• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

“Gặp người bị nạn tôi vẫn cứu giúp”

16/02/2017, 07:15
image

Tưởng anh Sơn là người gây tai nạn, đối tượng đã nhảy vào đuổi đánh và rút dao đâm...

IMG_1588

Đến ngày 15/2, sức khỏe của anh Sơn đã tạm thời ổn định. Ảnh: Hữu Tuấn.

Trước khi bị đâm trọng thương trong lúc cứu giúp cô gái bị TNGT tối 11/2, anh Nguyễn Hải Sơn đã không ít lần bị hiểu lầm chỉ vì quá nhiệt tình giúp đỡ các nạn nhân. Tuy nhiên, nằm trên giường bệnh, anh Sơn khẳng định, sau này khỏe lại nếu gặp hoàn cảnh tương tự anh vẫn tiếp tục cứu giúp người bị nạn. 

Làm ơn mắc oán

Sáng 15/2, PV Báo Giao thông có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, nơi anh Nguyễn Hải Sơn (SN 1982, ở thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh), người bị đâm trọng thương sau khi cứu giúp nạn nhân bị TNGT đang điều trị. Gương mặt tái xanh, đôi môi nhợt nhạt, nằm trên giường bệnh, anh Sơn cất giọng yếu ớt kể lại, khoảng 19h30 tối 11/2, đang ngồi trong nhà (ở phố Chẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) thì anh nghe tiếng va chạm trước cửa nhà. “Vội vàng cùng một số người dân chạy ra, tôi thấy một cô gái ngã bất tỉnh trên đường, bên cạnh là chiếc xe máy và một xe taxi. Sau đó, tôi cùng lái xe taxi (người gây ra tai nạn) đã đưa cô gái này đến Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành cấp cứu”, anh Sơn nhớ lại.

Tại bệnh viện, anh Sơn đã dùng điện thoại của cô gái để báo tin cho người quen của nạn nhân. Khoảng 10 phút sau, người quen của cô gái đến bệnh viện, tưởng anh là người gây tai nạn đã nhảy vào đuổi đánh và rút dao đâm vào người anh.

BS. Ngô Mạnh Tuyến, Phó trưởng khoa Ngoại Thần kinh và Lồng ngực, BV Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, người trực tiếp mổ cho anh Sơn thông tin, khi vào viện, anh Sơn được chẩn đoán chấn thương thấu ngực bên phải.

Bệnh viện đã huy động y, bác sĩ tiến hành phẫu thuật, ca mổ diễn ra trong vòng 1 giờ, đến nay, tình hình sức khỏe của anh Sơn tiến triển tốt, đã ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Ngồi bên giường bệnh chăm sóc em trai, chị Nguyễn Thị Phong (chị gái anh Sơn) nghẹn ngào cho biết, Sơn là người hiền lành, thường xuyên giúp đỡ người khó khăn. “Nhà em trai tôi ở ngay bên đường QL18 nên thường xuyên chứng kiến các vụ va chạm, TNGT.

Mỗi khi biết chuyện, em tôi lại chạy ra đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ tài sản cho nạn nhân. Không biết bao nhiêu lần từng bị người ta hiểu lầm, mắng chửi rồi nhưng em tôi vẫn cứ làm vì cái tâm”, chị Phong kể và cho hay, hôm đó anh Sơn mặc 4 chiếc áo, trong đó có 2 áo len và 1 áo khoác dày, vậy mà nhát dao vẫn đâm xuyên qua gần chạm phổi. Trên đường đi cấp cứu, anh Sơn bất tỉnh, chân tay lạnh ngắt, các y tá phải sơ cứu rồi cho thở bình ô xy. May mắn, ca mổ thành công nên đến 3h sáng hôm sau anh đã tỉnh.

Cũng theo chị Phong, đã 6 năm qua, anh Sơn sống cảnh “gà trống” nuôi 2 con trai (11 tuổi và 9 tuổi) cùng mẹ già 75 tuổi vì vợ anh đột ngột bỏ đi biệt tích. Nhiều lần gia đình khuyên anh làm đơn ly hôn gửi lên tòa rồi lấy vợ khác để có người lo cho mẹ già, con nhỏ nhưng anh không chịu vì thương con. Một mình bươn trải đủ nghề, chủ yếu làm phụ hồ xây dựng, nay Bắc Ninh, mai Hà Nội, lúc khác lại Lạng Sơn, ở đâu có việc là anh đi, chỉ mong có đủ tiền lo cho con ăn học.

