• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Hai trẻ mồ côi sau vụ tai nạn cướp mạng ba người

14/04/2019, 06:30

Bố mẹ và em gái út mất vì TNGT trên đường đi khám bệnh về, để lại hai trẻ sinh đôi chưa đầy 6 tuổi bơ vơ bám víu ông nội ung thư giai đoạn cuối.

Đại diện Báo Giao thông thăm hỏi và trao tặng gia đình ông Phồn 5 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông

Vụt tắt ước mơ “con gọi được mẹ”

Ngày 8/4, đại diện Báo Giao thông đã tới thăm hỏi, chia buồn và trao 5 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT tặng gia đình ông Phồn cùng chung sức nuôi dưỡng hai cháu bé sinh đôi vừa mất bố mẹ và em do TNGT. Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh cũng trao tặng gia đình số tiền 5 triệu đồng; Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh trao tặng các cháu 5 triệu đồng.


Ngày 8/4, trong căn nhà của ông Đinh Văn Phồn (71 tuổi, ở xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), ban thờ lập vội với ba di ảnh của vợ chồng anh Đinh Văn Tuân (SN 1984, con ông Phồn), vợ là chị Đinh Thị Quế (SN 1991) và con gái út, cháu Đinh Thị Ngọc Mai (SN 2016) nghi ngút khói hương. Hôm nay, họ hàng, làng xóm đang xúm lại giúp vợ chồng ông Phồn làm cơm cúng ba ngày cho con trai, con dâu và cháu nội. Phía dưới chân ban thờ, hai cháu nhỏ sinh đôi là Đinh Văn Huy và Đinh Thị Thuỳ Dung (SN 2013), con của anh Tuân - chị Quế vẫn hồn nhiên vui đùa, thi thoảng lại giật khăn tang bỏ ra nghịch.

Ngồi khóc lặng trong góc nhà, bà Đinh Thị Liễu (SN 1969), mẹ chị Quế nghẹn ngào kể, cuộc đời con gái bà là chuỗi những ngày “vui ít, cực nhiều”. Lấy chồng sớm, sau khi sinh đôi hai con đầu, chị Quế sinh tiếp bé Mai.

Bé Mai bị điếc bẩm sinh, 3 tuổi vẫn không nghe, không nói được. Bác sỹ cho biết, cần mổ tai cho bé Mai, nhưng do chi phí ca mổ quá lớn, khoảng 800 triệu đồng, nên hai vợ chồng chị Quế dành dụm, vay mượn mãi mới được hơn 300 triệu đồng để mổ trước một bên tai.

“Quế bảo với tôi, vay mượn được ngần ấy tiền đã khó khăn lắm rồi, thôi con mổ một bên tai cho bé Mai trước đã, để con bé có thể nghe được, từ đó nói được... Con mong lắm ngày bé Mai gọi được tiếng mẹ”, bà Liễu tâm sự.

Ngày 6/4, vợ chồng anh Tuân, chị Quế đi xe máy đưa bé Mai lên Hà Nội khám bệnh để chuẩn bị cho ca mổ. Chiều hôm đó, khi trở về nhà trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, chiếc xe máy do anh Tuân điều khiển đã va chạm với một xe tải chạy cùng chiều và cả ba người đều tử vong… “Cùng lúc nhận tin cả 2 con lẫn cháu bị tai nạn tử vong, cả hai họ nội ngoại đều bấn loạn, không tin vào tai mình. Con bé Mai ra đi khi ca mổ cận kề, ước mơ “con nghe được, gọi tiếng mẹ ơi” của Quế mãi không trở thành hiện thực”, bà Liễu bật khóc.

Bơ vơ hai trẻ sinh đôi mồ côi

Mọi sự ủng hộ hai cháu sinh đôi Đinh Văn Huy và Đinh Thị Thuỳ Dung xin liên hệ chị Đinh Thị Nhã (bác ruột) theo SĐT: 0376943728, số tài khoản 0351000264102, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Quế Võ. Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông: 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ hai cháu sinh đôi Huy - Dung).


Dáng đi lảo đảo, khuôn mặt tái mét gầy gò vì chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, ông Phồn cho biết, ông sinh được 5 người con, chỉ mình anh Tuân là con trai, còn cả 4 người con gái đã đi lấy chồng xa, hoàn cảnh đều nghèo khó. Anh Tuân là trụ cột lo toan cho ông bà và bầy trẻ. “Tuân làm thợ hàn xì, vợ làm công nhân, lương hai vợ chồng chỉ khoảng chục triệu, lo cho ba đứa trẻ đã vất vả rồi, lại thêm tôi ốm đau như thế này. Giờ chúng nó bỏ cha mẹ già, con thơ dại ra đi, thật nhìn bọn trẻ, tôi có chết cũng không nhắm được mắt...”, ông Phồn nghẹn ngào.

Chủ tịch UBND xã Bằng An, ông Nguyễn Văn Sen cho biết, hoàn cảnh của gia đình ông Phồn giờ thực sự rất éo le, khi ông Phồn lâm trọng bệnh, bà Đinh Thị Nhàn (vợ ông Phồn) vốn yếu sẵn, từ khi nghe tin hai con và cháu mất, thì đổ bệnh, người cứ lẩn thẩn, ngơ ngác. “Chính quyền, đoàn thể của xã cũng thường xuyên túc trực, kêu gọi nhân dân trong xã cùng lo tang lễ, hỗ trợ chăm sóc ông bà và hai cháu. Rất mong cộng đồng gần xa cùng chung sức để hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn, nuôi dạy các cháu”, ông Sen đề nghị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.