• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Gánh nặng gia đình nữ công nhân mất chồng vì tai nạn

26/03/2023, 06:52

Khi còn sống, mọi việc trong nhà đều do một tay anh Thạo lo và sắp xếp cả. Từ ngày anh ấy mất, việc gì cũng vướng, cũng tắc...

Đang là trụ cột gia đình, anh Ngô Xuân Thạo mất sau một vụ tai nạn giao thông. Cuộc sống của người mẹ già yếu, người con bệnh tật giờ chỉ biết trông vào đồng lương công nhân còm cõi của vợ anh.

Nỗi đau chồng nỗi đau

Từ ngày chồng mất, chị Nghiêm Thị Hương thường xuyên phải nghỉ làm để chăm cho mẹ già và đứa con trai bị bệnh hoang tưởng

Ngồi một mình trong ngôi nhà xập xệ ở sát Tỉnh lộ 495, cụ Nguyễn Thị Lũy (thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) vẫn cố lết chân ra cửa để xem ai tới nhà.

Ở cái tuổi 86, chân tay đau nhức đi lại khó khăn nhưng được cái cụ vẫn còn minh mẫn. “Vợ thằng Thạo nó đưa con đi lên Bệnh viện Bạch Mai để chữa bệnh thần kinh rồi.

Từ ngày Thạo mất, đứa con trai duy nhất bệnh càng nặng hơn, lúc mê lúc tỉnh”, cụ Luỹ buồn rầu kể.

Theo cụ Lũy, cụ có 5 người con (2 gái, 3 trai), anh Thạo là con trai út. Các con đều lập gia đình rồi làm ăn ở xa, cụ ở cùng với vợ chồng anh Thạo.

Anh Thạo làm công nhân kỹ thuật chuyên đi xây dựng các công trình giao thông thủy lợi, vợ làm ở nhà máy dệt gần quê. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng luôn hạnh phúc.

“Vợ chồng nó có 2 con, con gái lớn sinh năm 1991, giờ đã đi lấy chồng ở bên Thái Bình. Còn đứa nhỏ sinh năm 1997, học hết cấp 3 thì đi bộ đội, ra quân về nhà thì bắt đầu có dấu hiệu mắc bệnh hoang tưởng. Thạo định đưa con đi chữa không may bị tai nạn mất, giờ mẹ nó phải bỏ việc để đưa nó đi. Tôi ở nhà một mình, ăn uống nhờ cả vào nhà con rể”, cụ Lũy sụt sùi kể về gia cảnh.

Cùng lúc, ông Nguyễn Văn Thám (65 tuổi, con rể cụ Lũy) sang đưa thức ăn cho mẹ và sửa lại đường ống nước: “Từ ngày cậu Thạo mất, tôi vẫn phải chạy qua, chạy lại để trông nom bà. Cả nhà giờ chỉ trông vào tiền trợ cấp người già 360.000 đồng và chút tiền lương công nhân ít ỏi của mợ Hương, vợ Thạo. Anh em trong nhà cũng không ai giàu có nên cũng không đỡ đần gì được”.

Giữa trưa, chị Nghiêm Thị Hương (53 tuổi, vợ anh Ngô Xuân Thạo) đi xe máy về. Nhờ có chị gái lên bệnh viện chăm hộ mấy ngày, chị liền về quê để tối ra công ty làm: “Gia đình hoàn cảnh nên cũng được ban giám đốc tạo điều kiện. Bình thường đi làm đủ công mỗi tháng được 6 triệu đồng, giờ họ cho làm mỗi tháng 17 – 20 công và duy trì đóng bảo hiểm là may rồi”.

Chị kể, các bác sĩ bảo con trai chị bị mắc chứng rồi loạn cảm xúc, trầm cảm và hoang tưởng nên phải ở lại điều trị dài ngày.

Bế tắc cuộc sống tương lai

Theo chị Hương, dường như sự ra đi của chồng là có điềm báo trước. “Đó là vào ngày 17/8, nhà tổ chức giỗ bố. Bình thường anh ấy ăn trưa xong thì đi ngủ nhưng hôm đó lại ngồi nói chuyện rất nhiều với mọi người.

Nào là chuyện đưa con trai đi chữa bệnh, băn khoăn mẹ già yếu hay phải ở nhà một mình thiếu người trông nom... chuyện nào cũng bế tắc vì không có tiền. Hôm sau anh ấy trở lại công trường làm việc. Đến chiều 19/8, tôi nhận được điện thoại báo tin anh ấy bị TNGT và mất”, chị ngậm ngùi.

Anh Thạo vốn có 15 năm làm kỹ thuật cầu đường, mấy năm nay đi làm thuê cho Công ty Sumi làm cầu nối Ninh Bình với Nam Định, mức lương 15 triệu đồng/tháng. Dù không phải quá cao, song số tiền ấy cũng giúp mọi chi tiêu sinh hoạt của cả nhà không đến nỗi quá khó khăn.

“Khi còn sống, anh là người hiền lành chịu khó, không rượu bia, thuốc lá. Mọi việc trong nhà một tay anh lo và sắp xếp cả. Từ ngày anh ấy mất, việc gì cũng vướng, cũng tắc”, chị Hương nói, mắt ngấn lệ khi nhắc tới cuộc sống trước mắt đầy bế tắc mà chưa biết trông cậy vào đâu.

Ông Lê Quý Quang, Chủ tịch UBND xã Thanh Hà cho biết, tuy không phải là hộ nghèo nhưng sau khi anh Thạo mất vì TNGT, gia đình đã lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn.

“Với những trường hợp khó khăn đột xuất, xã đã lập danh sách đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ. Trong đợt thăm hỏi nạn nhân TNGT vừa rồi xã đã trực tiếp về trao quà và trích thêm một phần ngân sách để hỗ trợ gia đình.

Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm trong cả nước mở lòng, giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình chị Hương, để giúp họ vượt qua được khó khăn trong lúc này, sớm ổn định cuộc sống”, ông Quang chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Ngô Xuân Thạo, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ gia đình anh Thạo, Hà Nam”.

Hoặc trực tiếp gửi về cho chị Nghiêm Thị Hương, số tài khoản 260263358, ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Điện thoại: 0987549282.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.