• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Hạnh phúc ngọt ngào của người mẹ mưu sinh bằng đôi chân

31/12/2018, 07:18

Gặp TNGT, cụt mất cả đôi tay khi đang mang thai, chị Hoàng Thị Vân gắng gượng đứng lên sinh con và nuôi con...

44

Chị Vân hạnh phúc bên con gái 20 tháng tuổi

Mưu sinh nơi biển vắng bằng... đôi chân trần

Vừa ru con gái 20 tháng tuổi say ngủ, chị Vân tranh thủ mặc chiếc áo mưa chống cái rét vùng biển rồi đi bộ ra bãi đầm nước mặn cách nhà 1km để mò vang đen (loại giống ngao). Vì đôi tay không còn sau vụ TNGT nên chị cũng chẳng cần mang theo bất cứ dụng cụ gì, “đồ nghề” duy nhất của chị lúc này chỉ là đôi chân trần.

Đứng ngược chiều gió biển, cơ thể gày nhom chỉ 40 kg của chị thi thoảng như bị xô nghiêng vì gió quật đẩy nhưng chị vẫn cố gắng giữ thăng bằng, cúi mặt tìm kiếm những vệt dấu nơi có vang đen và đôi chân gày với các ngón chân đã chai sạn cứ thoăn thoát cào bới cát. Khi có vang đen, ngón chân cái và ngón áp của chị nhanh chóng kẹp chặt rồi gạt vào một chỗ. Cứ thế, trong một buổi sáng, chị thu hoạch được 10kg vang đen. Lúc này, anh Từ Văn Seo (chồng chị) xong việc làm vườn đã xuống biển đón chị.

“Mỗi kg vang đen bán được 10 nghìn đồng. Có hôm may mắn mò được 30kg nên có thêm ít tiền mua thịt. Anh Seo đi làm thợ xây, những ngày không có việc anh ở nhà làm vườn hoặc ra biển bắt cá. Dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng cả nhà ai cũng khỏe mạnh, nhất là An Nhiên là hạnh phúc lắm rồi”, chị Vân vui vẻ nói.

Trở về nhà cùng chồng chuẩn bị bữa cơm trưa, chị dùng đôi chân nhặt rau, còn anh Seo nấu nướng, thi thoảng bé An Nhiên - cô bé sinh ra trong những ngày mẹ khốn khổ nhất vì bị TNGT nhưng cũng là niềm vui, hy vọng sống của chị chạy lại, níu áo bố mẹ bi bô những lời ngọng nghịu. Có phần hơi còi so với các em bé cùng độ tuổi, nhưng An Nhiên khỏe mạnh, xinh xắn, rất đáng yêu. Dùng đôi tay cụt đến quá khuỷu ôm con vào lòng, chị Vân chia sẻ: “Sau khi bị tai nạn cụt hai tay, tôi mặc cảm không dám nói chuyện hay gặp gỡ ai. Nhưng may mắn được mọi người động viên, quan tâm, nhất là nhìn An Nhiên, tôi đã cố gắng vượt qua hoàn cảnh, tập thói quen sinh hoạt bằng đôi chân. Hạnh phúc hơn khi có chồng luôn kề vai, sát cánh”.

Ngạc nhiên là chỉ với đôi chân, chị Vân có thể làm được mọi việc. Sau khi mò được vang đen, chị chụp ảnh, đăng tải lên trang Facebook cá nhân để chào bán. Mấy kg ổi trong vườn gia đình tự trồng cũng được chị lượm hái rao bán. Vì chất lượng sản phẩm “đồ nhà” và cảm thông với hoàn cảnh của gia đình “chim cánh cụt” nên những người mua đều chủ động tìm đến ngôi nhà cấp bốn nằm heo hút ở cánh đồng xa trung tâm xã của chị để lấy hàng, trả tiền.

Sau hai năm bị TNGT cụt mất đôi tay, chị Vân dùng ngón chân bấm điện thoại, rao bán hàng, trả lời tin nhắn khá thông thạo. “Hồi đầu làm gì bằng chân cũng khó, chân sưng vù và rỉ máu, nhưng rồi luyện mãi cũng thành quen”, chị Vân nói.

Tất cả vì “An Nhiên”

Mang thai ở tháng thứ 4, chị Vân bị một chiếc ô tô cán qua người, may mắn giữ lại được thai nhi. Vừa chữa trị các vết thương trên cơ thể, chị vừa phải dưỡng thai để chờ ngày con chào đời. Vụ tai nạn đã cướp đi đôi tay của chị và 90% sức khỏe nhưng không dập tắt được niềm hy vọng sống của đôi vợ chồng trẻ khi con gái chào đời trong tình trạng sức khỏe tốt, không bị ảnh hưởng bởi những mũi tiêm, thang thuốc chữa bệnh của mẹ. Bởi vậy, cái tên đẹp đẽ Từ An Nhiên được đặt ngay sau đó với hy vọng lớn lên được mạnh khỏe, bình an.

Độc giả có tấm lòng ủng hộ chị Vân xin gửi qua tài khoản Báo Giao thông số tài khoản 102010001764880, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình chị Hoàng Thị Vân); hoặc gửi trực tiếp tại Tòa soạn Báo Giao thông, số 2 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. 

“Giờ An Nhiên đã 20 tháng tuổi, ngoan ngoãn và không bao giờ khóc nhè. Dù cơ thể hơi gày và nhỏ nhưng ít khi ốm đau. Dường như biết mẹ không còn tay nên mỗi lần muốn đi cùng mẹ, An Nhiên đều đi phía sau lưng rồi quàng tay vào cổ để mẹ cõng”, chị Vân khoe.

Mới đây, anh chị đã cho An Nhiên đi nhà trẻ trong xã nhưng chỉ được mấy hôm lại nghỉ vì kinh tế gia đình không có. Học phí không đắt nhưng tiền ăn 500 nghìn đồng gia đình không lo được, An Nhiên đành ở nhà, thi thoảng sang ông bà ngoại ở tạm mấy hôm để bố đi phụ xây.

“Giờ bố mẹ còn phải làm để kiếm cả tiền trả nợ cho đợt điều trị của mẹ nữa. Bố sẽ làm việc nhiều hơn để sang năm có tiền cho An Nhiên đi học. Sắp Tết rồi, sẽ xuống TP Cẩm Phả để xin quần áo của các anh chị (họ hàng - PV) cho An Nhiên mặc, quần áo này chật quá, cũ quá rồi”, anh Seo thủ thỉ với cô con gái nhỏ.

Anh Seo tâm sự, ngày chị Vân bị xe tải cán ngang người, bánh xe cuốn tóc chị, lột phăng một mảng da đầu lớn, anh chỉ mong vợ qua khỏi, sinh con an toàn. Nay hai mẹ con được như thế này, anh mừng lắm. Người gây tai nạn cho chị Vân là Hà Văn Thắng, đã bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Sau thời gian xét xử và nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắng 15 tháng tù giam, bồi thường thiệt hại cho nạn nhân 334 triệu đồng. Đồng thời, bị cáo còn phải nuôi dưỡng thường xuyên đến hết đời cho nạn nhân với mức 3 triệu đồng/tháng, chi phí cho người thường xuyên chăm sóc nạn nhân đến hết đời là 1,2 triệu đồng/tháng, tính từ tháng 8/2017.

“Tuy nhiên, Hà Văn Thắng cũng chỉ là người đi làm thuê, gia cảnh nghèo khó nên đến nay chưa hỗ trợ được gì cho vợ chồng tôi”, anh Seo thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.