• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Gia cảnh đáng thương của một thầy giáo sau tai nạn

25/09/2022, 08:00

Đang là thầy giáo dạy giỏi, lại là trụ cột của cả gia đình nhưng sau vụ TNGT, thầy Dũng phải sống cuộc đời còn lại trên giường...

Tai họa bất ngờ

Ngày 22/9, PV Báo Giao thông tìm về xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để hỏi thăm gia đình thầy giáo Hoàng Bá Dũng (SN 1978, trú thôn Trường Lộc).

Khi nhắc đến gia cảnh nhà thầy Dũng, ai cũng bùi ngùi xót xa cho số phận cũng như gia cảnh cùng cực của thầy sau khi gặp tai nạn thương tâm.

Từ một thầy giáo dạy giỏi, là trụ cột gia đình, giờ đây thầy Dũng phải sống thực vật, mọi sinh hoạt trông chờ vào người thân

Tiếp chuyện PV trong ngồi nhà tềnh toàng, không có bất cứ tài sản nào đáng giá, chị Nguyễn Thị Thủy – vợ thầy Dũng dường như vẫn chưa quên giây phút mà chị nhận được cú điện thoại báo việc chồng của mình bị TNGT.

Chị Thủy kể, chị và thầy Dũng kết hôn với nhau vào năm 2008, lần lượt sinh được 2 người con gồm Hoàng Bảo Châu (SN 2010) và Hoàng Bảo Nam (SN 2015).

Trước thời điểm gặp TNGT, kinh tế gia đình ổn định bởi thầy Dũng là giáo viên dạy toán cấp 3, trường THPT Lê Qúy Đôn (huyện Thạch Hà), còn chị Thủy công tác tại một cơ quan ở TP Hà Tĩnh với mức lương 5 triệu đồng/ tháng. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ cứ vậy trôi qua. Nhưng không ai ngờ, bỗng một ngày tai họa ập đến.

Cuối tháng 5/2018, khi đang điều khiển xe máy trên đường về nhà, thầy giáo Dũng bị chiếc xe ô tô 5 chỗ tông bất tỉnh, nằm trên QL1A.

Tài xế gây tai nạn là Đoàn Công Đ. (58 tuổi, trú TX Hồng Lĩnh), thời điểm gây tai nạn, ông Đ. uống rượu bia, hơi thở có nồng độ cồn 0,879mg/lít khí thở. Cú tông mạnh khiến thầy Dũng nhập viện trong tình trạng dập não, gây di chứng sống kiểu thực vật, tổn hại sức khỏe 100%.

“Lúc đó khoảng 23h ngày 21/5/2018, khi nghe người dân gọi điện báo chồng mình bị xe ô tô tông trúng, đang nằm trên đường, tôi vội vàng nhờ người nhà chở đến hiện trường vụ tai nạn.

Lúc đó, anh Dũng nằm ngất trên quốc lộ, người đầy máu, một số người dân đã gọi giúp xe cứu thương để đưa anh ấy vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Lúc đó, nhiều người nói với tôi, tình trạng của anh ấy rất tồi tệ...”, chị Thủy bần thần nhớ lại.

Gạt nước mắt, chị Thủy kể tiếp, lúc đó chị chỉ nghĩ được là “còn nước còn tát” nên vay mượn tiền khắp nơi với hy vọng cứu được chồng. Từng là người chồng, người cha mẫu mực, người thầy dạy giỏi, là trụ cột của gia đình, sau vụ tai nạn, gia cảnh thầy Dũng mỗi ngày thêm khánh kiệt.

Mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ

Sau khi TNGT xảy ra, tòa xử buộc người gây ra tai nạn đền bù cho gia đình thầy Dũng hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, gia đình vẫn chưa nhận được đồng nào, vì gia đình người gây tai nạn không có tiền.

“Còn kinh phí để chữa trị cho chồng tôi đến nay cũng đã hơn 2 tỷ đồng. Tôi bán hết mọi thứ trong nhà cũng chỉ trả được 1 tỷ đồng, còn lại một nửa vẫn đang nợ. Giờ chuẩn bị cho ca phẫu thuật mổ não sắp tới của anh, tôi và con không biết phải xoay xở như thế nào”, chị Thủy bật khóc.

Ngồi trên giường chăm sóc, vỗ về con như đứa trẻ, bà Tân (mẹ thầy Dũng) nước mắt lưng tròng nói:

“Mấy năm nay khi Dũng gặp nạn, ngày nào tôi cũng bên cạnh con để chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho con. Những lúc gặp thời tiết trở trời đau nhức, Dũng lại cựa quậy, phun cháo vào mặt mẹ trong vô thức. Ngần ấy thời gian, tôi chưa đêm nào được trọn giấc bởi phải lo giấc ngủ và bữa ăn cho con.

Đến thời điểm này, sau bao nhiêu cuộc phẫu thuật, có bao nhiêu tiền của dành dụm, vay mượn khắp nơi nhưng bệnh tình của Dũng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Từng là trụ cột của gia đình, nhưng Dũng giờ đây chỉ nằm ú ớ trên giường như đứa trẻ lên 3”, bà Tân nghẹn ngào nói.

Ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc cho biết: “Sau biến cố của gia đình thầy Dũng, chính quyền xã, các đoàn thể cũng kêu gọi, hỗ trợ giúp đỡ gia đình nhưng chỉ giúp được một phần nhỏ. Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân dang tay giúp đỡ, để gia đình có tiền chữa trị, chăm sóc cho thầy Dũng. Thực sự đây là hoàn cảnh vô cùng đáng thương”.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ gia đình thầy Hoàng Bá Dũng, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về cho chị Thủy (vợ thầy Dũng), ĐT: 0918581578 hoặc Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Ghi rõ: “Ủng hộ gia đình thầy Dũng ở Hà Tĩnh”).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.