• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Gia cảnh “đẫm nước mắt” của ba bà cháu bị container đè chết

30/03/2019, 11:51

3 ngày sau đám tang, bà Lê Thị Phước (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) vẫn ngồi thẫn thờ như người mất hồn bên bàn thờ của con gái cùng 2 đứa cháu, chắt…

Bà Lê Thị Phước bên bàn thờ của 3 nạn nhân trong vụ container rơi đè tử vong


Tuổi thơ cơ cực và chuyến đi định mệnh

Khoảng 12h10 ngày 23/3, tài xế Đoàn Xuân Tùng (SN 1984, ngụ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển container BKS 57L-5683, lưu thông trên QL30 từ hướng TX Hồng Ngự về TP Cao Lãnh. Khi đến Km 50+100 thuộc địa bàn ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, bất ngờ xe nổ lốp, container lật sang phải rơi xuống đè trúng mô tô khiến chị Diễm, Trinh và Gia Bảo tử vong tại chỗ. Bước đầu, chủ phương tiện đã đến gia đình nạn nhân hỗ trợ 30 triệu đồng.
Sau khi tai nạn xảy ra, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến tận nhà thăm hỏi nạn nhân và trao tặng số tiền 15 triệu đồng. Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp cũng đã trao tặng gia đình 10 triệu đồng…

Sáng 27/3, không khí buồn bã, đau thương bao trùm ngôi nhà cấp 4 khoảng 40m2, nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc khóm 2, phường 1, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) của bà Phước. Căn nhà tồi tàn, mái lợp tôn cũ thủng lỗ chỗ, tường gạch vôi vữa rơi lả tả không có tài sản nào có giá trị, ngoài chiếc tủ thờ cũ kỹ, nơi đặt 3 di ảnh của con cháu bà Phước vừa tử nạn đang nghi ngút khói hương.

Bà Phước đưa bàn tay gày guộc sờ lên từng di ảnh chị Trịnh Thị Diễm (SN 1980, con gái), đứa cháu ngoại Đỗ Thị Diễm Trinh (SN 2000) cùng chắt Đỗ Huỳnh Gia Bảo (hơn 2 tuổi) khóc nghẹn: “Mấy mẹ con, bà cháu nó bình thường ở nhà trọ. Giờ ba mẹ con mất rồi, mới “về” đây ở với tui. Lo ma chay và thiêu xong, tui hốt tro cốt của 3 mẹ con, bà cháu nó vào hũ rồi đem gửi trong chùa cho ấm cúng và cầu nguyện cho sớm siêu thoát...”.

Theo lời bà Phước, khi nhận hung tin cả gia đình con gái gặp nạn, bà vẫn nghĩ ai đó báo nhầm. Mãi khi tận mắt thấy thi thể con và cháu, bà mới bàng hoàng khuỵu xuống...

Anh Đỗ Huỳnh Long (SN 2001, con trai chị Diễm) cũng chưa thể tin nổi mẹ, chị hai và cháu trai của mình đã mất do TNGT. Long làm ở đoàn múa lân tại TP Sa Đéc. Sáng 21/3, Long chào mẹ, chị và cháu để theo đoàn lân biểu diễn 3 ngày tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Lúc nhận tin vụ tai nạn, Long cùng với đoàn lân vừa cập bến tàu từ đất liền trở về nhà trên chuyến xe từ TP Rạch Giá - Sa Đéc. Long nói trong tiếng nấc: “Mẹ dặn con đi Phú Quốc mua nước mắm về làm quà. Buổi tối trước khi mất, chị hai gọi điện mở video để em thấy mặt, ai cũng hớn hở. Chị hai dặn về sớm để cả nhà cùng ăn cơm cho vui, nhưng chưa kịp về thì tất cả đã ra đi…”.

Long kể thêm, do hoàn cảnh khó khăn, nên chưa bao giờ cả gia đình em đi du lịch cùng nhau. Em hứa với mẹ cố gắng làm việc để có tiền đưa cả nhà đi tắm biển Vũng Tàu 1 lần cho biết. Giờ đây, ước nguyện đó mãi mãi không thực hiện được…

Cái nghèo chồng cái nghèo

Ngôi nhà của bà Lê Thị Phước (mẹ ruột chị Diễm), nơi vừa tổ chức lễ tang cho cả 3 nạn nhân

Chị Lê Thị Tám, hàng xóm bà Phước chia sẻ, ngôi nhà tồi tàn này, mẹ của chị Diễm cất ở với con, cháu, tổng cộng khoảng 5 người. Do nền nhà thấp nên mỗi khi trời mưa, cả nhà không ai ngủ vì nước ngập đến đầu gối, trên đầu thì nước mưa đổ xuống làm ướt hết quần áo, mùng, mền chiếu gối. “Hôm đưa 3 quan tài về đây làm đám tang, nhiều người trong xóm ai cũng khóc xót thương cho gia cảnh bà Phước. Bà con ở đây kẻ ít người nhiều đóng góp vào để chung lo đám tang cùng gia đình”, chị Tám cho hay.

Theo chị Tám, bà Phước mất chồng từ khi chị Diễm mới 2 tuổi, nên bà phải tần tảo, sớm hôm đi bán từng nải chuối, củ khoai, trái bắp… ở chân cầu Thái Sơn, TP Sa Đéc nuôi 4 chị em chị Diễm. Hiện, bà Phước vẫn làm việc này nhưng bị bệnh mắt mờ, thường xuyên bị đau nhức khi thời tiết thay đổi nên thu nhập cũng bấp bênh… Nhà nghèo, chị Diễm nghỉ học sớm và đến năm 19 tuổi, chị lập gia đình với anh Đỗ Huỳnh Vũ (ngụ cùng địa phương) lớn hơn 4 tuổi. Thế nhưng, sau khi anh chị sinh Diễm Trinh và Huỳnh Long, năm 2012, anh Vũ qua đời sau một cơn bạo bệnh. Chị Diễm phải đưa 2 con về nhà mẹ ruột sinh sống với đủ thứ nghề, ai mướn gì làm đó không một chút than trách.

Anh Nguyễn Văn Bảy (SN 1980, bạn thân của chị Diễm) cho biết, trước đó mẹ con chị Diễm và cháu ngoại (4 người) dắt díu nhau đến thuê một phòng trọ có diện tích chỉ hơn 20m2 tại xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) để sinh sống và làm thuê. Chị Diễm ở nhà giữ cháu ngoại, còn Trinh đi làm thuê ở một quán nước, lương 4 triệu đồng/tháng. Con trai chị Diễm theo đoàn múa lân, lúc có việc lúc không, nên gia cảnh gia đình rất khó khăn.

Bà Đỗ Thị Kim Hạnh, chị chồng của Diễm cho biết, do cuộc sống khó khăn nên Diễm Trinh và Huỳnh Long phải nghỉ học sớm, đi phụ quán cà phê. Cách đây mấy năm, Diễm Trinh trót yêu một thanh niên đã có vợ, sau đó mang thai sinh ra Đỗ Huỳnh Gia Bảo và chấp nhận làm mẹ đơn thân từ khi sinh bé đến nay.

“Trước hôm xảy ra tai nạn một ngày, Diễm có tâm sự với tôi là sáng hôm sau (ngày 23/3) chở Trinh đi lấy thuốc nam để uống trị bệnh đau khớp. Ngày 26/3, tôi cùng Long và các sư thầy đến hiện trường vụ TNGT để cúng vong. Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn nói, em tôi đang dừng xe lại để lấy sữa cho cháu ngoại uống thì bị container đè chết, thảm thương quá”, chị Hạnh nghẹn ngào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.