• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Gác giấc mơ đại học, đi phụ hồ nuôi em tật nguyền

07/02/2021, 15:20

Sau nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ, dù đủ điều kiện vào đại học nhưng Đạt phải gác giấc mơ để làm phụ hồ, lấy tiền nuôi hai em tật nguyền, nhỏ dại.

Đạt buộc phải gác lại giấc mơ vào đại học để có thời gian chăm sóc và kiếm tiền nuôi hai em

13 tuổi đã thay bố mẹ gánh vác việc nhà

Hơn một tháng nay, sau khi ông Nguyễn Văn Bình (SN 1973, trú xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) tử vong do di chứng TNGT, căn nhà cấp 4 tuềnh toàng ở giữa làng Phương Hoàng vẫn bao trùm không khí tang thương.

Thấy người lạ đến thăm, em Nguyễn Đạt Thành (SN 2003), chân tay lèo khoèo vì những khiếm khuyết cơ thể vẫn cố gắng lết vào nhà, giọng ngọng líu: “Anh Đạt, có người đến hỏi thăm”.

Thấy vậy, em Nguyễn Thành Đạt (SN 2001) vội vàng chạy ra sân dìu Thành, còn Nguyễn Thành Công (2012) lẽo đẽo theo sau, trên đầu vẫn mang khăn tang.

Đạt kể, gia đình em nghèo lắm, sau khi sinh Công được 8 tháng, mẹ (chị Nguyễn Thị Ngà - PV) đành gạt nước mắt gửi em út cho bà ngoại và bố chăm sóc để ra Hà Nội làm thuê. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề, sau đó bố cũng xuống TP Vinh kiếm việc làm thêm. Trong một lần về quê thăm con, chị Ngà lên cơn đau rồi ra đi mãi mãi. 13 tuổi, Đạt bất đắc dĩ phải thay bố mẹ gánh vác việc nhà, chăm lo cho hai em, đứa chưa đầy một tuổi, đứa 10 tuổi tật nguyền.

“Thằng Đạt nó khổ từ tấm bé, 13 tuổi đã một mình chăm lo cho hai em. Mặc dù có bà ngoại hỗ trợ nhưng thằng Công chỉ quấn mỗi anh”, bác Hoàng Thị Xuân, một người hàng xóm của Đạt kể.

Năm tháng khó nhọc cũng dần trôi qua, nay Công đã 8 tuổi, Thành cũng đã lớn. Bố theo các tổ thợ đi làm xa kiếm tiền nên mọi việc từ đồng áng, nhà cửa, chăm sóc hai em một mình Đạt lo hết.

Tuy khó khăn vất vả là vậy nhưng Đạt vẫn nỗ lực và học rất giỏi. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, điểm của Đạt đủ đăng ký vào các trường đại học nhưng em quyết định gác lại giấc mơ để đi làm phụ bố nuôi các em.

Tuy nhiên, tai họa bỗng ập tới khi đầu năm 2020, trong một lần đi làm về muộn, bị ánh đèn pha của xe đi ngược chiều dọi vào mặt, ông Bình lóa mắt luống cuống đâm xe vào cột mốc bên đường, bị chấn thương sọ não, phải làm phẫu thuật để duy trì sự sống. Đạt đành xin nghỉ việc, vay mượn khắp nơi để lo thuốc thang, viện phí cho bố.

Thương cảm, họ hàng nội ngoại xúm vào người góp một ít, còn lại Đạt phải vay ngân hàng 100 triệu đồng để lo thuốc men cho bố. Sau một thời gian dài điều trị, kinh tế gia đình khánh kiệt, ngày 4/1 vừa qua, ông Bình ra đi mãi mãi.

“Thương các cháu quá, con gái tôi thiệt phận, mất khi thằng Công mới tròn 8 tháng tuổi. Những tưởng bốn bố con sẽ bấu víu vào nhau mà sống. Nào ngờ...”, bà Võ Thị Ới (bà ngoại của Đạt) sụt sùi.

Nghèo đến cái giường cũng không có để nằm

Từ ngày con rể mất, bà Ới chuyển hẳn sang ở với các cháu để Đạt yên tâm đi làm lo cho các em và trả nợ tiền vay chữa bệnh cho bố. “Hôm trước có mấy người đến thăm, thấy các cháu nằm co ro dưới đất lạnh lẽo, họ thương mua tặng cho 2 chiếc giường. Chứ hôm bố các cháu mất chiếc giường duy nhất đã tháo, đốt theo phong tục, nên mấy anh em phải trải chiếu nằm dưới nhà bếp”, bà Ới nói trong nước mắt.

Thấy bà ngoại nói vậy, Đạt ôm chầm lấy bà thủ thỉ: “Khổ mấy cháu cũng chịu được, chỉ mong có đủ sức khỏe để thay bố mẹ lo cho các em được học hành tử tế, ăn no, mặc ấm”.

Nghe những lời gan ruột của cháu ngoại, bà Ới cũng chỉ biết lau nước mắt, bởi ngay cả chính bà cũng bất lực khi đã ở tuổi gần đất xa trời.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Long Xá chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình cháu Đạt rất khó khăn, mẹ mất do đột quỵ, bố mất do di chứng TNGT, 2 em thì một cháu tật nguyền, một cháu còn nhỏ. Hiện, chính quyền địa phương đã kêu gọi hỗ trợ gia đình nhưng số tiền đó không đáng là bao. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ gia đình cháu Đạt để lo tiền thuốc men, tiền học cho các em”.

Mọi sự ủng hộ, xin gửi về Nguyễn Thành Đạt (trú xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) SĐT: 0328238895. STK: 51810000374850 Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Nghệ An. Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của BÁO GIAO THÔNG Số tài khoản: 115000106087 Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ủng hộ gia đình chị Vạn - Nghệ An).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.