Tai họa bất ngờ giáng xuống
Một ngày cuối tháng 11/2024, PV Báo Giao thông cùng đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau đến thăm gia đình anh Lê Văn Dừng (48 tuổi ngụ ấp Giá Ngự, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), nạn nhân tử vong trong một vụ tai nạn giao thông cách đây chưa lâu.
Nằm trên giường, chị Phan Bé Tư (vợ anh Dừng) không cầm được nước mắt. Chị kể lại, khoảng 13h ngày 4/8/2024, vợ chồng chị đi đám giỗ nhà người quen cách nhà khá xa.
Trên đường về, trời đổ mưa lớn, xe máy do anh Dừng điều khiển bị một xe máy chạy ngược chiều tông trúng.
Hậu quả, vụ tai nạn làm anh Dừng tử vong, chị Tư bất tỉnh, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não.
Di chứng của chấn thương khiến chị Tư không thể lao động được nữa, nằm liệt giường, cũng không thể tự đi lại mà phải nhờ vào sự hỗ trợ của con gái.
Hàng tháng, chị phải lên Cần Thơ để khám bệnh, lấy thuốc về uống, mỗi lần như vậy phải tốn khoảng 5-6 triệu đồng. Cứ 6 tháng phải đến viện kiểm tra lại một lần.
"Phía người gây tai nạn có hỗ trợ cho gia đình 40 triệu đồng, nhưng chẳng thấm gì so với mất mát mà gia đình tôi phải gánh chịu.
Anh Dừng mất đi, mẹ chồng đã già yếu, tôi thì không thể lao động. Con gái 17 tuổi, bước vào lớp 11 phải nghỉ học giữa chừng.
Nhiều lúc, thấy các cháu cùng trang lứa cắp sách đến trường, còn con mình phải nghỉ học gồng gánh chăm mẹ và bà, tôi rất xót xa", chị Tư nghẹn lời.
Xem xét đưa vào diện hộ nghèo
Ngồi cạnh bên, đưa mắt nhìn con dâu bằng sự cảm thông, bà Nguyễn Thị Hương (86 tuổi, mẹ anh Dừng) buồn rầu: "Tôi già yếu rồi, cũng không sống được bao lâu nữa, nhưng thương cho cháu nội học hành dở dang, rồi đây tương lai của cháu không biết ra sao".
Bà Hương kể, lúc con trai còn sống, cả nhà bám víu vào thu nhập từ mấy vuông tôm nhỏ sau nhà. Khi rảnh rỗi, anh Dừng còn đi phụ hồ kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Từ lúc con trai mất đi, gia đình vốn không dư dả nay càng khốn khó hơn.
"Bây giờ, tôi với con dâu và cháu nội không làm gì ra tiền, tiền thuốc thang của con dâu nhờ vào tiền hàng xóm phúng điếu trước đây còn để dành lại, giờ cũng cạn kiệt dần.
Cả ba người trông chờ vào người con trai út của tôi, nhưng nó cũng nghèo lắm", bà Hương sụt sùi.
Theo lãnh đạo UBND xã Đông Hưng, gia đình của bà Hương thuộc diện khó khăn ở địa phương, thu nhập không ổn định, rất cần sự quan tâm giúp đỡ từ mạnh thường quân.
Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình bà Hương, ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, xem xét đưa vào diện hộ nghèo để có những hỗ trợ kịp thời.
"Đồng thời, địa phương sớm làm việc với Trường THPT Cái Nước để có thể bảo lưu kết quả cho cháu Vy, xem xét miễn học phí để năm sau cháu có thể đăng ký đi học trở lại. Nếu không đi học thì tương lai của cháu sẽ càng khó khăn hơn", ông Bằng đề nghị.
Mọi sự ủng hộ, chia sẻ hỗ trợ đối với gia đình chị Phan Bé Tư, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ chị Tư ở Cà Mau").
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận