Pháp đình

Huynh đệ tương tàn vì... câu chửi thề

13/09/2016, 20:02

Ngày 13/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Thanh Sang (23 tuổi, quê An Giang) 14 năm tù về tội "Giết người".

IMG_0671
Giết người vì mâu thuẫn xuất phát từ câu chửi thề, Sang phải lãnh 14 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 16/5/2015, Sang rủ Nguyễn Minh Tới Anh cùng một số bạn bè đến phòng trọ của mình ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, (TP.HCM) tổ chức ăn nhậu. Trong lúc chén chú chén anh, Sang có chửi thề, Tới Anh không đồng ý việc này nên dẫn đến cự cãi nhưng được mọi người can ngăn. Sang bỏ đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau quay ra thì Tới Anh nói: “Mày có ngon thì đánh nhau tay đôi?”. Sang nói lại: “Thích thì chiều”.

Sau đó, cả hai dùng vỏ chai bia vỡ lao vào đâm nhau. Sang bị đâm trúng bụng liền chạy vào bếp lấy dao quay lại đâm nhiều nhát vào ngực khiến Tới Anh gục trong phòng trọ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Tới Anh đã tử vong trước khi nhập viện. Sang cũng được đưa đi cấp cứu sau đó, nên qua khỏi. Tỷ lệ thương tật của Sang là hơn 72%.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Thanh Sang 14 năm tù về tội “Giết người”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.