• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Gặp lại nữ sinh nghèo thoát lưỡi hái tử thần TNGT

11/12/2016, 10:23
image

Tròn 3 năm, gặp lại cô học trò nghèo Phạm Thị Luyến, nỗi đau TNGT vẫn hằn lên dáng hình bé nhỏ...

24

Một trong những di chứng nặng nề trên cơ thể em Phạm Thị Luyến sau vụ TNGT cách đây 3 năm

Tròn 3 năm, gặp lại cô học trò nghèo Phạm Thị Luyến (Phường 4, TP Đông Hà, Quảng Trị), nỗi đau TNGT vẫn hằn lên dáng hình bé nhỏ nhưng đầy rắn rỏi. Luyến cố đi từng bước đến trường, nuôi ước mơ trở thành cô giáo.

Suýt bị cưa chân

Nhà Luyến nằm sâu sau con đường nhỏ bên sông Hiếu (khóm 3, phường 4). Ông Phạm Văn Minh (SN 1969, bố Luyến) dáng đầy khắc khổ, lam lũ dìu con đi những bước tập tễnh trong nhà. “Sau mấy ca phẫu thuật, cháu dần phục hồi. Đi lại vẫn còn khó khăn lắm. Nhìn cháu cố chống chọi với bệnh tật, vợ chồng tôi rơi nước mắt”, ông Minh nói.

Ông Minh vẫn nhớ ký ức kinh hoàng cách đây 3 năm khi nhận tin dữ con bị TNGT. Trưa 9/12/2013, Luyến (khi đó đang học lớp 1) cùng chị gái Phạm Thị Liền (học sinh lớp 3) trên đường từ Trường Tiểu học Kim Đồng dắt nhau đi bộ qua QL9 để về nhà, bất ngờ bị một chiếc xe ben đâm phải. Liền may mắn thoát nạn trong gang tấc, còn Luyến được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. “Tôi chạy vào viện thì thấy một tay và hai chân của Luyến bị gãy. Cẳng chân trái dập nát, dập lá lách, phải phẫu thuật cấp cứu cắt một phần lá lách, truyền máu. Còn chân tay bị gãy đã được cố định lại chờ theo dõi điều trị”, ông Minh kể.

Nhìn đứa con gái bé bỏng chiến đấu từng ngày trên giường bệnh, cả nhà ông Minh thêm quặn đau. Lúc nhận tin báo Luyến qua cơn nguy kịch, vợ chồng chưa kịp mừng đã chết lặng khi biết cẳng chân trái của cháu bị dập nát khiến máu không thể lưu thông, nguy cơ phải cắt bỏ vĩnh viễn 1/3 để bảo toàn mạng sống. Còn nước còn tát, sau khi được các bác sĩ hội chẩn và đưa hy vọng mong manh có thể thông mạch máu giữ lại đôi chân lành lặn cho Luyến, cả nhà tức tốc chuyển em vào Bệnh viện Trung ương Huế để có điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Suốt 3 tháng, vợ chồng ông Minh thay phiên nhau lấy bệnh viện làm nhà. Ngày con được xuất viện, bệnh viện thông báo cháu phải tiếp tục điều trị đặc biệt tại nhà, tập vận động và phục hồi chức năng như đứa trẻ lên 3. “Khổ nhất là những lúc vệ sinh, chăm sóc phần chân bị gãy nát của cháu. Cả hai vợ chồng chẳng ai dám làm bởi mỗi lần như vậy cháu đau đớn khóc thét, máu tứa ra. Cứ được 10 phút lại phải cho cháu thở ôxy...”, ông Minh nhớ lại.

Tiếp bước đến trường

Ngưng học 2 năm để điều trị, Luyến viết lên tấm gương nghị lực, rắn rỏi vượt qua mọi nỗi đau thể xác, dần phục hồi vết thương sau TNGT. Luyến bảo: Con sợ nhất lúc mưa nắng trở trời, chân tê buốt lắm. Nhờ sự động viên của gia đình, mọi người, con quyết tâm tập đi và đến trường học lại. Nhìn cô bé hồn nhiên, gương mặt rạng rỡ chuẩn bị bút sách cho ngày học mới, vợ chồng ông Minh cũng ấm lòng. Giờ Luyến là học sinh lớp 3C Trường Tiểu học Kim Đồng. Đặc biệt, thành tích học tập của Luyến luôn đạt học sinh giỏi.

