• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hoảng loạn một gia đình 7 người thương vong sau TNGT

07/05/2016, 09:34

“Nhà một lúc cả 5 người bị thương, 2 người chết thế này thật hoảng loạn quá”, bà Phê nói.

Bé Phương Anh đau đớn với các vết thương sau tai n

Bé Phương Anh đau đớn với các vết thương sau tai nạn

Đêm 1/5, sau khi kết thúc buổi vui chơi nhân dịp nghỉ lễ, 7 anh chị em, con cháu trong gia đình chuẩn bị băng sang đường để lấy xe ra về thì bất ngờ bị một chiếc xe máy kẹp ba lao tới, hất văng tất cả. 2 nạn nhân đã tử vong, 5 người bị thương đang điều trị trong bệnh viện.

Ngày 5/5, tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện (BV) Đa khoa Bắc Ninh, bé Nguyễn Thị Phương Anh (SN 2008) nằm rên rỉ với khuôn mặt sưng bầm tím, chân phải bị gãy bó bột và toàn thân trầy xước. Vuốt nhẹ lưng dỗ dành cháu, bà Trịnh Thị Phê (65 tuổi, bà trẻ của Phương Anh) kéo PV Báo Giao thông ra cửa, thì thầm kể, con bé tỉnh lại là hỏi mẹ, cả nhà vẫn giấu cháu chuyện chị Trịnh Thị Thoa (SN 1989, trú xã Hòa Long, TP Bắc Ninh) - mẹ của cháu đã ra đi sau vụ TNGT.

“Nhà một lúc cả 5 người bị thương, 2 người chết thế này thật hoảng loạn quá”, bà Phê nói.

Ở phòng điều trị khác, ông Nguyễn Văn Quy (SN 1944), bố chồng chị Thoa đang dỗ dành cháu Nguyễn Văn Thành (SN 2010, con chị Thoa, em ruột cháu Phương Anh) và cháu Trịnh Tiến Việt Anh (SN 2000, con của anh Trịnh Văn Ca, anh trai chị Thoa) ăn trưa. Bé Việt Anh bị đa chấn thương, gãy xương chẩm; Bé Thành đa chấn thương vùng đầu và bụng, toàn thân hai bé đầy vết trầy xước. “Bọn trẻ đau đớn, lười ăn, quấy khóc lắm”, ông Quy thở dài.

Tại Khoa Ngoại thần kinh, chị Nguyễn Thị Na (SN 1987, vợ anh Ca, chị dâu chị Thoa) đang được theo dõi đặc biệt do tổn thương vùng bụng, trong ổ bụng có dịch. Đến nay, gia đình vẫn giấu chị Na hung tin con gái chị, bé Hồng Anh (SN 2012) đã ra đi. Giọng yếu ớt, chị Na kể, ngày 1/5, cả gia đình quây quần nhân dịp nghỉ lễ.

Tối đó, chị Thoa và anh Ca cho các con đi chơi ở khu vực đường Lý Thái Tổ (TP Bắc Ninh), gần 22h thì ra về. Đến khu vực đối diện cổng Cung Văn hóa thanh, thiếu nhi tỉnh, chị Thoa dắt tay hai con của mình là bé Phương Anh và Thành; Anh Ca bế con gái Hồng Anh, còn chị Na nắm tay con trai Việt Anh chuẩn bị sang đường. Đến dải phân cách giữa, do có một chiếc taxi đang đi tới, nên cả nhóm đứng lại chờ.

“Chiếc taxi vừa đi qua thì tôi bỗng thấy một chiếc xe máy lao với tốc độ cao đâm thẳng vào chúng tôi đang nép sát vào dải phân cách giữa. Lúc ấy, Thoa đứng trước nên tôi chỉ kịp thấy chiếc xe hất thẳng Thoa lên, tôi hét “Thoa ơi” rồi những tiếng rầm vang lên, máu me chan hòa, sau đó tôi không biết gì nữa”, chị Na kể.

Theo lời ông Quy, vụ tai nạn khiến chị Thoa tử vong tại chỗ. Bé Hồng Anh đang trên tay bố bị hất văng đập mạnh xuống nền đường, cháu Việt Anh bị chiếc xe cuốn theo, các nạn nhân khác đều bị đâm va, thương tích. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe đã bỏ chạy khỏi hiện trường. “Lúc đó, thấy cháu Hồng Anh còn sống, bố cháu dù bị thương cũng vẫn nén đau ôm con lên taxi đưa đến BV. BV Đa khoa Bắc Ninh chuyển cháu lên BV Việt Đức (Hà Nội), nhưng BV Việt Đức trả về. Về đến nửa đường, cháu Hồng Anh trút hơi thở cuối cùng”, ông Quy nghẹn giọng.

Tai họa ập đến, bên nỗi đau mất con, mất cháu, lo lắng chăm sóc cho đàn con - cháu còn đang thương tích đầy mình, ông Quy canh cánh nỗi lo làm sao nuôi nổi hai đứa cháu vừa mồ côi mẹ. “Chị Thoa vốn là lao động chính trong gia đình, nuôi cả vợ chồng tôi, hai cháu và bố các cháu. Nay bố cháu không công ăn việc làm, bệnh tật nhiều năm nay, còn vợ chồng tôi đều ngoài 70 tuổi cũng đau ốm, không biết lấy gì sinh sống và nuôi hai cháu ăn học?”, ông Quy bần thần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.