• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

“Hiệp sĩ bóng đêm” ngày đi bán rau, đêm cứu người

05/04/2020, 06:09

2 năm qua, “hiệp sỹ bóng đêm” đã chở gần 400 chuyến xe đưa người bị TNGT đi cấp cứu, giành lại nhiều mạng sống từ tay tử thần.

Lê Anh Tuấn trong chiếc xe cấp cứu nạn nhân bị TNGT

Ban ngày chạy xe đi bán rau phụ giúp bố mẹ tại các chợ ở Bình Dương, buổi tối chàng thanh niên ấy lại túc trực bên chiếc điện thoại. Bất kể giờ giấc hay những hiểm nguy rình rập, nghe thông tin có vụ TNGT là Tuấn với chiếc xe cấp cứu lại lên đường.

Chàng thanh niên với tấm lòng nghĩa hiệp

Tối 28/3/2020, tại đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (trước trụ sở Báo Bình Dương) xảy ra vụ TNGT khiến một thiếu nữ bất tỉnh, máu từ đầu nạn nhân chảy ra lênh láng. Nhiều người xúm lại gọi báo cho lực lượng công an và xe cấp cứu.

Thời điểm trên, Lê Anh Tuấn (SN 1997, ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang ngồi ở nhà thì chuông điện thoại vang lên thông báo về vụ tai nạn. Sau khi hỏi thông tin về địa điểm xảy ra tai nạn, Tuấn lập tức lái chiếc xe ô tô chuyên dành cấp cứu nạn nhân TNGT của mình tới hiện trường.

Với những động tác chuyên nghiệp, Tuấn kéo chiếc xe đẩy cứu thương tới, sơ cứu rồi cùng người dân đưa nạn nhân lên ô tô chuyên dụng, chở thẳng tới bệnh viện cấp cứu.

Toàn bộ quy trình sơ cứu, đưa nạn nhân tới bệnh viện của Tuấn thành thục như một nhân viên y tế chuyên nghiệp. Trên thực tế, đây là chiếc xe ô tô chuyên dụng mà Tuấn tự trang bị để chở miễn phí nạn nhân TNGT. Trong suốt hơn hai năm qua, chiếc xe ấy đã chở gần 400 người tới bệnh viện cấp cứu mà không lấy 1 đồng thù lao nào.

Hình ảnh Lê Anh Tuấn với những chuyến xe cấp cứu TNGT, giành lại mạng sống người gặp nạn từ tay tử thần đã trở nên quen thuộc với người dân TP Thủ Dầu Một tới mức mọi người đặt cho Tuấn biệt danh “hiệp sỹ bóng đêm”.

Nói về cơ duyên dẫn Tuấn đến với những hành động nghĩa hiệp, ông Lê Trung Tư (bố của Tuấn) chia sẻ: ‘Gia đình tôi làm nghề buôn bán rau, cung cấp rau tại chợ nên từ nhỏ Tuấn thường phụ giúp ba mẹ. Có lần Tuấn bị TNGT, được người ta cứu giúp nên từ đó nó có ý tưởng cứu giúp những người khác bị TNGT”.

Tuấn vẫn nhớ, vụ tai nạn đầu tiên anh tham gia cấp cứu xảy ra cách đây hai năm. Hôm ấy, khi đang lái xe đi giao hàng, Tuấn gặp một vụ tai nạn giữa đường. Nạn nhân bất tỉnh, bê bết máu, chẳng ngần ngại, Tuấn đưa nạn nhân lên xe rồi chở vào bệnh viện.

Nhờ cấp cứu kịp thời, nạn nhân qua cơn nguy kịch, sau đó bình phục. Từ đó việc cấp cứu người bị TNGT đến với Tuấn như một sứ mệnh.

Tiếng lành đồn xa, từ những hình ảnh người dân đăng lên mạng xã hội, rồi Tuấn cũng chủ động đưa số điện thoại đường dây nóng cấp cứu của mình lên Facebook khiến những chuyến đi cấp cứu TNGT của Tuấn cứ ngày càng nhiều lên.

Sắm xe cứu thương đi cấp cứu TNGT

Lê Anh Tuấn cấp cứu các nạn nhân bị TNGT

“Tôi làm được việc hàng đêm đi cấp cứu nạn nhân TNGT cũng nhờ sự ủng hộ của gia đình”, Lê Anh Tuấn chia sẻ. Còn đối với ông Lê Trung Tư, việc con mình làm được việc hữu ích cho xã hội khiến ông cảm thấy vui và tự hào.

Theo ông Tư: “Tuấn hay đi đêm nhưng không phải đi chơi bời mà là đi cứu người nên gia đình ủng hộ. Ban đầu, Tuấn dùng chiếc xe ô tô 9 chỗ chở rau của gia đình đi cấp cứu. Nhiều hôm về thấy máu me chảy ra xe, vợ chồng tôi thấy ghê ghê nhưng không cản con.

Sau thấy cháu nó chở nhiều người đi cấp cứu, gia đình chúng tôi bàn bạc quyết định mua thêm 1 chiếc xe nữa để Tuấn chuyên chở nạn nhân cấp cứu TNGT”.

