• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ mất chồng con

23/10/2021, 07:30

Chồng và con trai mất, gánh nặng đè lên vai người vợ khi vừa phải lo cho đứa con nhỏ ăn học, vừa kiếm tiền chữa trị cho đứa con gái mắc ung thư.

Tử vong khi bắt cá cải thiện bữa ăn

Những cơn mưa rả rích khiến con đường nhỏ dẫn vào nhà chị Đặng Thị Hoàng Anh (SN 1976, ở khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức, TX Hoài Nhơn, Bình Định) nhão nhoẹt.

Căn nhà nhỏ lụp xụp nằm tách biệt giữa những ồn ào phố thị vốn dĩ vắng vẻ nay lại đượm một màu u buồn bởi sự ra đi đột ngột của hai người đàn ông trụ cột gia đình.

Gia đình chị Anh đang rất cần sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để gượng dậy trước những biến cố vừa ập đến

Trong căn nhà chật chội rộng chừng vài chục m2 che mưa che nắng cho 3 thế hệ, hai chiếc bàn thờ vừa mới được lập, khói hương nghi ngút. Hai di ảnh nằm gần nhau, đó là chồng và con trai của chị Anh, mới mất cách đây chưa lâu.

Đó là một ngày cuối tháng 9 vừa qua. Khoảng 9h sáng, chị Anh quỵ xuống khi nghe tin dữ, chồng và con trai mình bị đuối nước trong lúc đang thả lưới.

Tức tốc đến nơi thì người ta cho biết đã vớt được cháu Toàn lên nhưng cháu đã mất, thi thể chồng chị cũng được đưa lên bờ sau đó một tiếng. Mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân chị.

“Những ngày ảnh hưởng của dịch bệnh, vợ chồng tôi không đi làm được gì, cuộc sống khó khăn nên sáng hôm ấy hai cha con mới rủ nhau đi bắt cá để cải thiện bữa cơm, đỡ tốn kém tiền mua thức ăn. Không ngờ lần đó là lần chồng con tôi ra đi mãi mãi”, chị Anh kể trong tiếng nấc nghẹn.

Cuộc đời vợ chồng chị Anh là một chuỗi những ngày tháng cơ cực. Gần 30 năm trước, hai anh chị cưới nhau và có 3 con. Vợ chồng chị đều làm phụ hồ ở quê.

Dù công việc nặng nhọc với số tiền công ít ỏi, nhưng hai anh chị vẫn cố gắng làm lụng không kể nắng mưa, vừa lo chi phí sinh hoạt, vừa nuôi 3 con ăn học.

Tuy nhiên, biến cố bất ngờ xảy đến với gia đình nghèo này. Tháng 10/2020, con đầu của vợ chồng chị Anh là Trần Thị Mỹ Huệ (26 tuổi) bị ung thư buồng trứng. Anh chị phải bỏ công việc từ đó để đưa con đi chữa bệnh.

Rất may, do phát hiện bệnh sớm nên bệnh tình cháu Huệ có phần tiến triển tốt. Dẫu vậy, qua 8 đợt hóa trị tại TP.HCM tiêu tốn hàng trăm triệu đồng, anh chị phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Cuộc sống vốn dĩ thiếu thốn nay lại chồng chất khó khăn.

Gồng gánh lo con nhỏ

Sau khi chồng con mất, kinh tế gia đình chị Anh trở nên kiệt quệ, gương mặt người đàn bà ấy trở nên hốc hác sau nhiều đêm thức trắng vì thương chồng, thương con, lại lo cho quãng đời đầy chông gai phía trước.

Dẫu vậy, gắng gượng nỗi đau, chị Anh tiếp tục vay mượn lo mai táng chồng con, lo cho đứa con gái đang học lớp hai và đứa con gái vẫn đang tiếp tục theo dõi bệnh ung thư. Bản thân cháu Huệ, dù bị bệnh nhưng vẫn phải đi làm để lo cho gia đình.

“Cháu được công ty tạo điều kiện. Những ngày ốm đau thì cháu nghỉ, ngày nào khỏe cháu làm và được công ty trả lương theo ngày để phụ bớt gánh nặng cho mẹ vì giờ cả bố và em đều đã mất”, cháu Huệ chia sẻ.

Trong câu chuyện với chúng tôi, thoáng chốc, chị Anh lại ngước lên nhìn di ảnh chồng, con rồi lại lén lau nước mắt. Chị không hiểu sao biến cố cứ liên tiếp ập đến gia đình chị như vậy.

Toàn là đứa con trai duy nhất của vợ chồng chị Anh. Dù còn trẻ nhưng vẫn làm đủ thứ việc để trang trải cuộc sống. Giữa năm 2020, Toàn lập gia đình với một người cùng quê. Hoàn cảnh cả hai gia đình cũng khó khăn nên sau khi cưới vợ, Toàn đã lên An Khê (Gia Lai) làm nghề lái xe.

Ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian qua, Toàn phải về nhà nên thất nghiệp. Nỗi lo cơm áo đè nặng lên vai.

Hạnh phúc vỡ òa khi vợ Toàn hạ sinh đứa con cách đây hai tháng. Do vậy, dù thất nghiệp nhưng anh vẫn nghĩ đủ thứ việc để kiếm tiền nuôi con nhỏ. Giờ Toàn mất đi, nỗi đau lại đè lên vai người vợ khi vừa mất chồng, lại phải nuôi con mới vừa tròn hai tháng tuổi.

Ông Trần Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Hoài Đức (TX Hoài Nhơn) chia sẻ: “Cả gia đình ông Trần Văn Anh và gia đình nhỏ của cháu Trần Văn Toàn đều đặc biệt khó khăn. Nay ông Anh mất đi, vợ ông phải một mình lo cho đứa con nhỏ đang đi học và đứa con vẫn đang mắc bệnh. Riêng con của cháu Toàn còn quá nhỏ, gia đình nhà vợ cũng không khá giả Lúc này, gia đình đang rất cần sự sẻ chia, chung tay từ những tấm lòng hảo tâm để gượng dậy sau những mất mát”.

Mọi sự giúp đỡ xin độc giả và các nhà hảo tâm chuyển trực tiếp cho cháu Trần Thị Mỹ Huệ (khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức, TX Hoài Nhơn, Bình Định). Số điện thoại: 0966770896. Tên tài khoản: Trần Thị Mỹ Huệ. Số tài khoản: 0051000510390. Ngân hàng Vietcombank Bình Định.

Độc giả và các nhà hảo tâm cũng có thể gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ủng hộ gia đình chị Hoàng Anh, Bình Định).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.