• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Gánh nặng chồng chất của người đàn bà bệnh tật

19/04/2020, 07:02

Chồng bị TNGT tử vong, mẹ chồng bệnh liệt giường, con trai lại mắc bệnh teo chân khiến chị Nga vốn đang mang bệnh trong người càng thêm khổ.

Chị Nga đang chăm sóc mẹ chồng 75 tuổi nằm liệt giường gần 8 năm qua

Chồng bị TNGT tử vong, bỏ lại mẹ già bệnh liệt giường. Một mình thay chồng chăm sóc mẹ già bệnh tật trong căn nhà cũ gần như muốn sập, nỗi bất hạnh dường như chưa chịu buông tha chị Nga khi cậu con trai lại mắc bệnh teo chân, nguy cơ bại liệt…

Chồng bị xe tải cán chết

Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ: Đặng Thị Hồng Nga (ấp Thạnh Phong, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) hoặc qua Quỹ chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, Số TK: 102010001764880, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình chị Đặng Thị Hồng Nga) hoặc gửi trực tiếp tại Tòa soạn Báo Giao thông, số 2 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Khi chúng tôi tìm đến nhà cũng là lúc chị Đặng Thị Hồng Nga (SN 1978, ngụ ấp Thạnh Phong, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) đang chăm sóc mẹ chồng (cụ Nguyễn Thị Chơi, 75 tuổi bị tai biến, nằm liệt giường 8 năm qua). Căn nhà cấp 4 xây dựng hơn 20 năm, nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào…

Đưa tay cầm khăn lau mặt cho mẹ, chị Nga ngậm ngùi nhớ lại: “Khoảng 22h30 một ngày cuối tháng 6/2016, anh ấy (anh Nguyễn Hữu Trung, SN 1977, chồng chị Nga - PV) đi bộ từ nhà bạn về cách nhà khoảng 500m thì bất ngờ bị xe tải từ phía sau tông ngã xuống đường, bị bánh xe cán qua người. Khi tôi chạy đến thì anh Trung đã vĩnh viễn ra đi. Chiếc xe gây tai nạn cũng rời khỏi hiện trường. Phía công an kết luận anh Trung tử vong do TNGT nhưng đến nay vẫn chưa tìm được phương tiện gây tai nạn...”.

Theo chị Nga, trước khi anh Trung mất, chị đi làm thuê cho DN trái cây gần nhà để thuận tiện chăm sóc mẹ chồng, tiền công 150.000 đồng/ngày. Sau khi anh Trung mất, chị nghỉ hẳn ở nhà chăm sóc mẹ chồng. Hôm nào có tiền thì mua đồ ăn sáng đút cho mẹ; không có tiền thì nấu cơm thật mềm để mẹ ăn. “Chăm sóc mẹ phải luôn tay cả ngày, hết ăn uống, tấm giặt, vệ sinh, đến lau mát, trở mình cho mẹ… Nhờ vậy, lưng mẹ tôi không bị lở loét dù đã nằm liệt suốt 8 năm…”, chị Nga nói.

Mong cho khỏe mạnh để nuôi mẹ già

Cháu Nguyễn Trung Hiếu, con chị Nga bị căn bệnh teo cơ, phải nghỉ ở nhà, không đi làm giúp mẹ được

Chòm xóm cho biết, từ ngày chồng mất, chị Nga một mình tần tảo, thuốc thang cho mẹ chồng. Thấy mẹ khổ, con trai lớn của chị là Nguyễn Trung Hiếu đang học lớp 7 phải nghỉ học đi làm công nhân kiếm tiền phụ mẹ. Thế nhưng, khoảng hơn một năm qua Hiếu bỗng dưng bị căn bệnh teo cơ, phải nghỉ ở nhà do đi lại khó khăn. Qua kết quả chụp MRI, bác sĩ bệnh viện K120 Tiền Giang kết luận Hiếu bị bệnh xơ xương sụn cột sống, chèn dây thần kinh ngoại vi nên 2 chân bị teo, đi lại khó khăn. “Bác sĩ khuyên tôi đưa Hiếu đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) khám và điều trị sớm nếu không sẽ bị liệt 2 chân. Dù biết vậy nhưng khổ nỗi gia đình tôi không có tiền, đành phải cắn răng chịu đựng chứ biết làm sao. Mấy ngày nay nhìn con đi lại khó khăn, té lên té xuống sưng cả 2 đầu gối, tôi chỉ biết khóc”, chị Nga nghẹn giọng.

Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, cậu con trai út là Nguyễn Trung Thảo (16 tuổi) cũng phải nghỉ học từ giữa năm lớp 9 để đi phụ bán cho một cây xăng gần nhà kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bản thân chị Nga cũng không được khỏe do căn bệnh thận ứ nước đã hoành hành suốt 4 năm qua. Gia đình chị có vay ngân hàng khoảng 30 triệu đồng nhưng gần 10 năm rồi không có tiền trả.

“Hiện, nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ trông cậy vào đồng lương của thằng con út. Trong khi hàng tháng tiền thuốc thang cho mẹ tôi hết 2 triệu đồng… Mọi trang trải, chi phí hàng ngày cho 4 người đều phải tính toán chi ly. Riêng căn bệnh thận của tôi chỉ trông chờ vào những thang thuốc nam từ thiện, uống cầm chừng, mong khỏe mạnh nuôi mẹ già”, chị Nga tâm sự.

Bà Phạm Thị Phi Lăng, Phó chủ tịch UBND xã Yên Luông cho biết, hoàn cảnh gia đình của chị Nga thuộc diện đặc biệt khó khăn. Từ khi chồng mất vì TNGT, chị Nga phải gánh vác toàn bộ công việc gia đình, chăm sóc mẹ già bị liệt, con trai bị bệnh, khả năng bị liệt chân nếu không điều trị kịp thời. Địa phương cũng đã nhiều lần kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ gia đình chị Nga nhưng chưa có kết quả.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết, hàng năm Ban ATGT tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho một số gia đình nạn nhân TNGT (trong năm 2019 có gia đình chị Nga) nhưng kinh phí có hạn nên rất mong các mạnh thường quân xa gần giúp đỡ các trường hợp như gia đình chị Nga. Trước mắt là sửa hoặc cất lại căn nhà cũ để chị yên tâm chăm mẹ và lo cho con bị bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.