Em chỉ làm công việc bình thường, phụ giúp bố mẹ bán rau. Khi nào có điện thoại người ta gọi đến báo có vụ TNGT cần đưa nạn nhân đi cấp cứu, em đánh xe đến đón, đưa nạn nhân đi thôi”.
Lê Anh Tuấn


Chiếc xe cấp cứu của Tuấn là xe loại 16 chỗ được cải hoán thành xe cấp cứu, Tuấn đã xin phép được gắn thêm đèn ưu tiên, phù hiệu chữ thập đỏ, băng ca cứu thương, tủ chứa dụng cụ y tế… để thực hiện vai trò “hiệp sĩ bóng đêm”.

Hàng ngày, cùng bố mẹ chở hàng bán rau ở chợ Thủ Dầu Một tới tối mới về nhà nhưng nhiều khi vừa bưng bát cơm lên, có điện thoại báo TNGT là Tuấn lại buông bát đũa lên đường.

Trong hàng trăm chuyến xe cấp cứu, giúp nạn nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần, rất nhiều kỷ niệm khiến Tuấn nhớ mãi.

Hồi giữa tháng 8/2019, lúc đó đã 0h, một cuộc điện thoại báo có vụ tai nạn trên đường Phú Lợi (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), Tuấn tức tốc lái xe chạy đến hiện trường. Anh phát hiện nạn nhân nồng nặc mùi rượu, trên người có đem theo cọc tiền 50 triệu đồng và chiếc điện thoại di động, anh quyết định giữ hộ.

Thế nhưng, trong lúc chờ liên hệ với người nhà, nạn nhân tự ý rời khỏi bệnh viện. Qua chiếc điện thoại, anh dò hỏi được địa chỉ của nạn nhân, tìm tới tận nhà người này ở thị xã Thuận An để trao trả tài sản.

Có nhiều câu chuyện buồn vui đến với việc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” đến với Lê Anh Tuấn trong quãng thời gian hơn hai năm làm “hiệp sỹ bóng đêm”.

Tuổi trẻ ai cũng có nhu cầu giao lưu bạn bè nhưng nhiều tối, bạn bè rủ đi chơi Tuấn đành lỗi hẹn vì có ca cấp cứu. Bạn gái của Tuấn cũng hiểu, thông cảm mỗi khi anh lỡ hẹn đi chơi vì nghe qua điện thoại tiếng còi xe cấp cứu.

Lê Anh Tuấn hóm hỉnh kể: “Có mấy lần đang đi chơi với bạn gái, nghe có điện thoại cấp cứu, tôi chạy xe về cứu người, chở theo cả bạn gái vì thời gian cứu người tính từng phút, không thể đưa bạn gái về nhà, về chỗ có xe.

Thế là sau đó, tôi thường chở bạn gái đi chơi bằng xe cấp cứu để nếu lỡ có cuộc gọi thì đi luôn. Tất nhiên, khi chở bạn gái đi thì tôi không bật đèn ưu tiên…”.

Với nhiều thành tích trong hoạt động xã hội, Lê Anh Tuấn là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Thông thường, khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, Tuấn sẽ đưa họ đến bệnh viện, làm thủ tục nhập viện cho nạn nhân. Khi đó, người nhà nạn nhân nghe thông tin con mình bị TNGT tìm đến bệnh viện, nhiều người tưởng Tuấn là người gây TNGT nên xông đến định hành hung.

“Họ tưởng mình là người gây tai nạn cho con họ nên không kiềm chế được, bức xúc. Những lúc đó, tôi bình tĩnh giải thích không phải người gây tai nạn mà là người đưa nạn nhân đi cấp cứu miễn phí, sau đó bàn giao thủ tục tiếp nhận nạn nhân cho người nhà rồi ra về”, Tuấn kể.

Chị Nguyễn Thị Liên, mẹ em Nguyễn Thị Phi Yến (SN 1995 ở phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, là người được Tuấn cấp cứu trong vụ TNGT ngày 28/3/2020) xúc động kể: “Khi nghe tin con bị tai nạn, tôi chạy tới nơi thì thấy một thanh niên cao, gầy nói đã đưa con tôi tới đây cấp cứu, hướng dẫn tôi làm thủ tục rồi anh ấy ra về.

Mãi sau hỏi mọi người trong bệnh viện mới biết cậu ấy là “hiệp sỹ bóng đêm” thường xuyên chở người đi cấp cứu. Cậu ấy thật tốt, chở con tôi đi cấp cứu mà không lấy một đồng nào. Anh có số điện thoại của cậu ấy cho tôi xin để tôi gọi điện cảm ơn”.

Thông thường trong lúc bối rối, người nhà nạn nhân chẳng thể để ý hỏi người đưa con, em mình đi cấp cứu là ai. Họ chỉ biết rằng đó là một thanh niên người dong dỏng cao, đeo kính cận, gương mặt hiền lành. Tuấn cũng không quan tâm, để ý về việc họ có nhớ tới mình không bởi với chàng thanh niên này làm việc thiện không cần phải trả ơn.

Với gần 400 chuyến xe đưa nạn nhân bị TNGT đi cấp cứu, giành lại mạng sống cho nhiều người, ngày 26/3 vừa qua tại Hà Nội, Lê Anh Tuấn được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biểu dương là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019.
Anh cũng đạt giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019 do Trung ương Đoàn phối hợp với Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc (UNV) tổ chức nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.