Xã hội

Hai cô giáo bị đất đá sạt lở vùi lấp: Nằm cạnh nhau mà hoảng loạn không nói nên lời

30/09/2023, 19:44

Sau tiếng động lớn, chiếc xe máy cùng 2 cô giáo ngã ra đường, bị đất đá cuốn xuống ta luy âm, vùi lấp gần hết người.

Sáng 30/9, cô Lương Thị Thủy (45 tuổi) và cô Vọng Thị Thương (35 tuổi, cùng là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương) vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương (Nghệ An).

Cô giáo kể lại giây phút đất đá trên núi sạt xuồng, vùi lấp cả người lẫn xe - Ảnh 1.

Hai cô Thủy và Thương đang được theo dõi sức khỏe tại trung tâm y tế huyện.

Qua thăm khám, cô Thủy bị gãy xương sườn, còn cô Thương may mắn chỉ bị chấn thương phần mềm, xây xước cơ thể. Hiện, sức khỏe và tinh thần của 2 giáo viên đã cơ bản ổn định.

Cũng trong sáng nay (30/9), ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, cùng đại diện công đoàn ngành giáo dục đã trực tiếp thăm hỏi, động viên hai cô giáo không may gặp nạn.

Nằm trên giường bệnh, cô Vọng Thị Thương kể: Chiều 29/9, sau khi tan trường, cô Thủy chở cô Thương bằng xe máy từ trường về nhà ở thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương). Trên đường về còn có 2 đồng nghiệp khác chạy xe máy ở phía sau.

Khi rời trường khoảng 2km, xe đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 7A (đoạn qua bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương) bất ngờ có một tiếng động lớn.

Hai cô chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì đất đá từ trên núi đã đổ sập xuống, kéo theo đủ loại cây cối. Chiếc xe máy cùng 2 cô giáo ngã ra đường, bị đất đá cuốn xuống ta luy âm, vùi lấp gần hết người.

Cô giáo kể lại giây phút đất đá trên núi sạt xuồng, vùi lấp cả người lẫn xe - Ảnh 2.

Hình ảnh hai cô và xe máy bị đất đá vùi lấp và mắc kẹt dưới hộ lan đường quốc lộ 7.

“Chân của tôi bị kẹt giữa chiếc xe máy và lan can, còn chị Thủy bị kẹt cả người vào dưới lan can. Hai chị em nằm cạnh nhau mà hoảng loạn không nói nên lời”, cô Thương kể.

Ngay khi phát hiện sự việc, hai cô giáo đi cùng đã hô hào người đi đường và người dân đến ứng cứu. Đồng thời, điện thoại báo cho ban giám hiệu nhà trường và các lực lượng chức năng.

Nhiều người đi đường đã rất nỗ lực nhưng vì không có dụng cụ, trong khi 2 cô bị mắc kẹt dưới hộ lan nên không cách nào đưa ra ngoài.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng của huyện Tương Dương, xã Lưu Kiền và cả xã Xá Lượng nhanh chóng có mặt.

Sau gần một giờ đồng hồ, nhờ sự hỗ trợ của hàng chục người dân, tài xế xe chở quặng, lực lượng chức năng, một đoạn hộ lan đường được mở ra, hai cô giáo được cứu kịp thời.

Theo cô Thương, trong khoảng một giờ đồng hồ từ khi gặp nạn đến lúc được cứu ra an toàn, đất đá vẫn không ngừng dịch chuyển. Mọi người có mặt ở đó đều rất lo sợ phần đất đá ở phía trên núi sẽ tiếp tục ập xuống cuốn trôi hai cô.

"Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới những người có mặt tại hiện trường, không ngại nguy hiểm để đưa chúng tôi khỏi đống đất đá. Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo ngành đã thăm hỏi, động viên tinh thần lúc khó khăn, hoạn nạn", cô Thương chia sẻ.

Như đã đưa tin, chiều 29/9, hai nữ giáo viên là Lương Thị Thanh Thủy và Vọng Thị Thương, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương đi xe máy từ trường về nhà.
Khi xe đi trên quốc lộ 7, đoạn qua xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương thì bất ngờ đất đá, cây cối trên núi sạt xuống đẩy hai cô cùng xe máy kẹt dưới hộ lan ta luy âm.
Ngay khi phát hiện, hàng chục người dân cùng lực lượng chức năng đã chạy đua cùng thời gian đưa hai cô ra ngoài, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.