• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hố ga lộ thiên như muốn “chôn sống” người đi đường ở Đắk Lắk

13/09/2017, 06:48

Hàng loạt hố ga thi công ngay trên mặt đường, không che chắn, không biển cảnh báo gây mất ATGT, tiềm ẩn tai nạn.

10 copy

Hố ga lộ thiên như muốn “chôn sống” người đi đường ở Đắk Lắk (Ảnh: Ngọc Hùng).

Thời gian qua, theo phản ánh của người dân, Dự án đường giao thông liên xã nối liền Trung tâm huyện Ea Kar với xã Cư Ni (huyện Ea Kar, Đắk Lắk), thi công dang dở gây mất ATGT, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ô nhiễm môi trường khiến người dân địa phương rất bức xúc.

>>> Xem video: Hố ga lộ thiên, “chôn sống” người đi đường ở Đắk Lắk:

Theo ghi nhận, đoạn cuối tuyến của dự án (gần 1km) đang thi công dang dở, hàng loạt hố ga sâu hoắm được thi công ngay trên mặt đường nhưng không có nắp đậy, không được che chắn và không đặt biển cảnh báo gây mất ATGT cho người đi đường.

Ngoài ra, đơn vị thi công đang đổ nền đường cấp phối thì dừng lại khiến hàng ngày người dân phải đối mặt với các trận bão bụi, ô nhiễm nghiêm trọng.

8 copy

Nhà thầu không cảnh báo, chủ đầu tư không quan tâm, người dân tự cắm cây để cảnh báo tránh tai nạn (Ảnh: Ngọc Hùng).

Một người dân bức xúc: “Hơn 1 tháng qua, người dân chúng tôi phải “ăn chung, ngủ chung với bụi”, mỗi lần có gió hoặc xe ô tô chạy qua khiến bụi bay mù mịt cuốn hết vào nhà. Hiện, các hố ga trên mặt đường không có nắp, không che chắn, cảnh báo rất nguy hiểm cho người đi đường. Để cảnh báo tạm cho người đi đường, chúng tôi phải tự lấy tôn che tạm, bẻ cây cắm và sắp đá để cảnh báo. Vào ban đêm, mỗi khi nghe thấy tiếng động lớn là chúng tôi vội vàng chạy ra xem vì lo sợ lỡ có người rớt xuống hố ga”.

9 copy

Sợ trẻ con và xe máy rơi xuống hố ga, người dân phải lấy tôn che tạm (Ảnh: Ngọc Hùng).

Ông Phạm Quang Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Ea Kar cho biết: “Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là dự án hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên dự án tạm dừng. Đối với hàng loạt hố ga “lộ thiên”, tôi tiếp nhận thông tin, sẽ cho anh em kiểm tra và khắc phục ngay”.

Cũng theo ông Tân, Dự án đường giao thông liên xã nối trung tâm huyện Ea Kar với xã Cư Ni, được khởi công xây dựng từ năm 2009. Dự án có chiều dài 3,1km, với tổng đầu tư khoảng 70 tỷ đồng, chủ yếu từ ngân sách của UBND tỉnh. Vào năm 2012, do thiếu vốn thi công, dự án bị tạm dừng. Đến năm 2016, dự án được thi công lại nhưng đến nay do thiếu vốn nên tiếp tục dừng. 

Một số hình ảnh về "Hố ga lộ thiên như muốn “chôn sống” người đi đường ở Đắk Lắk":

11 copy

Người dân lấy cây và ván che tạm miệng hố ga (Ảnh: Ngọc Hùng).

7 copy

Cắm cây và xếp đá để cảnh báo (Ảnh: Ngọc Hùng). 

5 copy

 

1 copy

Hàng loạt hố ga sâu hoắm nằm ngay trên mặt đường (Ảnh: Ngọc Hùng).

2 copy

Hố ga nằm trước cổng nhà dân, "ngụy trang" bằng cỏ chờ "chôn sống" người đi đường (Ảnh: Ngọc Hùng).

6 copy

Tổng cộng có 9 hố ga ở đoạn cuối tuyến (thuộc xã Cư Ni) thi công dang dở không che chắn, không biển cảnh báo rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông (Ảnh: Ngọc Hùng).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.