Tai nạn bất ngờ
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều 14/10/2024 khiến em Phạm Ngọc Thanh Sơn (học sinh lớp 10C, trường THPT Đoàn Thượng, xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) chấn thương, để lại di chứng nặng nề cả về sức khỏe và tinh thần.
Quá trình điều trị và phục hồi cho Sơn dự kiến còn kéo dài, chi phí điều trị ước tính từ 700-800 triệu đồng.
Anh Phạm Văn Tài (45 tuổi, bố của Sơn) chia sẻ, vợ chồng anh có ba người con, gồm hai trai và một gái. Sơn là con thứ hai trong gia đình, trên Sơn còn chị gái và em trai út 13 tuổi.
Cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn khi thu nhập bấp bênh. Hằng ngày, vợ anh phải vượt quãng đường hơn 20km để đi làm thuê cho một công ty may, còn anh Tài không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy để kiếm thêm thu nhập.
Do điều kiện kinh tế eo hẹp, con gái lớn dù đến tuổi học đại học nhưng đành gác lại ước mơ, đi làm sớm để phụ giúp bố mẹ lo cho các em.
"Gia đình tôi luôn động viên nhau cố gắng, chỉ cần các con khỏe mạnh, chăm ngoan là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục lao động lo cho các con từng bữa cơm, manh áo", anh Tài tâm sự.
Nhớ lại buổi chiều định mệnh, anh Tài vẫn chưa hết bàng hoàng. Hôm đó, trên đường đi học từ trường về nhà, chiếc xe máy Sơn điều khiển bất ngờ va chạm với một chiếc ô tô. Vụ tai nạn khiến em bất tỉnh tại chỗ, bị đa chấn thương nghiêm trọng.
Người dân quanh khu vực nhanh chóng đưa Sơn vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.
Nhận được tin báo, anh Tài vội vã đến bệnh viện trong sự lo lắng tột độ. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán Sơn bị chấn thương sọ não, dập não và lún xương trán. Trước tình trạng quá nguy kịch, em được chuyển gấp lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật cấp cứu.
Gia cảnh ngặt nghèo
"Gia đình tôi không có tài sản gì giá trị, để cứu con, chúng tôi phải vay mượn khắp nơi, từ họ hàng đến bên ngoài. Thậm chí, còn nhờ người thân đứng ra vay giúp. Chỉ cần con được sống, khó khăn thế nào vợ chồng tôi cũng chịu được", anh Tài nghẹn ngào chia sẻ.
Những ngày tháng nằm viện là quãng thời gian ám ảnh với cả Sơn và gia đình. Em rơi vào hôn mê sâu, bất động suốt nhiều ngày liền. Sau ca phẫu thuật đầu tiên, Sơn vượt qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn rất yếu, liên tục bị những cơn đau đầu hành hạ.
Tháng 12/2024, Sơn tiếp tục trải qua ca phẫu thuật thứ hai để phục hồi. Ca mổ thành công, nhưng cơ thể em gần như kiệt sức, mất khả năng đi lại trong thời gian dài.
"Chứng kiến con đau đớn, có lúc rơi vào trạng thái buồn bã, chán nản, tôi như đứt từng khúc ruột. Chỉ mong con mau bình phục, được trở lại trường học với bạn bè", anh Tài xót xa.
Để chăm sóc Sơn, vợ chồng anh Tài phải thay nhau túc trực bên con, tạm gác lại mọi công việc.
Trải qua hai lần phẫu thuật và nhiều tháng điều trị, hiện tại Sơn đã có thể đi lại nhưng sức khỏe còn rất yếu. Mỗi ngày, em vẫn phải uống thuốc và đi tái khám định kỳ theo đơn của bác sĩ. Những khi trái gió trở trời, cơn đau đầu lại hành hạ khiến em mệt mỏi, uể oải.
"Nhìn con khỏe mạnh ngày nào giờ thành ra như vậy, tôi đau lòng lắm. Nhưng còn sống là còn hy vọng. Chỉ mong con có đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này", anh Tài chia sẻ.
Theo bác sĩ, quá trình điều trị và phục hồi cho Sơn dự kiến còn kéo dài. Chi phí điều trị ước tính từ 700-800 triệu đồng - một con số quá sức với gia đình nghèo khó.
Theo chị Nguyễn Thị Huệ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nhật Tân, Sơn là đoàn viên tích cực tại địa phương. Hoàn cảnh của em rất đáng thương, nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ cộng đồng, việc tiếp tục chữa bệnh của em sẽ gặp nhiều khó khăn.
Mọi sự ủng hộ và giúp đỡ hoàn cảnh em Sơn, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản của ông Phạm Văn Tài (bố em Sơn): 0357200956, Ngân hàng Quân đội (MB Bank); số điện thoại: 0357200956.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận