khoải. Quốc Anh, Quốc Tuấn, Quốc Vũ sẽ lương tựa vào đâu để bước vào đời. Đại tá Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng xe – máy (Quân khu 4) bộc bạch: đây cũng chính là
Đôi mắt trẻ thơ thêm khắc khoải. Quốc Anh, Quốc Tuấn, Quốc Vũ sẽ lương tựa vào đâu để bước vào đời. Đại tá Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng xe – máy (Quân khu 4) bộc bạch: đây cũng chính là "nạn nhân" của TNGT. Bởi không chỉ người chết, bị thương... Những người thân trong gia đình đang là những người gánh chịu trực tiếp nỗi đau TNGT này.
Tại Thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế), đường đến trường Hai con út Nguyễn Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Kiều Thanh, con nạn nhân TNGT Nguyễn Danh (SN 1974, Lập An, Lăng Cô) thêm chông chênh.
Đường đến trường của hai con Nguyễn Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Kiều Thanh, con nạn nhân TNGT Nguyễn Danh (SN 1974, Lập An, Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) thêm chông chênh.
Vụ TNGT giao thông khiến anh Nguyễn Danh (Sn 1971, Lập An, Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) nằm liệt giường. Nhà 4 con, con đầu phải nghỉ học vì điều kiện khó khăn
Vụ TNGT giao thông khiến anh Nguyễn Danh (SN 1971, Lập An, Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) nằm liệt giường. Nhà 4 con, con đầu phải nghỉ học vì điều kiện khó khăn
Mỗi lần học về, Thủy và Thanh lại chạy nhanh vào chào thăm bố, xoa bóp chân tay. Nhà bán để chạy chữa thuốc men nhưng bệnh tình ông Danh không khỏi. Gánh nặng gia đình khi có đến 3 con đang ăn học
Mỗi lần học về, Thủy và Thanh lại chạy nhanh vào chào thăm bố, xoa bóp chân tay. Nhà bán để chạy chữa thuốc men nhưng bệnh tình ông Danh không khỏi. Gánh nặng gia đình khi có đến 3 con đang ăn học
"Bọn cháu mượn sách cũ đi học chú à!", Kiều Thanh nói. Ai cũng thầm khen 2 chị em nhà khó khăn học giỏi. Suốt các năm học, Thanh đều đạt học sinh giỏi toàn diện. "Chỉ sợ sau này ba nó không hết bệnh, thiếu tiền sao cho chúng đi học được", bà Bưởi, mẹ anh Danh nói.
Ông Trần Bá Trung, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên-Huế kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông
Ông Trần Bá Trung, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên-Huế kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, cùng với sự kiện thăm tặng quà gia đình nạn nhân TNGT, lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các hàng năm… đây là dịp để toàn xã hội tưởng nhớ đến những nạn nhân, nỗi đau mất mát và hậu quả nặng nề của TNGT. Từ đó, mỗi người ý thức hơn về việc tự giác góp phần đảm bảo trật tự ATGT, phát triển một hệ thống giao thông an toàn, thân thiện. Cùng nhau ngăn chặn và giảm thiểu những thiệt hại do TNGT gây nên.

Đại tá Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng xe – máy (Quân khu 4) bộc bạch: TNGT không chỉ là nỗi lo nhức nhối xã hội mà để lại nhiều gánh nặng cho gia đình, người thân, sự mất mát, tang thương.

Xuân Huy

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.