• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Gia cảnh cùng cực của nạn nhân 3 lần phẫu thuật cứu mạng

24/03/2019, 14:02

Ông Thuận cùng vợ vốn đã chật vật với người mẹ già liệt, đứa cháu ngoại bị não. Nay ông bị TNGT nguy kịch, khiến khó khăn thêm chất chồng.

Nằm trên giường bệnh, ông Thuận vẫn đau đáu lo cho cháu bị bệnh và khoản tiền viện phí


Vay từng đồng đóng viện phí

Ngày 18/3, nằm trên giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa Bình Lục (Hà Nam), ông Nguyễn Đình Thuận (SN 1966, trú ở thôn Tân An, xóm An Dương, xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) nhăn mặt nén cơn đau. Ánh mắt ông đau đáu nhìn ra cửa phòng, đúng lúc bà Bùi Thị Dần (SN 1959) - vợ ông, tất tả chạy tới.

Vừa thấy vợ, ông Thuận vội hỏi dồn xem người mẹ già liệt giường cả chục năm nay của ông, hiện đã đỡ ốm chưa; đứa cháu bại não mấy hôm nay ở nhà thế nào, ai chăm sóc nó; bà đã vay được tiền cho ca mổ sắp tới của ông chưa? Khẽ trả lời chồng theo hướng mọi việc đã ổn thoả, bà Dần vội bước ra ngoài, lấy ống tay áo quệt ngang nước mắt.

“Khổ thân chồng tôi, bị tai nạn nguy kịch mà ngày nào cũng đau đáu hỏi mẹ già liệt giường, cháu bại não ở nhà ra sao. Cụ ốm liệt giường cả chục năm nay. Trước khi chồng tôi bị tai nạn, cụ đã yếu sức hơn. Chồng tôi bị tai nạn ngày 24/2 thì ngày 26/2, mẹ chồng tôi mất. Thế nhưng, đến giờ gia đình vẫn giấu ông chuyện này, vì sợ ông sốc, đòi về...”, bà Dần nghẹn ngào.

Khuôn mặt khắc khổ già hơn rất nhiều so với tuổi 60, bà Dần cho hay, cuộc đời bà chẳng có mấy ngày vui vẻ, sung sướng. Bởi cái nghèo khó đeo bám dai dẳng, hai vợ chồng chỉ có vài sào ruộng, với căn nhà cấp 4 cũ nát mà có tới 7 nhân khẩu sinh sống. Ông bà có 3 người con. Người con trai đầu đang đi bộ đội. Con trai thứ hai vừa ra quân, chưa xin được việc làm, hiện có ai gọi phụ hồ, phụ xây thì làm, ngày có việc ngày không. Cô con gái sau khi lấy chồng, lại ôm hai con về nhà mẹ đẻ.

“Trong hai đứa cháu ngoại, có một cháu đã 3 tuổi nhưng chưa biết đi, nói ngọng nghịu. Năm ngoái, hàng xóm nói mãi, mẹ cháu mới đưa lên Hà Nội khám thì bác sỹ bảo bại não. Nhưng nhà chẳng có tiền chữa trị nên cháu cứ ở nhà vậy thôi. Cháu ngoại còn lại hơn 4 tuổi nhưng đi nhà trẻ tốn tiền nên cũng ở nhà với ông bà”, bà Dần kể.

Cả gia đình 7 người chỉ trông vào đồng lương 4-5 triệu đồng/tháng làm công nhân của chị Minh, con gái bà. Còn ông bà, do phải chăm sóc hai cháu ngoại nên cũng chỉ quanh quẩn với vài sào ruộng. Những ngày gần đây, khi người con trai thứ hai vừa ra quân, bà cứ hy vọng gia đình có thêm chỗ dựa thì lại xảy ra vụ TNGT này.

Hôm ấy là ngày 20/1 Âm lịch. Ông Thuận chở cháu ngoại đi về phía bên nhà tôi có đám giỗ. Trên đường về, xe máy của ông va chạm với một xe đi ngược chiều khi chỉ cách nhà hơn 100m. Ông Thuận ngã lăn ra, bất tỉnh, may mắn cháu bé chỉ bị xây xước.

“Tôi đang ở nhà trông cháu bại não, nghe tin chồng bị tai nạn, vội gửi cháu cùng mọi người đưa ông vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Lục. Vào đây, thấy ông nguy kịch, bác sỹ chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, rồi lại chuyển tiếp luôn lên Bệnh viện Việt Đức trong đêm”, bà Dần kể.

Khó khăn chất chồng

Căn nhà cũ nát của ông Thuận không có vật dụng gì đáng giá.jpg

Ông Thuận nhập viện trong tình trạng gãy 3 xương sườn, xương sườn đâm chọc vào phổi dẫn đến tràn dịch màng phổi, gãy xương đùi, gãy hở ba phần chi dưới của chân, gãy gót chân. Hiện, ông đã trải qua 2 ca mổ ban đầu, chi phí hết 52 triệu đồng, dự kiến ca mổ tiếp theo sẽ vào tuần sau.

Lúc ông Thuận bị tai nạn, trong nhà chẳng có nổi 1 triệu đồng. Từ lúc ông đi viện, bà chạy vạy khắp nơi, ai vay mượn được, dù chỉ vài trăm đồng, 1 triệu đồng bà cũng xin vay để đóng viện phí cho ông. Biết nhà không có tiền, lại lo cho mẹ già, cháu bệnh ở nhà, nên lúc bị tai nạn, tỉnh lại là ông Thuận lại đòi ra viện. Cũng chính vì gia cảnh nghèo khó, nên cứ mổ xong ở Bệnh viện Việt Đức, là gia đình vội đưa ông về Bệnh viện Bình Lục để gần nhà, đỡ chi phí.

“Lần mổ tới, hết cửa vay rồi, nên tôi chấp nhận vay lãi ngày. Con Minh từ lúc bố bị nạn, cũng không đi làm được vì tôi đi chăm ông ấy, thì nó phải ở nhà chăm đứa con bại não. Chẳng biết ông ấy còn phải trải qua bao nhiêu ca mổ nữa. Tôi đã nghĩ đến chuyện bán nhà, dù chẳng được bao nhiêu tiền, nhưng kẹt nỗi bán nhà, mấy đứa cháu nhỏ ở đâu?”, bà Dần thở dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.