“Con mơ trở thành cô giáo để đem con chữ đến nhiều người thiệt thòi hơn. Con nghe kể, con được hồi phục thế này nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người nên con càng phải quyết tâm cố gắng học tập tốt để không phụ lòng mọi người”, Luyến bộc bạch.

Theo ông Minh, sau khi xảy ra tai nạn, phía chủ xe cũng như tài xế đã nỗ lực khắc phục hậu quả. “Tài xế lái xe thuê, gia đình họ cũng cực lắm nên gia đình bãi nại cho họ. Cháu Luyến khi điều trị trong Huế và ra vô tái khám gần một năm trời, chi phí chữa trị rất tốn kém. Nếu không nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, cháu khó có thể hồi phục như hiện nay. Giờ cháu đã đi học trở lại và luôn đạt học sinh giỏi”, ông Minh chia sẻ. 

Theo ông Minh, Luyến giờ vẫn phải đi bước cao bước thấp vì chân trái thấp hơn chân phải. Hè này hai vợ chồng xoay xở để đưa cháu vào Huế phẫu thuật lại.

Nghĩ về cuộc sống, đôi mắt người đàn ông lam lũ lại trầm ngâm. Từng bươn chải đủ nghề làm công nhân cao su ở Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Minh lại cùng vợ con dắt díu nhau về quê, cùng bố mẹ sống trong căn nhà tạm bên sông Hiếu, bám nghề sông nước thả lưới bắt cá. Lúc tôm, cá ít, vợ ông Minh - bà Nguyễn Thị Sen chuyển nghề mua cá đem lên chợ phường 5 (TP Đông Hà) bán. Cái nghèo bám riết lấy gia đình. Vừa cất xong căn nhà từ tiền vay của hộ nghèo, bố ông Minh lại đổ bệnh ung thư. Ông Minh trong một lần đi làm thuê không may bị téc nước đè gãy chân và 7 năm nay vẫn chưa tháo vít.

“Kinh tế khó khăn, 3 đứa con đầu phải bỏ học giữa chừng. Giờ vợ chồng tôi cố gắng để hai cháu Liền và Luyến có thể đến trường”, ông Minh nói. Cũng theo ông, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các cá nhân, đoàn thể, cháu Luyến mới có cơ hội phục hồi như ngày hôm nay. Trong đó, Báo Giao thông hỗ trợ 5 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì an toàn giao thông của báo, đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm giúp đỡ. Ban ATGT TP Đông Hà và Ban ATGT tỉnh Quảng Trị cũng đã đến thăm hỏi động viên và mỗi đơn vị hỗ trợ 2 triệu đồng… Đội CSGT Công an TP Đông Hà cũng vận động các cán bộ, chiến sĩ ủng hộ một ngày lương. Cùng đó, một nhà mạng đã ủng hộ một sim điện thoại và tổ chức đấu giá được 5,5 triệu đồng. Ngay sau đó, Trung tá Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội CSGT TP Đông Hà lập tức mang vào Bệnh viện T.Ư Huế trao cho gia đình để có thêm kinh phí chữa trị cho em Luyến.

“Qua Báo Giao thông, vợ chồng tôi một lần nữa xin được tri ân, gửi lời cảm ơn những sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người. Lúc cháu nằm trong bệnh viện, vợ chồng tôi cứ lu bu, không nhớ hết ai đã quan tâm giúp đỡ. Có những người, như chị trong Đà Nẵng hay tin hoàn cảnh thương tâm của cháu Luyến và qua số điện thoại tôi được đăng trên báo liền gọi điện hỏi thăm sức khỏe cháu, sau đó 2 đứa con chị ra tận bệnh viện cho 7 triệu đồng, rồi thấy trời lạnh mà cái chăn mỏng, họ liền chạy đi mua thêm cho cái chăn 500.000 đồng, chừ cũng không biết địa chỉ hay số điện thoại để nói lời cám ơn”, ông Minh nói.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.