• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Hãy là người có văn hóa khi xảy ra... va chạm!

14/01/2016, 13:11

Tôi cho xe đi chậm. Bỗng nghe “Uỳnh!”, một chiếc ô tô 7 chỗ đi sau đã húc vào đuôi xe của tôi.

19
Ảnh minh họa

Gần 18h ngày 12/1, sau khi xong việc, tôi rời cơ quan về nhà, khi lái xe đến gần ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy, đường đã đông nghẹt. Tôi cho xe đi chậm lại, lái rất cẩn thận. Bỗng nghe “Uỳnh!”, một chiếc ô tô 7 chỗ đi sau đã húc vào đuôi xe của tôi. 

Không biết cú đâm nặng - nhẹ thế nào, tôi phanh xe lại, mở cửa bước xuống và tiến đến chiếc xe phía sau. Lúc này, người lái chiếc xe đó vẫn ngồi yên trong xe. Thấy tôi vẫy tay ra hiệu, anh ta mới hạ kính xuống. Qua ánh đèn đường, tôi thấy đó là một người đàn ông kém tôi chục tuổi, miệng vẫn oang oang nói chuyện điện thoại di động với thái độ hiển nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì. 

Tôi nói: “Này ông!”, lúc đó anh ta mới ngừng nói chuyện điện thoại và rất thản nhiên hất hàm hỏi “Xe có việc gì không, nhẹ thôi mà, không việc gì đâu”. 

Rất bực mình, tôi liền bảo: “Kể cả xe không việc gì thì ông cũng phải xuống xe xem sao và xin lỗi người khác chứ”. Lúc này, anh ta mới chịu nói quấy quá: “Xin lỗi, xin lỗi không việc gì đâu” và vẫn ngồi nguyên như không có việc gì xảy ra. Dòng người và xe qua lại ngày càng đông hơn. Nhiều ánh mắt khó chịu hướng về phía chúng tôi. Một số người hiếu kỳ đã dừng lại nghe ngóng. Nhìn xe mình thấy xước nhẹ, để giải phóng đường vào giờ cao điểm, mà biết có nói thêm chắc cũng chẳng ngấm vào đầu anh ta được, tôi liền lên xe hòa vào dòng người, đi thẳng về nhà. 

va chạm không mạnh, thiệt hại cũng không lớn nhưng tôi thấy rất buồn lòng. Tham gia giao thông cũng như khi giao tiếp xã hội, mỗi người phải có ý thức thì môi trường mới văn minh. Tôi ghi lại câu chuyện có thật này gửi tới Báo Giao thông để muốn nói với những người ngồi sau tay lái rằng: “Không nên nói chuyện điện thoại khi đang lưu thông trên đường. Khi đã va chạm với người khác do lỗi của mình, hãy xử sự có văn hóa, đừng như người lái xe trong câu chuyện tôi vừa kể trên đây”. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.