Gây án vì tưởng ân nhân là người gây tai nạn

Đại tá Hoàng Như Chinh, Trưởng Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, tối 14/2, cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng Nguyễn Hữu Khá (SN 1991, trú tại ấp Đông Côi, thị trấn Hồ, Thuận Thành) do tình nghi người này đã dùng dao đâm anh Sơn. Bước đầu, Khá thừa nhận dùng dao bấm đâm anh Sơn. Ngoài đối tượng Khá, còn một thanh niên khác đi cùng cũng có mặt tại địa điểm xảy ra sự việc.

IMG_1635

Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Trọng Thái  (ngoài cùng bên phải) và Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên đến thăm và trao quà hỗ trợ anh Nguyễn Hải Sơn đang điều trị tại bệnh viện.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, khoảng 19h30 tối 11/2, tại khu vực phố Chẹm, thuộc địa bàn thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe taxi hãng Phú Sơn, BKS 99A-082.00 do anh Nguyễn Sỹ Tuyên (SN 1981, ở thôn Trung Thành, Đại Lai, Gia Bình) điều khiển với môtô BKS 34B1-672.49 do chị Nguyễn Thị Dung (SN 1992, ở thôn Ba, xã Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển. Hậu quả, chị Dung bị xây xát da vùng đầu gối trái.

Thời điểm này, thấy có vụ va chạm giao thông, anh Nguyễn Hải Sơn đã ra hiện trường và cùng với anh Tuyên (lái xe taxi) đưa chị Dung đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành để sơ cứu và điều trị. Khi đến bệnh viện, chị Dung có nhờ anh Sơn gọi điện cho bạn là Nguyễn Hữu Khá. Khoảng hơn 10 phút sau Nguyễn Hữu Khá cùng Nguyễn Ngọc Đức (SN 1999, ở thôn Nghĩa Xá, xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành) đến nơi. Khi nhóm người này đến bệnh viện đã xảy ra mâu thuẫn với anh Sơn vì nghĩ anh là người gây tai nạn. Nguyễn Hữu Khá đã đuổi đánh và dùng dao bấm đâm một nhát vào lưng bên phải gây thương tích cho anh Sơn. Sau khi gây án, Khá và Đức đã bỏ trốn.

Chiều 14/2, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Nhiều cơ quan chia sẻ, hỗ trợ anh Nguyễn Hải Sơn

Chiều 15/2, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia, Báo Giao thông đã đến thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Hải Sơn (SN 1982, ở thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, Thuận Thành) đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Anh Sơn với hành động nghĩa hiệp đưa người bị TNGT đến viện cấp cứu. Nhưng khi đang làm thủ tục thì anh Sơn bị người quen của nạn nhân dùng dao đâm trọng thương do hiểu lầm là người gây tai nạn.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia cho biết: “Ngay sau khi biết tin anh Sơn bị tấn công khi có hành động cao đẹp giúp người bị TNGT, chúng tôi đã có công văn đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật”.

Đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đã trao phần quà hỗ trợ 2 triệu đồng đến anh Nguyễn Hải Sơn.

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông trực tiếp trao 5 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông cho anh Nguyễn Hải Sơn, đồng thời động viên anh sớm khỏi bệnh, ổn định tinh thần và giữ được ngọn lửa cứu giúp những người hoạn nạn trên đường. Với nghĩa cử cao đẹp này, anh xứng đáng được pháp luật bảo vệ và cộng đồng yêu thương, chia sẻ. Với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, báo chí, những đối tượng tấn công anh Sơn sẽ sớm phải chịu trừng phạt của pháp luật.

Chiều 15/2, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đến Bệnh viện ĐK tỉnh Bắc Ninh để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho anh Nguyễn Hải Sơn. Ông Quỳnh cũng nhấn mạnh: “Vụ việc xảy ra đối với anh Sơn sẽ được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ. Khi có kết quả điều tra sẽ xử lý đúng người, đúng tội”.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng cho anh Sơn.

H.T

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.