• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Hai trẻ mồ côi bố, ngơ ngác trong căn nhà dột nát

29/02/2020, 06:39

Anh Dũng tử vong do TNGT để lại 3 mẹ con chị Trần Thị Hằng bơ vơ trong căn nhà dột nát.

Đại diện Báo Giao thông trao 5 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông cho gia đình chị Hằng

Trên đường đi làm về, anh Dũng không may gặp TNGT tử vong để lại 3 mẹ con chị Trần Thị Hằng (SN 1995, trú xóm 8, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bơ vơ trong căn nhà dột nát.

“Mẹ ơi, bố bảo Tết sẽ mua nhiều quần áo đẹp...”

Trước hoàn cảnh éo le của gia đình chị Hằng, Báo Giao thông đã hỗ trợ trước mắt 5 triệu đồng trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT để gia đình sớm vượt qua khó khăn. Qua đây, Báo Giao thông kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, chia sẻ để gia đình chị Hằng sớm vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống. Mọi sự ủng hộ cho gia đình chị Trần Thị Hằng xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông theo số TK: 102010001764880, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình chị Hằng, Nghệ An); hoặc gửi trực tiếp tại Tòa soạn Báo Giao thông, số 2 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; hoặc liên hệ số điện thoại anh Sỹ (em trai anh Dũng): 0842329797.


Ngôi nhà cấp 4 xập xệ chưa đầy 30m2 được làm từ những năm 80 của thế kỷ trước nằm khuất sau con hẻm nhỏ là nơi 3 mẹ con chị Trần Thị Hằng trú ngụ. Từ ngày anh Nguyễn Hà Dũng (SN 1993) không may gặp TNGT tử vong, ngôi nhà ấy dường như lạnh lẽo, trống vắng hơn với chiếc bàn thờ luôn nghi ngút khói hương.

Ngồi lặng lẽ, thẫn thờ bên di ảnh chồng, chị Hằng kể, vợ chồng chị lấy nhau khi cả hai đang còn ít tuổi. Sau ngày cưới, anh chị được bố mẹ cho căn nhà nhỏ cuối vườn để ở riêng. Hàng ngày anh đi làm thuê đóng trần thạch cao, còn chị ở nhà trông các con (cháu lớn 3 tuổi, cháu nhỏ 4 tháng tuổi). Cuộc sống tuy vất vả nhưng căn nhà luôn ngập tràn tiếng cười. Khuya 11/1/2019, trên đường đi làm về, anh Dũng không may bị chiếc xe tải chạy cùng chiều tông phải. Cú va chạm mạnh khiến anh ngã văng ra đường tử vong tại chỗ.

“Chồng em làm nghề thạch cao nên gần Tết gia chủ thường yêu cầu làm đêm cho kịp tiến độ. Vì thế, hôm nào anh ấy cũng về rất muộn. Anh bảo cố gắng tăng ca để kiếm thêm ít tiền mua cho các con vài bộ quần áo mới và sắm sanh ngày Tết. Thật không ngờ anh bạc mệnh bỏ lại mẹ con em ra đi mãi mãi”, chị Hằng khóc nghẹn.

Cho con gái út Nguyễn Hoàng Thanh Vi (4 tháng tuổi) ti sữa, chị Hằng nói trong nước mắt: “Các con em khổ quá, mới bé tý đã phải đeo lên đầu vành tang trắng. Các con còn quá nhỏ nên không thể thấu hiểu nỗi đau mất bố, mất đi sự săn sóc, vỗ về. Giờ đây, em chỉ mong mình đủ sức khỏe để lo cho các con”.

Thấy mẹ khóc, bé Nguyễn Hoàng Thanh Thư (3 tuổi) giơ bàn tay bé xíu lau giọt nước mắt lăn trên má mẹ rồi hồn nhiên nói: “Mẹ ơi, bố Dũng chưa chết đâu, bố bảo đi làm kiếm nhiều tiền để Tết mua búp bê và quần áo đẹp cho con”. Nghe cô con gái bé bỏng nói vậy, chị chỉ biết ôm các con nức nở.

Chỉ mong có đủ sức khỏe để nuôi con khôn lớn

Anh Dũng tử vong do TNGT để lại vợ trẻ và 2 đứa con thơ sống trong căn nhà dột nát

Chị Hằng cho biết, ngày trước đi đâu anh Dũng cũng đưa cháu Thư đi cùng nên bố con rất quấn nhau. Cháu nó quấn bố lắm, hôm nào bố con cũng ôm nhau ngủ. Từ ngày bố mất, tối nào Thư cũng khóc thét đòi bố ru ngủ, chỉ đến lúc mệt quá mới thiếp đi. “Nhìn con nheo nhóc, gọi tên bố mà tim tôi đau nhói”, chị Hằng tâm sự.

Ôm cháu nội vào lòng, bà Nguyễn Thị Đức (SN 1955) nói trong nước mắt, Dũng là người hiền lành và rất chu đáo. Những năm trước, Tết đến, Dũng vẫn chở vợ con đi mua sắm nhưng chẳng bao giờ quên mua quần áo mới cho bố mẹ, sau đó cả nhà quây quần gói bánh chưng. Nó bảo, cả năm được ngày Tết, bố mẹ vất vả nhiều rồi, giờ là lúc hưởng phúc. “Vậy mà, Tết năm nay nó thất hứa, bỏ vợ con, bố mẹ mà ra đi mãi mãi. Thương nhất 2 đứa cháu bé tý đã mất đi hơi ấm của bố”, bà Đức khóc òa.

Hướng ánh mắt về phía xa xăm, chị Hằng lạc giọng: “Trước đây, khi anh Dũng còn sống, hai vợ chồng cũng có rất nhiều dự định nhưng chưa thể thực hiện. Nay anh ấy không còn, mình chỉ mong có đủ sức khỏe, thay anh nuôi các con khôn lớn trưởng thành”.

Ông Nguyễn Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Hằng rất khó khăn, chồng mất vì TNGT, một mình chị phải gồng gánh nuôi hai con nhỏ trong căn nhà dột nát. Trong khi đó, bố chồng bị câm điếc, mẹ chồng già yếu. Hiện, chính quyền địa phương đã kêu gọi Hội Đồng hương Nghi Long xa quê, anh em trong cơ quan hỗ trợ gia đình nhưng số tiền đó không đáng là bao. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình chị Hằng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.